Phải chăng một bộ phận lớn nghệ sĩ trong showbiz Việt đang ngày càng lệch lạc về văn hoá và đạo đức?

  1. Xã hội

Tin tức về các ngôi sao trong Showbiz Việt vướng vào những scandal đáng xấu hổ không còn xa lạ và liên tục được phơi bày. Ngày hôm nay tin tức của 2 nghệ sĩ này tại nước ngoài khiến mình không khỏi bất ngờ vì đây là 2 nghệ sĩ mình rất mến mộ về cả trình độ và đạo đức mà họ đã ''trình diễn'':

Phải chăng nghệ sĩ Việt đang ngày càng tha hoá? Bản chất họ như vậy hay môi trường showbiz ngày càng bẩn thỉu khiến con người trong đấy bị vấy bẩn?

Từ khóa: 

hồng đăng

,

hồ hoài anh

,

scandal

,

showbiz

,

xã hội

Nhân vụ của 2 anh này mình có một vài chia sẻ thế này:
Cách tốt nhất là nhìn mà rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác chứ chửi bới làm gì. 
  • ONS là bất diệt, là 1 phần trong đời sống con người. Mà đã bất diệt rồi thì không cần cổ vũ nó vẫn tồn tại. 
  • Gianh giới giữa đồng thuận và phản ứng trong trường hợp này là rất mong manh, (chưa kể phải xem phản ứng của cô gái ở mức độ nào). Rất tiếc việc chứng minh là không thể và bất lợi thuộc về đàn ông. 
  • 17 tuổi không phải là nhỏ, nhất là với thiếu nữ Tây. Hãy đọc đoạn văn trần thuật này trên báo: "họ đã có những giao tiếp "thân mật" trước khi cùng về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông Việt Nam (theo VnExpress). 
  • Tuy nhiên từ thân mật cho đến thân mật hoàn toàn là một khoảng cách khá xa. Sự thật như thế nào cảnh sát sẽ làm rõ hoặc không bao giờ rõ trừ người trong cuộc. Pháp luật làm nốt những việc lạnh lùng còn lại. Dư luận tiếp tục xâu xé cho đến khi có miếng mồi mới ngon hơn.
Cá nhân mình không thấy chuyện này đáng để hả hê. Nếu không muốn nói là có chút thương hại họ. 2 người đàn ông này đã mắc sai lầm lớn trong việc nhận thức về văn hóa phương Tây, đặc biệt là về ONS, nên thiếu cẩn trọng. Chúng ta chưa sai vì chúng ta chưa có cơ hội làm sai. Ai cũng có 3 cuộc đời: công khai, riêng tư và bí mật. Trước tiền và dục, thật lòng khó nói trước. Những người ngã ngựa từ ông Bộ trưởng tới anh diễn viên chẳng ai ngu cả. Đen thôi đỏ quên đi. Chúc mừng những đồng chí chưa bị lộ.
Trả lời
Nhân vụ của 2 anh này mình có một vài chia sẻ thế này:
Cách tốt nhất là nhìn mà rút kinh nghiệm từ sai lầm của người khác chứ chửi bới làm gì. 
  • ONS là bất diệt, là 1 phần trong đời sống con người. Mà đã bất diệt rồi thì không cần cổ vũ nó vẫn tồn tại. 
  • Gianh giới giữa đồng thuận và phản ứng trong trường hợp này là rất mong manh, (chưa kể phải xem phản ứng của cô gái ở mức độ nào). Rất tiếc việc chứng minh là không thể và bất lợi thuộc về đàn ông. 
  • 17 tuổi không phải là nhỏ, nhất là với thiếu nữ Tây. Hãy đọc đoạn văn trần thuật này trên báo: "họ đã có những giao tiếp "thân mật" trước khi cùng về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông Việt Nam (theo VnExpress). 
  • Tuy nhiên từ thân mật cho đến thân mật hoàn toàn là một khoảng cách khá xa. Sự thật như thế nào cảnh sát sẽ làm rõ hoặc không bao giờ rõ trừ người trong cuộc. Pháp luật làm nốt những việc lạnh lùng còn lại. Dư luận tiếp tục xâu xé cho đến khi có miếng mồi mới ngon hơn.
Cá nhân mình không thấy chuyện này đáng để hả hê. Nếu không muốn nói là có chút thương hại họ. 2 người đàn ông này đã mắc sai lầm lớn trong việc nhận thức về văn hóa phương Tây, đặc biệt là về ONS, nên thiếu cẩn trọng. Chúng ta chưa sai vì chúng ta chưa có cơ hội làm sai. Ai cũng có 3 cuộc đời: công khai, riêng tư và bí mật. Trước tiền và dục, thật lòng khó nói trước. Những người ngã ngựa từ ông Bộ trưởng tới anh diễn viên chẳng ai ngu cả. Đen thôi đỏ quên đi. Chúc mừng những đồng chí chưa bị lộ.

Mình không có bất kì sự phân biệt gì với dân thường với nghệ sĩ cả. Họ đều là con người cả. Có gì mà người thường phạm phải mà nghệ sĩ thì không đâu. Trộm cắp, đánh giết nhau còn có thể xảy ra cơ mà. Nhưng đã được công chúng tin tưởng, gắn cho làm nghệ sĩ, ca sĩ,.... thì phải hành xử sao cho đáng. Thực sự rất thất vọng.

Theo mình là phần "con" và phần "người" trong mỗi người thôi, người bình thường dính lùm xùm không ồn ào như người nổi tiếng. Tất cả những gì mình nhìn thấy là họ đang diễn trước công chúng, ai cho là thật thì mặc nhiên thất vọng. Người nổi tiếng cũng là người chứ không phải thánh thần, showbiz giờ như nồi cám lợn, đủ thứ chuyện, mà cũng là showbiz thế giới nói chung chứ ko riêng VN. Mình cứ sống việc mình thôi, còn lại để Pháp luật lo vậy. :)))

Mình thấy một bộ phận này đại diện cho một bộ phận trong xã hội, chẳng qua họ là người nổi tiếng nên họ bị nhiều cái camera soi vào. Chứ tệ nạn kiểu này có thể sẽ ngày càng nhiều, khi vật chất đủ đầy, nhưng đạo đức lại suy đồi bản lĩnh yếu kém, như hot trend gần đây là sugar baby, các em thì kiếm tiền dễ dàng, các anh thì che mắt vợ con làm phong phú đời sống =))