Phải làm gì khi người yêu cũ hẹn hò với bạn thân?

  1. Tình yêu

Nếu một ngày người yêu cũ và bạn thân của bạn hẹn hò, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Mình đang không biết sẽ phải đối diện với 2 người họ ntn cả. Thật sự mình rất khó xử.

Từ khóa: 

tình yêu

Chào bạn!

Hẹn hò với người cũ của bạn mình từ trước đến nay vẫn được xem là một việc “nhạy cảm”, một đề tài cấm kỵ (taboo) trong những mối quan hệ. Người cũ của bạn mình (chưa kể bạn thân) nói cho cùng không khác gì một cây nấm độc. Nhìn qua vô cùng “ngon mắt”, hấp dẫn hơn cả nấm thường, nhưng nếu ăn vào hay thậm chí chỉ cần chạm phải là trúng độc ngay.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng bạn và người kia đã chia tay nhau rồi. Cả hai không còn liên quan đến nhau nữa, bạn không còn lý do nào để dự phần trong cuộc đời họ nữa. Chấp nhận chia tay đồng nghĩa với việc ít nhất một người trong hai bạn đã chấp nhận sự thật rằng “đối phương không phải là chàng trai / cô gái dành cho mình”.

Sớm hay muộn, cả hai cũng sẽ gặp gỡ những người mới, có những mối quan hệ mới. Bạn trai cũ đã chia tay rồi thì người ta yêu ai, quen ai đều là quyền tự do của họ, kể cả khi người yêu mới của người yêu cũ lại chính là bạn thân mình. Nếu việc ấy xảy ra, suy nghĩ “hay họ đã dây dưa mập mờ từ lúc mình và người cũ còn bên nhau” 99% sẽ xảy đến, và một khi suy nghĩ này nảy sinh, tình bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều này… chẳng vấn đề gì hết, nếu bạn hoài nghi, hãy cứ hoài nghi, đừng quan trọng hóa việc phải giữ cho tình bạn tròn trịa không vết nứt. Nếu thời gian trôi qua, bạn sẵn lòng chấp nhận sự thật, và tình bạn đấy còn tồn tại thì thật tốt. Còn không, cũng không có gì sai khi bạn quyết định rời đi để tránh những suy nghĩ tiêu cực, những lời đay nghiến nhau hoặc hoặc sự thù hằn ám ảnh trong tâm hồn mình. Khi ấy, it nhất thế giới sẽ có thêm hai người vui vẻ, còn về phần bạn, dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về mình nữa (không kể đó là tình bạn hay tình yêu) là một trong những bước quan trọng đầu tiên để bạn bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực dành cho mình.

Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc nhé!

Trả lời

Chào bạn!

Hẹn hò với người cũ của bạn mình từ trước đến nay vẫn được xem là một việc “nhạy cảm”, một đề tài cấm kỵ (taboo) trong những mối quan hệ. Người cũ của bạn mình (chưa kể bạn thân) nói cho cùng không khác gì một cây nấm độc. Nhìn qua vô cùng “ngon mắt”, hấp dẫn hơn cả nấm thường, nhưng nếu ăn vào hay thậm chí chỉ cần chạm phải là trúng độc ngay.

Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng bạn và người kia đã chia tay nhau rồi. Cả hai không còn liên quan đến nhau nữa, bạn không còn lý do nào để dự phần trong cuộc đời họ nữa. Chấp nhận chia tay đồng nghĩa với việc ít nhất một người trong hai bạn đã chấp nhận sự thật rằng “đối phương không phải là chàng trai / cô gái dành cho mình”.

Sớm hay muộn, cả hai cũng sẽ gặp gỡ những người mới, có những mối quan hệ mới. Bạn trai cũ đã chia tay rồi thì người ta yêu ai, quen ai đều là quyền tự do của họ, kể cả khi người yêu mới của người yêu cũ lại chính là bạn thân mình. Nếu việc ấy xảy ra, suy nghĩ “hay họ đã dây dưa mập mờ từ lúc mình và người cũ còn bên nhau” 99% sẽ xảy đến, và một khi suy nghĩ này nảy sinh, tình bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều này… chẳng vấn đề gì hết, nếu bạn hoài nghi, hãy cứ hoài nghi, đừng quan trọng hóa việc phải giữ cho tình bạn tròn trịa không vết nứt. Nếu thời gian trôi qua, bạn sẵn lòng chấp nhận sự thật, và tình bạn đấy còn tồn tại thì thật tốt. Còn không, cũng không có gì sai khi bạn quyết định rời đi để tránh những suy nghĩ tiêu cực, những lời đay nghiến nhau hoặc hoặc sự thù hằn ám ảnh trong tâm hồn mình. Khi ấy, it nhất thế giới sẽ có thêm hai người vui vẻ, còn về phần bạn, dũng cảm buông bỏ những gì không thuộc về mình nữa (không kể đó là tình bạn hay tình yêu) là một trong những bước quan trọng đầu tiên để bạn bắt đầu cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực dành cho mình.

Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc nhé!

Mình sẽ kệ họ. "Người yêu cũ" chứ đâu phải là "người yêu" của mình đâu mà phải lăn tăn.