Ông trời không cho ai tất cả :))))))))

  1. The Truth

Chuyện mình ngắn gọn như này, mình năm nay 26 tuổi, đã từng làm việc ấy với n.y cũ. Nói chung nói về khoản Sinh lý (mình xin viết tắt là SL) thì n.y cũ mình là tuyệt vời, ko có gì để bàn cãi, trong tình yêu thì việc này cũng khá quan trọng. Anh cũng là cựu sinh viên của NEU nhưng từ lúc ra trường đến giờ, anh ko có 1 thành tựu gì trong tay trong khi bạn bè anh người thì có sổ tiết kiệm, hơn thì mua xe, hơn nữa thì mua nhà…nói chung có người thì nhờ sự trợ giúp gia đình, có người từ 2 bàn tay trắng nhưng tất cả mọi người đều cố gắng. Còn anh thì tư tưởng là có gì sống nấy, lương bao nhiêu ăn bấy nhiêu, hỏi bao giờ định làm những việc lớn như mua nhà mua xe thì bảo ko biết, ko quan tâm, lương còn thấp hơn mình mà. Chúng mình cãi nhau rất nhiều. Cùng với lúc ấy, ở chỗ mình làm thì có anh trưởng phòng, anh này thì khỏi nói, là con cháu của người trong tập đoàn, nhà giàu có, ở Hà Nội thì ở chung cư cao cấp nhưng cũng có nhà mặt đất cho thuê rồi, anh bảo ở 1 mình thì ở chung cư thôi, sau này lấy vợ mua nhà to sau, anh có xe, đi BMW hẳn hoi. Còn về thu nhập thì khỏi nói, ngoài tiền thu nhập từ công ty thì bố mẹ anh cũng cho anh 1 khoản tiết kiệm để ăn sung mặc sướng…nếu ko dùng hàng hiệu thì có khi cũng cả đời. Anh này tán mình 6 tháng nay rồi mặc dù biết mình có n.y.

Có 1 điều duy nhất là 1 lần mình phát hiện ra anh đi khám nam khoa, cụ thể là yếu SL, cái duyên cái cớ làm sao mà con bạn mình (nó lấy chồng rồi) cũng phục vụ ở đấy lại gặp anh, mà hôm trước mình vừa nói chuyện với con bạn xong. Nó còn bảo là anh đúng kiểu vô địch yếu SL, anh muốn tìm hiểu để sau này chữa, chuyện gia đình cũng ko bị ảnh hưởng.

Nói thật là mình cũng lo lắm, anh thì lấy làm chồng đc nhưng nếu yếu SL quá, mình sợ sau này mình sẽ ra ngoài tìm 1 người để thoả mãn cái nhu cầu ấy…rồi gia đình lục đục xích mích ko hay. Ko có thì lại ko đc…

Mọi người cho ý kiến về việc này, mình có nên chia tay anh n.y cũ, SL tốt nhưng ko có tương lai đến với anh kia có tương lai nhưng SL yếu ko?

Mình phải làm thế nào, biết chuyện này khá tế nhị nhưng mình ko có kinh nghiệm, nếu ai có kinh nghiệm chia sẻ mình với!


nguồn : NEU Confessions
Từ khóa: 

the truth

Câu chuyện khá lôi cuốn và kịch tính khiến mình cảm thấy thú vị được học hỏi và phân tích về affair này nhé.

26, phân vân như cô gái giữa ngã ba đường chọn lựa giữa hai điều, điều nào cũng quan trọng cả: SL và CS ổn định. Nếu được cả hai thì tốt nhỉ😃 Con người ai cũng mưu cầu toàn vẹn kia mà.

Giữa hai người, chọn n.y cũ thì an tâm về SL nhưng thiếu hoài bão thăng tiến trong cuộc sống. Chọn b.t mới thì yên lòng về phương tiện vật chất, nhưng sẽ lăn tăn về đstd về sau🤭 Chọn ai thì 26 cũng sẽ chịu hi sinh một phần lớn của hạnh phúc.

Căng đấy! nhưng cơ hội mới thì lúc nào cũng rộng mở, miễn 26 có dám thử cơ hội mới nếu đến hay không? mà thôi.

Quan điểm của mình là: Nếu cứ loay hoay quanh vấn đề của hai chàng ấy thì nó sẽ xoay vòng luẩn quẩn, mù mịt không có ánh sáng bước ra. Cần làm cách mạng bản thân. Đúng vậy! cách nào?

26, qua kỳ tích như trên thì rất có số đào hoa, và rất trẻ tuổi, không phải ngại gì👍 Nếu quen một người mới, dung hoà được cả 2 yếu tố cần và đủ (SL, VC) thì sẽ kết quả đẹp. 

Còn 2 chàng kia thì thế nào? Bình thường thôi. Về nguyên tắc, về tình cảm và lý trí: Không có gì ràng buộc thế này, thế kia cả khi chưa phải là vợ chồng.

Tất cả đều hoàn toàn tự do, đến với nhau là tự nguyện, ra đi cũng tự nguyện là cách đối xử của những người tri thức.

Hết nhé. Chúc may mắn👍 😃

Trả lời

Câu chuyện khá lôi cuốn và kịch tính khiến mình cảm thấy thú vị được học hỏi và phân tích về affair này nhé.

26, phân vân như cô gái giữa ngã ba đường chọn lựa giữa hai điều, điều nào cũng quan trọng cả: SL và CS ổn định. Nếu được cả hai thì tốt nhỉ😃 Con người ai cũng mưu cầu toàn vẹn kia mà.

Giữa hai người, chọn n.y cũ thì an tâm về SL nhưng thiếu hoài bão thăng tiến trong cuộc sống. Chọn b.t mới thì yên lòng về phương tiện vật chất, nhưng sẽ lăn tăn về đstd về sau🤭 Chọn ai thì 26 cũng sẽ chịu hi sinh một phần lớn của hạnh phúc.

Căng đấy! nhưng cơ hội mới thì lúc nào cũng rộng mở, miễn 26 có dám thử cơ hội mới nếu đến hay không? mà thôi.

Quan điểm của mình là: Nếu cứ loay hoay quanh vấn đề của hai chàng ấy thì nó sẽ xoay vòng luẩn quẩn, mù mịt không có ánh sáng bước ra. Cần làm cách mạng bản thân. Đúng vậy! cách nào?

26, qua kỳ tích như trên thì rất có số đào hoa, và rất trẻ tuổi, không phải ngại gì👍 Nếu quen một người mới, dung hoà được cả 2 yếu tố cần và đủ (SL, VC) thì sẽ kết quả đẹp. 

Còn 2 chàng kia thì thế nào? Bình thường thôi. Về nguyên tắc, về tình cảm và lý trí: Không có gì ràng buộc thế này, thế kia cả khi chưa phải là vợ chồng.

Tất cả đều hoàn toàn tự do, đến với nhau là tự nguyện, ra đi cũng tự nguyện là cách đối xử của những người tri thức.

Hết nhé. Chúc may mắn👍 😃