Phải chăng người hướng nội thiệt thòi hơn so với người hướng ngoại?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người thường cho rằng hướng nội sẽ thiệt thòi lắm, hướng ngoại sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng khi nhìn lại, hướng nội là người không thích nói, chứ không phải không biết nói hay ngại không nói. Họ cũng là người thích ở một mình và thấy vui khi ở một mình chứ không phải không có bạn. Số lượng bạn thân của họ chỉ dừng lại khoảng 2-3 bạn và không có nhu cầu chủ động bắt chuyện với người lạ. Tóm lại, người hướng nội đâu phải người không biết giao tiếp mà họ ngại giao tiếp thôi. Vậy có lý do nào mà họ sẽ "thiệt thòi" hơn người hướng ngoại nhỉ?

Từ khóa: 

hướng nội

,

hướng ngoại

,

tâm sự cuộc sống

Người ta chỉ đưa quan điểm ấy khi người ta bị nhầm lẫn giữa khái niệm "người hướng nội" và "người kém giao tiếp" hoặc "người tự kỉ".

Cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm bài viết này để phân biệt rõ hơn:

Bạn là một người lãnh đạo hướng nội, hướng ngoại hay vừa hướng nội vừa hướng ngoại (ambivert)

Nhìn chung, đôi khi chữ "ngại" cũng khiến họ có những thiệt thòi nho nhỏ, nhưng đó là do họ chấp nhận bởi nếu không tôi tin họ đã lên tiếng, họ chỉ không muốn chứ không phải không thể.

Trả lời

Người ta chỉ đưa quan điểm ấy khi người ta bị nhầm lẫn giữa khái niệm "người hướng nội" và "người kém giao tiếp" hoặc "người tự kỉ".

Cụ thể hơn, bạn có thể đọc thêm bài viết này để phân biệt rõ hơn:

Bạn là một người lãnh đạo hướng nội, hướng ngoại hay vừa hướng nội vừa hướng ngoại (ambivert)

Nhìn chung, đôi khi chữ "ngại" cũng khiến họ có những thiệt thòi nho nhỏ, nhưng đó là do họ chấp nhận bởi nếu không tôi tin họ đã lên tiếng, họ chỉ không muốn chứ không phải không thể.

bạn đã nói ở trên rồi ấy, chẳng có gì thiệt thòi cả. Người ta nói thiệt thòi hơn chẳng qua do người ta chưa thực sự hiểu rõ về vấn đề này thôi. Hướng nội có cái lợi của nó, hướng ngoại cũng vậy. Làm tốt chính mình là được.

Mình nghĩ rằng trong xã hội chúng ta đang sống thì tính cách hướng ngoại thường được coi trọng hơn, bởi vì họ dễ dàng thu hút người khác hơn và khiến người lạ có nhận định tích cực về họ ở lần gặp mặt đầu tiên, trái với sự im lặng của người hướng nội (như bạn cũng có nói người hướng nội thường có xu hướng ngại giao tiếp, chủ động bắt chuyện). Nhưng nếu biết cách thoải mái với sự cô độc đó và thoải mái với chính mình, dành được nhiều time hơn để đào sâu tâm hồn thay vì phải có thật nhiều bạn bè thì nó sẽ không được coi là "thiệt thòi" của 1 người hướng nội.