Phải làm sao để cân bằng được việc vừa đi học vừa đi làm?

  1. Quản trị doanh nghiệp

  2. Chuyển đổi số

  3. Chuyện tuổi 20s

https://cdn.noron.vn/2022/11/28/68308102943712385-1669634828_1024.jpg
Từ khóa: 

quản trị doanh nghiệp

,

chuyển đổi số

,

chuyện tuổi 20s

Hiện tại thì mình vẫn chưa cân bằng được, đặc biệt là giai đoạn ôn thi.

Nếu ở khoảng thời gian không có bài kiểm tra thì hầu như mình chỉ học trên lớp thôi rồi đi làm và về nhà khá muộn, thời gian còn lại để relax, healing cho bản thân. Nhiều hôm phải làm công việc của câu lạc bộ thì xác định không có thời gian relax.

Còn ở thời gian ôn thi, mình bắt đầu stress nhẹ. Mình cần rất nhiều thời gian cho việc này vì mình không phải là người tiếp thu quá nhanh nhưng mình vẫn phải dành thời gian để làm việc. Và đương nhiên không có thời gian để relax rồi, thời gian ngủ còn ít.

Mình cũng đã tìm hiểu nguyên nhân thì mình nhận ra một phần là do mình không quen với áp lực, mình đã quá buông thả bản thân trước đó. Từ đó, mỗi ngày mình cần thời gian để relax, nó không phải là lựa chọn khi rảnh mà trở thành một phần bắt buộc trong ngày của mình. Vậy nên mình có thể bất chấp ngủ muộn để relax và từ đó mình bắt đầu ngày mới khá muộn. Ngoài ra, mình cũng dễ sao nhãng. Mặc dù làm gì cũng chậm nhưng thỉnh thoảng khi học/làm mình lại lướt mạng xã hội, chat với bạn hay làm việc riêng nào đó.

Về lý do đầu tiên thì mình chưa thể thay đổi được vì mình đã quen với điều đó, nếu không relax chắc mình chịu được mất. Còn lý do thứ hai thì mình cũng dần khắc phục được trong thời gian ôn thi vì mình hiểu được hậu quả của việc đó.

Không biết có bạn nào giống mình không ạ?

(relax ở đây là xem phim, xem tiktok, youtube, đọc truyện...)

Trả lời

Hiện tại thì mình vẫn chưa cân bằng được, đặc biệt là giai đoạn ôn thi.

Nếu ở khoảng thời gian không có bài kiểm tra thì hầu như mình chỉ học trên lớp thôi rồi đi làm và về nhà khá muộn, thời gian còn lại để relax, healing cho bản thân. Nhiều hôm phải làm công việc của câu lạc bộ thì xác định không có thời gian relax.

Còn ở thời gian ôn thi, mình bắt đầu stress nhẹ. Mình cần rất nhiều thời gian cho việc này vì mình không phải là người tiếp thu quá nhanh nhưng mình vẫn phải dành thời gian để làm việc. Và đương nhiên không có thời gian để relax rồi, thời gian ngủ còn ít.

Mình cũng đã tìm hiểu nguyên nhân thì mình nhận ra một phần là do mình không quen với áp lực, mình đã quá buông thả bản thân trước đó. Từ đó, mỗi ngày mình cần thời gian để relax, nó không phải là lựa chọn khi rảnh mà trở thành một phần bắt buộc trong ngày của mình. Vậy nên mình có thể bất chấp ngủ muộn để relax và từ đó mình bắt đầu ngày mới khá muộn. Ngoài ra, mình cũng dễ sao nhãng. Mặc dù làm gì cũng chậm nhưng thỉnh thoảng khi học/làm mình lại lướt mạng xã hội, chat với bạn hay làm việc riêng nào đó.

Về lý do đầu tiên thì mình chưa thể thay đổi được vì mình đã quen với điều đó, nếu không relax chắc mình chịu được mất. Còn lý do thứ hai thì mình cũng dần khắc phục được trong thời gian ôn thi vì mình hiểu được hậu quả của việc đó.

Không biết có bạn nào giống mình không ạ?

(relax ở đây là xem phim, xem tiktok, youtube, đọc truyện...)

