Phải chăng im lặng cũng là một hình thức trừng phạt?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Mọi người đã thấy ai trừng phạt người khác bằng cách im lặng chưa? Người ta hay nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà, vậy phải chăng im lặng cũng là hình thức trừng phạt tốt nhất rồi?

https://cdn.noron.vn/2023/02/23/5431photo158322-1677119288.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Không biết có phải vậy không nhưng t là đứa kiểu k thích thì sẽ im lặng. Bth thì t sẽ rất vui vẻ trò chuyện rồi làm mấy trò vui vui nhưng khi t đã bực hoặc k thích thì t sẽ thường không nói chuyện á :> hoặc bth lúc mình khó chịu vì mẹ nói nhiều quá thì mẹ mình sẽ bảo là Mẹ còn nói là mẹ còn thương, có người mong mẹ nói mà không được =)))https://cdn.noron.vn/2023/02/23/1153510403577018-1677136659.png

Trả lời

Không biết có phải vậy không nhưng t là đứa kiểu k thích thì sẽ im lặng. Bth thì t sẽ rất vui vẻ trò chuyện rồi làm mấy trò vui vui nhưng khi t đã bực hoặc k thích thì t sẽ thường không nói chuyện á :> hoặc bth lúc mình khó chịu vì mẹ nói nhiều quá thì mẹ mình sẽ bảo là Mẹ còn nói là mẹ còn thương, có người mong mẹ nói mà không được =)))https://cdn.noron.vn/2023/02/23/1153510403577018-1677136659.png

Ra đường sợ nhất công nông

Về nhà sợ nhất vợ không nói gì!!!

Nói đi cũng phải nói lại, thường trước khi họ dùng sự im lặng để thể hiện ra thì trước đó họ đã nói rất nhiều, khi mọi lời nói với đối phương thành vô nghĩa thì họ chỉ biết im lặng, vì ngoài sự im lặng ra họ đã bất lực vì ko làm gì và nói được gì nữa.
Đôi khi họ im lặng chịu đựng cho qua, đôi khi họ im lặng đợi sự kết thúc, trong 1 mối quan hệ có rất nhiều rất nhiều thứ xảy ra có thể từ họ, từ đối phương, nhưng khi mọi thứ ko ai nhận mình sai thì ngoài im lặng ko thể làm gì khác. "Ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân"
Mình lại không nghĩ vậy. Mình từng chia sẻ như thế này. Khi không biết nói gì hãy im lặng. Vấn đề ở đây nằm ở chỗ ai im lặng và im lặng vì điều gì. Ví dụ 2 người tranh luận đến đỉnh điểm, 1 người im lặng đó gọi là rộng lượng.
2 vợ ck cãi nhau 1 người im lặng đó gọi là chấp nhận. Khi không biết phải nói gì im lặng đó gọi là thấu hiểu. 
Vì sao bạn lại nghĩ đó là sự khinh bỉ và trừng phạt. Những lời lẽ thốt ra khi nóng giận có thể giết chết một con người. Những lời lẽ thốt ra từ sự không hiểu chuyện có thể gây nên những nhầm lẫn không thể sửa.
Khi ai đó im lặng. Đó là khi họ đã hy sinh cái tôi rất lớn của họ. 

Chắc là tùy người và tùy trường hợp thôi. Với mình thì im lặng có thể là mình không biết đáp thế nào hoặc mình lười nói nữa ấy=)))))))))

Đương nhiên trong một số trường hợp đó cũng là do người ta không nghe lọt tai những gì mình nói nên mình quyết định im lặng cho đỡ rách việc, chuyện bé xé ra to này nọ.

Tùy trường hợp và tùy người, đối với người mà không quan tâm đến cảm xúc của bạn thì cách trừng phạt này vô dụng, nó chỉ áp dụng với người quan tâm hoặc có yêu cầu gì đó với bạn thôi.

Nó cũng đúng tùy theo trường hợp thôi ! 

sẽ có trường hợp im lặng thể hiện sự khinh bỉ đối với người đối thoại 

nhưng im đặng cũng từng lúc thôi nhịn quá lại thành quá cố 

Một trong các cách tra tấn tù nhân, tất cả các nước đều có nhiều trò để trừng phạt còn ghê hơn.