Phải làm sao khi bị ép học thêm?

  1. Giáo dục

Tôi là một học sinh cấp 3, hiện tại vào tuần thứ hai đi học, nhà trường triển khai học thêm buổi chiều, phát cho mỗi em học sinh giấy "đơn xin học thêm". Nghĩ qua thôi tôi cũng biết rằng học thêm không phải là chuyện bắt buộc, là tự nguyện nếu có nhu cầu. Nhưng tôi lại thấy mấy năm nay, ít nhất trường tôi không có ai không học thêm buổi chiều cả, tỉ lệ đăng ký là 100%, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy nên mới hỏi thầy chủ nhiệm:

- Tôi: này là đơn xin học thêm hả thầy, vậy mình không học được không thầy?

- Thầy: không, học... Bắt buộc he, này là học buổi chiều đó

Tôi cười rồi đành chịu, nhưng tôi vẫn có ý định không đăng ký. Để chắc chắn tôi lên Google tìm "Học thêm có bắt buộc không?" Thì kết quả rất đúng với những gì tôi nhớ lúc đầu, được pháp luật quy định rất rõ ràng, niềm tin của tôi càng vững vàng hơn. Sau đó tôi còn chụp lại màn hình kết quả gửi cho thầy, tại thấy nó khá buồn cười (có hình)

Tôi có bàn chuyện này với thằng bạn cùng bàn với tôi, tôi hỏi nó "mày có muốn đi học thêm không?" Nó cũng bảo không muốn, rồi tôi bảo "vậy thì đừng đi, học thêm mà đâu có bắt buộc đâu". Tôi còn đưa mấy cái luật về chuyện học thêm cho nó xem, nó lại nói "đó là trường người ta, trường mình khác" ôi tôi lạy nó luôn, đây là pháp luật quy định, rõ ràng rồi mà còn nói thế. Tôi thuyết phục nó một hồi thì nó cũng hiểu, nó bảo "vậy tao cũng theo mày luôn".

Hôm sau sinh hoạt đầu giờ thầy chủ nhiệm bảo tôi với thằng bạn cùng bàn sao không nộp giấy đăng ký xin học thêm? Rồi thầy nói kiểu không cho có sự lựa chọn "Chiều hai em ký giấy rồi gửi lại cho thầy". Tôi bảo "em định không học thêm thầy ơi, học thêm đâu có bắt buộc đâu, được quy định rồi thầy", cái thầy nhăn nhó (nhớ lại cái hình tôi gửi thầy) nói gì mà..."cái đó là nói về mấy cái trường... (trường tư thì phải), mấy cái thầy cô ép về nhà học thêm, chứ không phải nói trường mình (trường công lập thì phải)", (đoạn này thầy nói có vấn đề lắm, khác với những gì pháp luật quy định, không biết thầy không biết quy định của pháp luật thật hay nghĩ học sinh ngu, dễ dụ, nhưng tôi không thu âm và cũng không nhớ rõ hết nên hơi tiếc). Tôi vẫn kiên định, không định đăng ký, hết giờ nên thầy rời đi, thầy bảo "gặp nói chuyện sau với thầy"

Khoảng đâu giờ ra chơi tiết 3, thầy lên gọi tôi với thằng cùng bàn ra nói chuyện, ngồi chỗ ghế đá trước cửa, có mấy đứa trong lớp vô tư đứng ngay đó hóng chuyện.

- Thầy nói: Ngồi đây, giờ nói thầy nghe sao không đăng ký học phụ đạo?

- Tôi: Dạ vì học thêm không có bắt buộc, được pháp luật quy định rõ ràng mà, em thấy em không có nhu cầu nên em không đăng ký

- Thầy: (Bắt đầu mất bình tĩnh, mặt nhăn nhó, dồn dập nói) Tại sao không học? Trời ơi, thầy nói em nghe, em đăng ký đi, trường ai cũng đi hết mà có hai đứa thôi đó, nhức cái đầu hết sức. Học cái này là phụ trợ kiến thức cho các em

- Tôi: Dạ năm trước em cũng có đi học phụ đạo, mặc dù lúc đầu cũng tính không đi nhưng do giáo viên chủ nhiệm nói do tình hình dịch, học online hỏng kiến thức nên học phụ đạo thêm cho chắc, nghe hợp lý nên em đi. Còn năm nay học trực tiếp đầu năm như vậy em thấy bình thường, không cần phải học thêm. Với quan trọng là khả năng tự học, nếu muốn thì vẫn có thể tự học được thầy ơi

- Thầy: Tự học thì tự học vào ban đêm, em đăng ký đi, sao dị, ai cũng học hết á còn hai em, có khó khăn gì về tài chính hay không?

