Phải làm sao để ngừng ghét cơ thể của mình?

  1. Giới tính

  2. Tình yêu

Tôi đang có một mối quan hệ yêu xa với một anh chàng khoảng chừng hơn 6 tháng rồi. Và để hâm nóng tình cảm, các vấn đề như sexting, dirty talk đều đã thử nhưng nhiều thì cũng chán. Có thứ duy nhất là tôi không cho anh ý xem bất kì tấm hình nào về cơ thể của mình. Bởi là tôi mập, và tôi ghét nó!

Tôi luôn mập từ khi còn nhỏ, bản thân cũng nghĩ đó là một phần lý do khiến tôi trông như bây giờ. Hơn nữa tôi cũng đang bị mức chứng ăn uống không điều độ. Khi bạn béo, bạn xấu bạn sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về cơ thể của mình.

Tôi biết mọi người sẽ khuyên rằng bắt đầu tập luyện đi nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, tôi không thể khiến bản thân tập trung vào điều đó (tôi đã thử). Ngay cả khi nhìn vào cơ thể của mình khiến tôi bị phản cảm và việc cố gắng chụp một bức ảnh hấp dẫn cho bạn trai thường kết thúc trong trạng thái chán nản/ghét bản thân hơn bình thường.

Thành thật mà nói, tôi đang ở thời điểm từ bỏ mọi thứ, chỉ hy vọng được nhận thêm một số thông tin hữu ích, một vài lời khuyên từ các bạn về thứ mà tôi có thể đang thiếu.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho câu hỏi của tôi!

Từ khóa: 

giáo dục giới tính

,

thương thân

,

giới tính

,

tình yêu

Hmm tại sao yêu xa nhất định phải cho nhau xem ảnh cơ thể của bản thân nhỉ? Tại sao cứ 6 tháng là có nhiệm vụ phải sexting, dirty talk để "hâm nóng tình cảm"? Bạn có thực sự chắc chắn đây là tình yêu, hay chỉ là bạn chat s*x? 

Mình hiểu yêu xa nhiều rủi ro thế nào, cũng hiểu tâm sự của bạn trong câu chuyện này, nhưng trước khi nghĩ tới việc ghét bỏ cơ thể thì bạn nên tự hỏi lại bản thân mình những câu trên, rằng đối với bạn đây có thực sự là tình yêu không. Việc bạn lo lắng, chán ghét về cơ thể của mình chỉ thể hiện bạn không hề yêu bản thân mình, thậm chí còn muốn đem nó đi rêu rao khoe khoang với bạn khác giới. Cái này đáng sợ lắm nha, đặc biệt là với yêu xa.

Nếu bạn thật sự vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ vô ích này, à chính xác hơn là mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu tình dục của đối phương thì bạn nên yêu bản thân mình đã. Yêu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn và mỗi ngày từng chút một luyện tập thể thao. Đó là phương pháp tốt nhất rồi, nó chưa hiệu quả với bạn có thể là do bạn luyện tập sai cách đó. 

Mong bạn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Cơ thể của bạn không có tội, đáng trách là lối suy nghĩ của bản thân bạn thôi. 

Trả lời

Hmm tại sao yêu xa nhất định phải cho nhau xem ảnh cơ thể của bản thân nhỉ? Tại sao cứ 6 tháng là có nhiệm vụ phải sexting, dirty talk để "hâm nóng tình cảm"? Bạn có thực sự chắc chắn đây là tình yêu, hay chỉ là bạn chat s*x? 

Mình hiểu yêu xa nhiều rủi ro thế nào, cũng hiểu tâm sự của bạn trong câu chuyện này, nhưng trước khi nghĩ tới việc ghét bỏ cơ thể thì bạn nên tự hỏi lại bản thân mình những câu trên, rằng đối với bạn đây có thực sự là tình yêu không. Việc bạn lo lắng, chán ghét về cơ thể của mình chỉ thể hiện bạn không hề yêu bản thân mình, thậm chí còn muốn đem nó đi rêu rao khoe khoang với bạn khác giới. Cái này đáng sợ lắm nha, đặc biệt là với yêu xa.

Nếu bạn thật sự vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ vô ích này, à chính xác hơn là mối quan hệ thỏa mãn nhu cầu tình dục của đối phương thì bạn nên yêu bản thân mình đã. Yêu bằng cách điều chỉnh chế độ ăn và mỗi ngày từng chút một luyện tập thể thao. Đó là phương pháp tốt nhất rồi, nó chưa hiệu quả với bạn có thể là do bạn luyện tập sai cách đó. 

Mong bạn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình. Cơ thể của bạn không có tội, đáng trách là lối suy nghĩ của bản thân bạn thôi. 

