Phải làm gì khi tình yêu bị gia đình ngăn cấm?

  1. Tình yêu

Nếu bị gia đình ngăn cấm thì mọi người sẽ từ bỏ hay vẫn tiếp tục? Thật sự thời gian gần đây mình rất stress vì chuyện này.

Từ khóa: 

tình yêu

Không thể phủ nhận rằng quan điểm của hai đấng sinh thành nhiều lúc vẫn hơi "đối nội đối ngoại", thực dụng và tính toán chi li. Cách dạy dỗ của những bậc làm cha, làm mẹ tương đồng với hướng giáo dục con cái của Tiến sĩ xã hội học Phil McGraw thường dựa trên cơ sở người nào lớn hơn, có công nuôi dưỡng thì có quyền nói đạo lý. Họ đinh ninh một điều rằng mình là muốn tốt cho con và đang cố kéo con thoát khỏi vũng bùn của lối tư duy lệch lạc. Trong mắt họ, bạn vẫn chỉ là đứa trẻ không hơn không kém, và trách nhiệm của họ là soi đường dẫn bước cho bạn đi. Họ có thể đưa ra 101 lý do vì sao bạn không nên đâm đầu như con thiêu thân vào mối quan hệ này, và cùng lúc bạn có thể đứng dậy bảo vệ cho lý tưởng của mình ở mỗi trận cãi vã bằng niềm quyết tâm rực cháy. Nhưng rồi bạn vẫn sẽ thua, nếu những gì bạn làm chỉ là bao biện và chống cãi. Vậy nên đừng làm. Một cách thông minh hơn là hãy lắng nghe những lời họ dạy bảo và tạo cơ hội để họ cảm nhận tình cảm chân thành của hai đứa. Hãy mời người ấy đến nhà quây quần bữa tối hai lần một tuần và vào những dịp sum họp tháng tới để quan sát phản ứng của nhị vị phụ huynh.

Nhiều trường hợp cha mẹ sử dụng những phương pháp tàn nhẫn như bắt ép con cái lựa chọn một trong hai - đạo làm con hay nghĩa vợ chồng. Đau lòng nhất là yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ và biến khuất mắt họ mãi mãi. Nếu cha mẹ bạn vẫn một mực sắt đá phản đối, thì có thể bạn phải nhờ đến sự can thiệp của bên thứ ba - người nào đó vừa đồng cảm trước tình cảnh của bạn, vừa được cha mẹ bạn kính trọng. Một vị mục sư, một người cô, người chú gần gũi hay người bạn có quan hệ mật thiết với gia đình để đứng ra khuyên giải, hướng đi đúng đắn nhất cho đôi bên và trên hết là trao cho bạn quyền lựa chọn người bạn đời của mình. Ngay cả khi cha mẹ bạn không thực sự đồng tình với lý tưởng đó, thì họ vẫn có thể dành chút khoan dung để tán thành. Sau cùng, dù có ra sao đi chăng nữa thì người mà bạn chọn gắn bó vẫn là một nửa không thể tách rời, là duyên định tiền kiếp. Biết rằng tình thân là thiêng liêng, trân quý, ngắn ngủi, nhưng hồng nhan tri kỷ là chuyện ý trời, là mãi mãi không rời xa.

Trả lời

Không thể phủ nhận rằng quan điểm của hai đấng sinh thành nhiều lúc vẫn hơi "đối nội đối ngoại", thực dụng và tính toán chi li. Cách dạy dỗ của những bậc làm cha, làm mẹ tương đồng với hướng giáo dục con cái của Tiến sĩ xã hội học Phil McGraw thường dựa trên cơ sở người nào lớn hơn, có công nuôi dưỡng thì có quyền nói đạo lý. Họ đinh ninh một điều rằng mình là muốn tốt cho con và đang cố kéo con thoát khỏi vũng bùn của lối tư duy lệch lạc. Trong mắt họ, bạn vẫn chỉ là đứa trẻ không hơn không kém, và trách nhiệm của họ là soi đường dẫn bước cho bạn đi. Họ có thể đưa ra 101 lý do vì sao bạn không nên đâm đầu như con thiêu thân vào mối quan hệ này, và cùng lúc bạn có thể đứng dậy bảo vệ cho lý tưởng của mình ở mỗi trận cãi vã bằng niềm quyết tâm rực cháy. Nhưng rồi bạn vẫn sẽ thua, nếu những gì bạn làm chỉ là bao biện và chống cãi. Vậy nên đừng làm. Một cách thông minh hơn là hãy lắng nghe những lời họ dạy bảo và tạo cơ hội để họ cảm nhận tình cảm chân thành của hai đứa. Hãy mời người ấy đến nhà quây quần bữa tối hai lần một tuần và vào những dịp sum họp tháng tới để quan sát phản ứng của nhị vị phụ huynh.