Tôi nghĩ rằng các em nếu không quá khó khăn gì thì cứ đảm bảo việc học hành là được rồi. Tham gia các câu lạc bộ của trường hoặc các sự kiện của trường cũng nhiều cái thú vị, hay ho lắm. Đi làm thì trước sau gì bọn em cũng được trải thôi, không phải lo vấn đề này. Để đầu óc làm từng việc 1 thì mình sẽ năng suất và tập trung hơn nhiều. 

Trước tiên, nó phải linh hoạt. Một nơi phù hợp có thể làm 3 ca: Sáng-Chiều-Tối.

Sau đó xếp thời khóa biểu, 1 tuần học full chiều thì xếp lịch làm buổi sáng hoặc buổi tối. Theo dõi kĩ các đợt thi cử và làm khóa luận, bài kiểm tra để còn biết đường mà sắp xếp trước, dành nhiều thời gian hơn cho việc học. 

Tiếp theo là việc ăn uống. Trong balo luôn thủ sẵn một bình nước lọc 750ml trở lên. Tôi thấy rằng hầu hết mọi người đều uống rất ít nước, điều này không hề tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, với một người vừa học vừa làm thì việc bổ sung nước đều đặn là một yếu tố cần thiết. Luôn đảm bảo khâu ăn uống trước khi giờ làm việc thì tốt, sát giờ giao ca thì mình ăn nhẹ nhàng, tan làm xong buff tiếp.

https://cdn.noron.vn/2022/11/28/th-1669648385-1669648385.jpg

Cuối cùng là giờ giấc ngủ-nghỉ. Bạn xem liệu cả việc đi học đi làm như vậy có khiến bạn quá tải không? Học với làm thì chăm đấy, nhưng vẫn phải có thời gian dành cho bản thân để giải stress và tiêu tiền, nghỉ phép. Kinh nghiệm không chỉ đến từ việc bạn học bạn làm mà còn đến từ việc bạn chơi nữa, khám phá bản thân và đường phố nhộn nhịp đi, ngoài kia nhiều cái hay cực kì. Nhớ rằng đảm bảo được cả việc ngủ nhé, trẻ khỏe như hiện tại mỗi ngày cứ làm 6-8 tiếng/giấc ngủ thì mới có sức học tập và làm việc tiếp được bạn ạ.

Chốt lại, cần cân bằng giữa 3 điều này:

Thời gian (lịch học) - Ăn uống - Ngủ nghỉ

Vẫn là vấn đề muôn thuở của sinh viên và cũng là vấn đề của mình nữa😂. Có lẽ là trước khi apply vào một vị trí nào đấy, mình vẫn phải tìm hiểu thời gian công việc, địa chỉ, xem công việc có linh hoạt không. Hợp lí rồi thì lên kế hoạch, thời khóa biểu cụ thể cho việc học và làm thôi. 

Khuyến khích chọn những dạng công việc linh hoạt và có thể trao đổi ca với người khác, còn cố định thì bạn xác định đến sự kiện (thi cử, ngày lễ, việc cá nhân,..) thì phải lựa chọn một trong hai, như vậy rất bất tiện. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/28/trs-1669647614.jpg

Bản thân cũng nên biết rõ giới hạn, đừng nặng nhọc quá, mải mê vì đồng tiền quá mà quên mất mục đích chính là việc học. Nhiều bạn sinh viên bây giờ rất hăng đi làm thêm, tôn chỉ thì cứ nói là để trải nghiệm, đúc thêm kinh nghiêm cho cuộc sống nhưng thực ra chỉ là để kiếm tiền tiêu vặt, và cái việc đấy nó dần hình thành cái tính bỏ bê việc học (theo một mức độ nào đó). 

Tuổi trẻ - tốt nhất không cần hăng kiếm tiền làm gì vội, thu được kiến thức thì tốt, nhưng cố ra trường đúng hạn và kiếm được cái bằng loại tốt thì còn quan trọng hơn nhiều. Tôi đúc kết từ sai lầm của bản thân ra đấy 😅

P/s: Lựa chọn công việc thông minh nhất là về tư duy đầu óc, marketing, truyền thông, sáng tạo nội dung số hoặc bất kì điều gì liên quan đến ngành bạn học. Đừng phí hoài vào những công việc tạp vụ, tay chân làm gì nhiều...Chả có kinh nghiệm gì đâu, chỉ nhom thêm đốm lửa "sợ khổ" mà thôi.