  • Bắt đầu ngưng phán xét từ suy nghĩ, dám thay đổi, biết hài lòng. Nếu không có như người mẫu thì dù có một vết sẹo nhỏ cũng cảm thấy xấu xí!
  • Xem lại nguyên nhân khiến bạn từ bỏ lớn hơn hay khát vọng được thay đổi lớn hơn
  • Nỗ lực và nỗ lực. Khóc mãi, chán ghét mãi cũng không khiến cơ thể vì thế mà gầy đi, phải hành động! Nên có một chuyên gia theo kèm sát sao.
  • Người yêu là một nguồn động lực lớn, hãy chia sẻ thẳng thắn với người ấy. Xem tình yêu thực là gì? Người yêu bạn sẽ yêu toàn bộ tâm trí và cơ thể bạn, bạn cũng nên tỉnh táo trước mọi sự thương hại, nên chấp nhận sự thật bởi người ấy đã chia sẻ thật lòng với bạn. Còn ngược lại, nếu anh ấy chỉ thích vì cơ thể của bạn, thì trước sau gì cũng chia tay, cuối cùng thì bạn cũng sẽ tốt hơn nếu không có anh ấy.
Mình nghĩ cách thiết thực nhất là bắt đầu điều chỉnh cách ăn uống và bắt đầu tập thể dục một lần nữa (nếu cậu cảm thấy không thể cố gắng bằng tự lực, hoặc thiếu sự động viên thì cậu nên tìm đến một Personal Trainer để việc tập và việc ăn của mình có hiệu quả hơn nhé. 
Hãy sử dụng những lời khuyên của cả mình và các bạn khác như một điểm khởi đầu bởi nó sẽ phần nào giúp được các yếu tố bên cạnh việc giảm cân. Thứ hai, hãy định nghĩa những bài tập có nhiều cách khác nhau để thực hiện, giảm cân để chạy bộ cậu không thích ư? Thì chuyển qua chạy máy, đạp xe, cardio tại gia, vẫn là giảm cân nhưng sẽ khiến bạn cảm thấy thú vị hơn trong việc thực hiện nó và giúp duy trì thói quen dễ dàng hơn. Cuối cùng, ít nhất là trong thời gian đầu, tốt nhất cậu nên chọn những không gian để tập thể dục ở nơi khó có thể so sánh cơ thể của bạn với cơ thể của người khác. Phòng tập thể dục có thể là nơi tuyệt vời, nhưng chúng cũng có thể mang lại cho bạn rất nhiều vòng eo, hông và đùi khiến bạn cảm thấy "tốt hơn" so với của bạn, điều này có thể khiến bạn nản lòng. Vậy nên bạn có thể tập ở nhà hoặc các phòng gym riêng tư hoặc đơn giản là những địa điểm mà bạn cảm thấy riêng tư và an toàn là được. 
Mạnh mẽ hơn nữa nhé, mình đã có một khoảng thời gian từng stress những khuyết điểm của bản thân, nhưng mình đã học cách chấp nhận và thay đổi và ngay cả khi nó không được như mình nghĩ, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc. Không được 10/10 thì ta cố 8-9/10, không thì ta phải cố được 7/10. 🥰 Hãy hành động và dám thay đổi bản thân, bạn sẽ vượt qua được nỗi sợ của mình!

Hãy yêu bản thân đi bạn! Thằng đó nó không yêu bạn! Và nó đang lợi dụng bạn để c******x. Đàn ông không thể yêu xa!

Có lẽ là mình không có chuyên môn trong giảm cân hay các chế độ dinh dưỡng thế nào nên mình nghĩ bạn nên tìm tới chuyên gia điều trị rối loạn ăn uống hay chuyên gia dinh dưỡng bởi bạn không nghĩ những gì bạn đang làm là nguy hiểm, nhưng cách bạn mô tả cơ thể của mình và cách bạn cảm nhận về bản thân như thể nói lên sự căm ghét và ghê tởm đối với bản thân nghiêm trọng đang thực sự nghiêm trọng. 

Cố gắng kiểm soát cân nặng là một quá trình khó khăn khi bắt đầu đối với nhiều người, vì vậy, việc có một người có thể giúp bạn tìm ra cách điều chỉnh thói quen mà không làm cơ thể bạn trở nên vô dụng là điều vô cùng quý giá.

https://cdn.noron.vn/2022/12/28/9f669ded98af82f6b1eafec17620c39f-1672224726.jpg

Sẽ rất hữu ích nếu bạn tin rằng cơ thể mình vốn dĩ xứng đáng được yêu thương, hoặc ít nhất là được tôn trọng. Bởi khi bạn đạt được cơ thể trong mơ của mình và yêu vẻ ngoài của nó, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ trông như vậy mãi mãi. Có tất cả các loại yếu tố khiến cơ thể thay đổi. Bạn có thể bị ốm, bị thương, phải ăn kiêng theo chế độ đặc biệt, sinh con, bị đau mãn tính hoặc đơn giản là già đi.

Tất cả những sự kiện đó đều có thể thay đổi diện mạo của cơ thể bạn. Thứ mình cần chăm sóc chính là ở tâm trí mình trước để bản thân có thể trụ vững qua những thay đổi hiển nhiên về mặt thể chất.