Nhiều trường hợp cha mẹ sử dụng những phương pháp tàn nhẫn như bắt ép con cái lựa chọn một trong hai - đạo làm con hay nghĩa vợ chồng. Đau lòng nhất là yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ và biến khuất mắt họ mãi mãi. Nếu cha mẹ bạn vẫn một mực sắt đá phản đối, thì có thể bạn phải nhờ đến sự can thiệp của bên thứ ba - người nào đó vừa đồng cảm trước tình cảnh của bạn, vừa được cha mẹ bạn kính trọng. Một vị mục sư, một người cô, người chú gần gũi hay người bạn có quan hệ mật thiết với gia đình để đứng ra khuyên giải, hướng đi đúng đắn nhất cho đôi bên và trên hết là trao cho bạn quyền lựa chọn người bạn đời của mình. Ngay cả khi cha mẹ bạn không thực sự đồng tình với lý tưởng đó, thì họ vẫn có thể dành chút khoan dung để tán thành. Sau cùng, dù có ra sao đi chăng nữa thì người mà bạn chọn gắn bó vẫn là một nửa không thể tách rời, là duyên định tiền kiếp. Biết rằng tình thân là thiêng liêng, trân quý, ngắn ngủi, nhưng hồng nhan tri kỷ là chuyện ý trời, là mãi mãi không rời xa.

Chào bạn, mình cho rằng trước hết, bạn nên bình tâm và tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự khiến gia đình ngăn cấm là gì. Bởi người thân thường can thiệp vì muốn bảo vệ chúng ta.

Sau khi cân nhắc kĩ, nếu nhận thấy nguyên nhân đó không thực sự rõ ràng và bạn tự tin bản thân hoàn toàn đủ khả năng chịu trách nhiệm với tình yêu ấy trong mọi tình huống mà không cần đến sự hỗ trợ của gia đình thì có thể tiến tới.

Nhưng đi tới thì cũng đừng quên nghĩ trước đường lui, bạn nhé.

Chúc bạn tìm thấy tình yêu đích thực không khiến bạn phải stress quá nhiều.

PhẢi làm gì? Đừng nên làm gì cả.. bạn chỉ cần là chính bạn. 

Nếu gia đình ngăn cấm vì tầng lớp... Cuộc sống chỉ có một lần chỉ cần hai người đủ yêu và đủ thương nhau thì sẽ vượt qua tất cả! Mình đã từng bị gia đình ngăn cấm vì cách biệt vùng miền, tầng lớp khác nhau. Nhưng cách mà mình chọn là sống với đúng tính cách con người của mình. Chẳng ai là nhiên thích mình từ lần đầu tiên cả, ai cũng muốn cho con cái mình tìm được một người như họ hằng mong muốn. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ và thấu hiểu cho nhau. Đủ duyên thì hoa sẽ nở!

Tôi không hiểu lý do gia đình ngăn cấm tình yêu của bạn. Câu hỏi của bạn thiếu dữ liệu khá nhiều nên khó đưa ra một lời khuyên đúng đắn được. Có mấy bạn đã nhắn ở dưới rằng việc gia đình ngăn cấm là sai trái hoàn toàn, tôi thấy điều này không đúng, tùy từng trường hợp mà gia đình ngăn cấm đúng hay sai. VD: 1.Nếu bạn là con gái một gia đình siêu giàu, anh chàng người yêu bạn là một kẻ đào mỏ vậy việc ngăn cấm ở đây là đúng hay sai. 2. Bạn vẫn là con gái, nhưng anh chàng bạn yêu là một anh chàng lăng nhăng, sát gái, thì việc gia đình ngăn cấm là chuyện quá bình thường.

Lời khuyên của mình là bạn nên tìm một người có kiến thức, bạn rất tôn trọng vị này. Sau đó kể ra hoàn cảnh của mình để vị đó cho lời khuyên. Ở trên đây do không có bất cứ thông tin gì về hoàn cảnh nên mình không thể đưa ra lời khuyên đúng được.

Nếu đó là tình yêu đích thực thì bạn nên tiếp tục. Bất cứ ai ngăn cấm tình yêu của đôi lứa dù vì bất cứ lý do gì, thì chắc chắn là họ đã sai, hành động ngăn cấm đó của họ có gọi là tội ác thì cũng không oan ức.

Mình nghĩ là nên nói chuyện thẳng thắn. Mà bạn làm gì , nguyên do như nào bố mẹ bạn lại ngăn cấm, bạn thấy bạn yêu người đó bản thân bạn có tốt lên không, có vui vẻ có cười nhiều hay không. Bạn có tự chăm sóc, yêuthg được bản thân bạn chưa?    Ngta bên cạnh bạn lúc khó khăn hoạn nạn như gia đình bạn hay k. Đừng mù quáng rồi chạy theo cái điều bạn luôn luôn mệt mỏi. Dù sao cái gì là cũng là lựa chọn quyền quyết định của bạn, sau này bố mẹ gđinh cũng k thể đi cùng bạn trên con đường này mãi được, bạn chọn cái gì làm cái gì lấy ai yêu ai, bạn phải chịu trách nhiệm sướng khổ vì điều đó.

Nếu bạn là con gái thì dễ rồi! Bỏ! Không ăn đồ hư!

Cái mấu chốt không phải là do người nhà ngăn cấm, cái chính là anh ta không có tình cảm đủ lớn, phẩm chất đàn ông đủ lớn để vượt qua thử thách để đến với bạn! Vậy thôi! Đó! Các bạn thấy làm phụ nữ sướng chưa! Chỉ cần tự biết trân trọng bản thân mình là được hạnh phúc hà! :))

  • 2 người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản

  • họ có được đăng kí kết hôn hay không?

  • -họ nên làm gì?

Nếu đối phương thật sự yêu bạn và bạn cũng vậy thì cái gì bạn cũng vượt qua được kể cả gia đình. Đừng để sau này phải hối tiếc.

Cá nhân mình thì từ bỏ. Thực ra tình yêu không có gia đình ủng hộ mệt mỏi lắm.
Nên mình chọn dừng lại.