- Tôi: dạ có

- Thầy: vậy thì thầy nói với nhà trường hỗ trợ phần nào đó cho, đi học đi, nghe

Nói chung là thầy nói gì đó đại loại vậy giống như tôi nêu ở trên, do diễn biến nhanh quá nên tôi cũng quên ghi âm lại, cũng không nhớ rõ từng lời thầy nói

Rồi sau một hồi nói chuyện ngắn đó thầy nói giờ nộp cho thầy luôn đi, do diễn biến nhanh quá, đầu tôi không nhảy số, lúc đó không suy nghĩ được gì, còn có mấy thằng trong lớp hùa theo thầy khuyên tôi đi học nữa, dồn một hồi tôi nộp giấy cho thầy luôn, thế là hết

Sau lúc đó tôi vẫn suy nghĩ về chuyện này, tôi có thể xin rút giấy, xin nghỉ học thêm được không? Nếu như tôi không học thì sẽ như thế nào nhỉ, trong khi tất cả đều đi còn tôi thì không? Tại sao tôi lại bị ép buộc như vậy? Chẳng hay là nếu tôi mà không đăng ký học thêm thì ảnh hưởng đến đồng lương cắc bạc nào của thầy chăng, hay ảnh hưởng đến thi đua các thứ?

Lúc đầu tôi nghĩ mình làm theo pháp luật, không vi phạm đạo đức thì tất cả sẽ ổn thôi, nhưng mà... chuyện này nó ngộ quá, không biết mọi người nghĩ thế nào ha? Nhà trường có làm trái pháp luật không? Và có thể xử lý chuyện này thế nào?

IMG_20220913_114429


Từ khóa: 

giáo dục

Cấp 3 giờ thông minh nhanh nhạy hay do trước mình ngu ngơ quá nhỉ🤔

Trường mình cũng thế, cái vụ học buổi chiều cấp 2, cấp 3 đều có, nhà trường cũng đưa giấy điền để đăng ký học. Dù là mang tiếng "không bắt buộc" nhưng thực chất là "bắt buộc". 

Để nói về chuyện này, cá nhân mình thấy bình thường, thậm chí đáng để học. Học phí rẻ hơn, được ôn lại kiến thức đã học, được học những dạng nâng cao hơn với chính giáo viên bộ môn buổi sáng. Đó là còn chưa kể được gặp bạn bè, nói túm lại là học trên trường vui. Về phần bố mẹ mình, học càng nhiều càng tốt nên trường dạy càng nhiều càng tốt. Bố mẹ còn mong trường mở lớp dạy con cả đêm nữa đây nè.

Với mình, học thêm trên trường thích hơn nhiều những buổi học thêm tại nhà riêng của các thầy cô khác, cứ hai tiếng là vác xe đến một điểm mới để học, rất mệt mỏi, chưa kể mỗi thầy cô có cách dạy khác nhau nữa. 

Tuy nhiên, việc học thêm này là hoàn toàn tự nguyện, thầy cô không có quyền ép bạn đi học cũng như bạn không nhất thiết phải đăng ký học (vừa tìm trên mạng là thế). Thấy thầy bạn giải thích khá kỳ và bạn hoàn toàn có thể kiên quyết không đi. Nhưng nếu không đi, hẳn là sẽ có nhiều vấn đề xảy ra chẳng hạn như thầy cô chưa dạy hết kiến thức buổi sáng sau đó chuyển sang chiều để dạy tiếp, bạn sẽ không được học phần này...

