Phải chăng càng thách thức thì càng muốn chinh phục? Điều gì từng khiến bạn muốn chinh phục?

  1. Phong cách sống

Núi Kinabalu thuộc Vườn quốc gia Kinabalu (bang Sabah, Malaysia) có đỉnh cao 4.095 m.


"Càng lên cao, càng khó thở, dốc thẳng đứng, rét căm căm, chỉ khoảng 2 hay 3 độ, lại thêm gió thổi mạnh. Hãi hùng! Quần áo 5 lớp, găng tay 3 lớp mà vẫn lạnh. Dù di chuyển liên tục, nhưng bàn tay thì tê cứng, mặt không thể che kín được và gió cứ thế quất vào. Trên đường đi mình chỉ mong sao có một chỗ để núp gió thế nhưng hoàn toàn trơ trọi, chỉ toàn đá với đá và chẳng có gì thảm hơn.

Lúc đó mình từng chửi bản thân tại sao lại đến nơi như vầy, không biết còn sống về không? Nhưng sau cùng, mình nhận ra chỉ cần không bỏ cuộc thì một lúc nào đó cũng sẽ tới đích".

Chia sẻ của 1 anh bạn sau khi đã chinh phục Kinabalu.

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình cũng thích chinh phục các giới hạn của bản thân. Cái chính không phải là việc khó người khác không làm được, mà là cái mình không nghĩ bản thân mình làm được mới sợ hãi, tiến lên rồi chùn xuống rồi lại xông lên, nhưng mỗi lần làm việc gì mình ko nghĩ làm nổi là một cảm giác sung sướng, tự hào, và tự tin hơn vào bản thân.

Những thất bại cũng làm cho thành công ngọt ngào hơn, và ngược lại, ngọt ngào cũng làm cho thất bại thấm thía hơn. Những cảm giác đó như chất gây nghiện vậy, đã trải qua rồi sẽ muốn được trải qua lần nữa.

Cũng như đi du lịch, những khám phá đó về bản thân mình cũng lưu lại những kỷ niệm, những chuyện để kể, nhưng là du lịch khám phá bản thân mình. Mình nghĩ đó là một phần của quá trình trưởng thành mà mỗi người đều cần và muốn có.

Trả lời

Mình cũng thích chinh phục các giới hạn của bản thân. Cái chính không phải là việc khó người khác không làm được, mà là cái mình không nghĩ bản thân mình làm được mới sợ hãi, tiến lên rồi chùn xuống rồi lại xông lên, nhưng mỗi lần làm việc gì mình ko nghĩ làm nổi là một cảm giác sung sướng, tự hào, và tự tin hơn vào bản thân.

Những thất bại cũng làm cho thành công ngọt ngào hơn, và ngược lại, ngọt ngào cũng làm cho thất bại thấm thía hơn. Những cảm giác đó như chất gây nghiện vậy, đã trải qua rồi sẽ muốn được trải qua lần nữa.

Cũng như đi du lịch, những khám phá đó về bản thân mình cũng lưu lại những kỷ niệm, những chuyện để kể, nhưng là du lịch khám phá bản thân mình. Mình nghĩ đó là một phần của quá trình trưởng thành mà mỗi người đều cần và muốn có.

Mình thích chinh phục các giới hạn của bản thân, nhưng thiên về chuyên môn, kỹ năng hoặc tinh thần hơn.

Tới một giai đoạn mà mình thường hay nghĩ về những thứ trc kia mình từng nghĩ mình không thích, ko muốn làm để thực sự hiểu là có khi nào mình bao biện, hèn nhát ko dám dấn thân k; sau đó tự thách thức mình cần phải vượt qua chuyện đó :)

Các giới hạn về thể chất thì mình đang hơi lười.