Phải làm gì khi chán vậy mọi ngưòi?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thường là mọi người sẽ cảm thấy trống rỗng khi chán và có nhu cầu tìm việc làm để lấp đầy. Mình cũng từng như vậy. Nhưng gần đây mình còn chán tất cả những thứ được lôi ra để lấp liếm đó luôn. Vậy là mình ở lại với sự chán và ngắm nhìn nó thôi. Thật kì lạ là khi ở lại với nó một lúc lâu lại thấy hết chán:) và tự dậy đi làm việc khác một cách hồn nhiên chứ không thấy stress hay mệt mỏi. Đôi khi một lúc nào đó trong cuộc sống, ở lại với những cảm giác chúng ta không thích lại là điều cần thiết để lắng nghe thông điệp từ nội tâm của mình. Nếu lúc đó mình không ở lại mà đi tìm việc khác hoặc ngủ để quên đi thì thông điệp đó không được giải quyết, và nó sẽ đeo bám theo mình với sức nặng tăng dần cho đến khi mình không thể dùng cái gì lấp được nó nữa. Bạn có muốn thử tìm thông điệp của chính mình không?

Trả lời

Thường là mọi người sẽ cảm thấy trống rỗng khi chán và có nhu cầu tìm việc làm để lấp đầy. Mình cũng từng như vậy. Nhưng gần đây mình còn chán tất cả những thứ được lôi ra để lấp liếm đó luôn. Vậy là mình ở lại với sự chán và ngắm nhìn nó thôi. Thật kì lạ là khi ở lại với nó một lúc lâu lại thấy hết chán:) và tự dậy đi làm việc khác một cách hồn nhiên chứ không thấy stress hay mệt mỏi. Đôi khi một lúc nào đó trong cuộc sống, ở lại với những cảm giác chúng ta không thích lại là điều cần thiết để lắng nghe thông điệp từ nội tâm của mình. Nếu lúc đó mình không ở lại mà đi tìm việc khác hoặc ngủ để quên đi thì thông điệp đó không được giải quyết, và nó sẽ đeo bám theo mình với sức nặng tăng dần cho đến khi mình không thể dùng cái gì lấp được nó nữa. Bạn có muốn thử tìm thông điệp của chính mình không?

Wow wow wow ngạc nhiên chưa..... 1 sứ giả của sách mà than chán chẹp chẹp có 1 sự nghi ngờ nhẹ :)))) hahahah

IMG_20210830_101420

Tôi hỏi ê ku join Eva hỏi làm gì để hết chán kìa và nó đã hành động như thế này....

Dạo này khi chán mình sẽ lấy ra 1 tờ giấy A4 + 1 cây bút. Sau đó thì luyện chữ, viết, vẽ hay thậm chí là nằm dài ra bàn vẽ nguệch ngoạc như hồi còn bé nhưng khá là vui 😄

Nếu bạn hỏi làm gì để hết chán thì mình sẽ khuyên bạn làm những việc mình thích.

Mình vừa chán quá nên đã đứng dậy đi dọn nhà, dọn xong mồ hôi vã ra thấy sảng khoái hẳn, mà nhìn cái nhà sạch sẽ lại càng sảng khoái. Bây giờ mình đang đứng nấu ăn, mình đang tính tối nay ăn gì đây :)) Tối nay nên ăn món gì đây ta 🤔

Cầm sách sử lên và đọc nhất là mấy cái bi sử ấy, bạn sẽ thấy ối người còn chán hơn mình và hết chán luôn