Phải làm gì khi mình và đứa bạn đều thích cùng một người?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Đã chơi với nhau thân thì đừng để tình yêu làm cản trở giữa tình bạn. Phức tạp vô cùng, với một người dĩ hòa vi quý như mình thì mình khuyên bạn nên "nhường" mối này cho đứa bạn của bạn, hoặc đơn giản là mình chuyển sang đối tượng khác để thích. Thực ra, mới bắt đầu từ việc "thích" thì nó lại quá đơn giản để từ bỏ, bởi vì lúc thích thì bạn có thể thích nhiều hơn là một người, bạn có thể thích anh cao 1m8 lớp bên cạnh, nhưng bạn cũng cười tủm tỉm với ông bạn đẹp trai cùng bàn. Điều đó không quan trọng, yêu mới quan trọng, khi bạn và đứa bạn của mình yêu cùng một người, đấy mới gọi là gay go, cắn dứt. 

Tốt nhất thì nên giữ trong trạng thái trung lập, nên nhường nhịn, mối nào mình thích quá rồi, ưng quá rồi thì mới cần phải xem xét lại với người bạn thân đó. Chính vì mình biết mình có tình địch nên cái cảm giác muốn chiếm hữu nó mãnh liệt hơn mà thôi, đừng để điều đó dắt mũi tâm lí của bạn, đừng để sự háu chiến mà quên đi rằng tình cảm mình có thực sự đong đầy với người ấy hay không. 

Chúc bạn một buổi tối vui vẻ :>

Trả lời

Đã chơi với nhau thân thì đừng để tình yêu làm cản trở giữa tình bạn. Phức tạp vô cùng, với một người dĩ hòa vi quý như mình thì mình khuyên bạn nên "nhường" mối này cho đứa bạn của bạn, hoặc đơn giản là mình chuyển sang đối tượng khác để thích. Thực ra, mới bắt đầu từ việc "thích" thì nó lại quá đơn giản để từ bỏ, bởi vì lúc thích thì bạn có thể thích nhiều hơn là một người, bạn có thể thích anh cao 1m8 lớp bên cạnh, nhưng bạn cũng cười tủm tỉm với ông bạn đẹp trai cùng bàn. Điều đó không quan trọng, yêu mới quan trọng, khi bạn và đứa bạn của mình yêu cùng một người, đấy mới gọi là gay go, cắn dứt. 

Tốt nhất thì nên giữ trong trạng thái trung lập, nên nhường nhịn, mối nào mình thích quá rồi, ưng quá rồi thì mới cần phải xem xét lại với người bạn thân đó. Chính vì mình biết mình có tình địch nên cái cảm giác muốn chiếm hữu nó mãnh liệt hơn mà thôi, đừng để điều đó dắt mũi tâm lí của bạn, đừng để sự háu chiến mà quên đi rằng tình cảm mình có thực sự đong đầy với người ấy hay không. 

Chúc bạn một buổi tối vui vẻ :>

Mình thấy nếu cả hai bạn đều thực sự thích người kia thì cách hay nhất là cạnh tranh công bằng đó ạ, vì cũng còn tùy thuộc vào cảm xúc của người kia nữa mà. Giả sử người kia thích 1 trong 2 người thì người còn lại cũng nên vui vẻ mà buông tay, chúc phúc cho họ, lúc này mọi hành động níu kéo hay cướp đoạt đều không có nghĩa lý gì cả.

Còn nếu như người kia không thích ai cả thì hai bạn cũng nên vui vẻ mà chấp nhận thôi, cứ làm bạn với nhau bình thường. Còn trong trường hợp mà anh ta nói thích cả 2 bạn, muốn thử hẹn hò với cả 2 thì hãy đá anh ta khỏi cuộc đời hai bạn càng nhanh càng tốt nha, tra nam đó.

Tùy thuộc vào độ thân thiết giữa cậu và người bạn kia.

Ví dụ đó là bạn thân, thì cả hai nói chuyện thẳng thắn và đưa ra cách giải quyết (mình nghĩ là cả hai kiếm anh mới ngon hơn đi)

Còn nếu như bạn chơi sương sương ko thân mấy thì cứ combat đi :)) theo đuổi cạnh tranh công bằng, chả ngán bố con thằng nào

Theo mình thì cách hay nhất là cạnh tranh công bằng thôi bạn ạ. Rủ bạn đi chơi, đi ăn, cùng học bài, làm bài tập, đi xem phim các kiểu, ai được yêu thì người đó thắng. Nếu bạn là nữ thì "bật đèn xanh" cho người ta, hoặc chủ động luôn, thường xuyên tạo cơ hội tiếp xúc và hẹn bạn ấy. Chỉ có đơn giản thế thôi. Vấn đề 2 người cùng thích 1 người thì mình thấy nhiều lắm, có khi còn 3 - 4 hoặc nhiều người hơn cùng thích một người ấy chứ. Vậy nên bạn cứ bình tĩnh nhé, và cứ thích thì nhích. Chúc bạn thành công nha. À mà, mình sợ hai người cùng thích một người ở đây là 2 người bạn biết nhau, thậm chí là thân quen? Nếu thế thì vẫn cứ như trên, nhớ là cạnh tranh công bằng

Rủ thằng bạn thân của mình thích thêm một đứa nữa cho dễ chia 🤣

Chơi oẳn tù tì, chơi random, lật mặt đồng xu xem ai là người quyết định cưa đổ crush. Nếu có thua thì cũng tự nhủ tình yêu nhiều như cá ngoài biển, nhắm mắt nhắm mũi cũng bắt được con cá ấy mà bạn :)) Không con cá này thì con cá khác, lo gì. 

Ngày trước tôi và thằng bạn của mình cũng thích chung một con bé. Chúng tôi ban đầu cũng khá đôi co với nhau, tranh giành thời gian để đi chơi cùng bé đấy. Nhiều lúc cũng thấy khó chịu với thằng bạn của mình. Nhưng biết sao được, nó thích cùng người mình thích mà. Thế là một thời gian sau, tôi cũng tự ngồi nói chuyện với nó về vấn đề này, xem bây giờ cả hai thằng điều thích thì quyết định xem thằng nào lui, thằng nào tiến.

Cuối cùng, thì nó chọn lui, nó nhường tôi. Lúc đó thì tôi cũng hả dạ, nhưng tối về thì bắt dầu suy nghĩ nhiều, tôi cũng không còn hứng thú với con bé kia nữa. Và tôi cũng quyết định từ bỏ việc theo đuổi, tôi cũng tâm sự với thằng bạn tôi. Và chúng tôi lại chơi với nhau thân hơn trước nữa.

Kết chuyện là về sau mãi mới biết con bé ấy cũng không chọn ai trong hai chúng tôi cả. Nó yêu một người đẹp trai và lắm tiền hơn chúng tôi nhiều. Lúc đấy chỉ biết ngồi cười đau cả bụng với thằng bạn thân thôi 😂