Đã đăng ký đi rồi thì giờ cứ đi học thôi bạn. Mình không bàn đến chuyện luật pháp ở đây vì mình không rõ, nếu có biết chỉ là đi search giống bạn :))))

Trả lời

Cấp 3 giờ thông minh nhanh nhạy hay do trước mình ngu ngơ quá nhỉ🤔

Trường mình cũng thế, cái vụ học buổi chiều cấp 2, cấp 3 đều có, nhà trường cũng đưa giấy điền để đăng ký học. Dù là mang tiếng "không bắt buộc" nhưng thực chất là "bắt buộc". 

Để nói về chuyện này, cá nhân mình thấy bình thường, thậm chí đáng để học. Học phí rẻ hơn, được ôn lại kiến thức đã học, được học những dạng nâng cao hơn với chính giáo viên bộ môn buổi sáng. Đó là còn chưa kể được gặp bạn bè, nói túm lại là học trên trường vui. Về phần bố mẹ mình, học càng nhiều càng tốt nên trường dạy càng nhiều càng tốt. Bố mẹ còn mong trường mở lớp dạy con cả đêm nữa đây nè.

Với mình, học thêm trên trường thích hơn nhiều những buổi học thêm tại nhà riêng của các thầy cô khác, cứ hai tiếng là vác xe đến một điểm mới để học, rất mệt mỏi, chưa kể mỗi thầy cô có cách dạy khác nhau nữa. 

Tuy nhiên, việc học thêm này là hoàn toàn tự nguyện, thầy cô không có quyền ép bạn đi học cũng như bạn không nhất thiết phải đăng ký học (vừa tìm trên mạng là thế). Thấy thầy bạn giải thích khá kỳ và bạn hoàn toàn có thể kiên quyết không đi. Nhưng nếu không đi, hẳn là sẽ có nhiều vấn đề xảy ra chẳng hạn như thầy cô chưa dạy hết kiến thức buổi sáng sau đó chuyển sang chiều để dạy tiếp, bạn sẽ không được học phần này...

Đã đăng ký đi rồi thì giờ cứ đi học thôi bạn. Mình không bàn đến chuyện luật pháp ở đây vì mình không rõ, nếu có biết chỉ là đi search giống bạn :))))

Thật ra sau cái chuyện này tôi còn muốn một thứ nữa, đó là sự lên tiếng, việc đặt câu hỏi với những sự việc trong cuộc sống này. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi mà mình không nghi ngờ gì cả, người ta nói sao mình làm vậy, cam chịu nó, nói gì nghe đó, tôi thấy khá là khó chấp nhận chuyện này. Tại sao lại khổ sở như vậy? Phải nói là ngu ngốc ấy, mình đâu có sai, mình làm theo pháp luật, được pháp luật bảo vệ và không vi phạm đạo đức mà. Tôi ghét cái hiệu ứng đám đông, vì ai cũng làm nên mình cũng làm, vì ai cũng đi học thêm nên mình cũng đi mặc dù không có nhu cầu. Có người đi ngược lại số đông nhưng lại không thành, lại cũng có những người chưa làm đã nghĩ là không thể (như thằng bạn tôi, nó bảo mày không thắng được vụ kiện này đâu, nói không lại ông thầy đâu). Tôi thấy chuyện này khá là bất bình nên tôi muốn làm cho tới ấy, nếu mỗi chuyện nhỏ này mà tôi không lên tiếng thì ai sẽ làm đây, rồi ai cũng nghĩ là học thêm này là bắt buộc, tất cả đều bị lừa (thật ra tôi cũng không khuyến khích người khác không đi học thêm, đó là chuyện của họ, ít nhất thì cũng đừng nghĩ rằng học thêm là bắt buộc chứ). Đúng là nếu tôi nghỉ thì có thể sẽ có vài vấn đề xảy ra, nhưng tôi có gì để mất đâu? Vậy thì tôi sợ gì? Mà kể cả có gặp chuyện gì thì làm sao, không chết thì đó cũng là một trải nghiệm để trưởng thành hơn mà

trước trường mình thầy cô còn dạy thêm buổi tối nữa không biết giờ thì sao

Mình hiểu cái tâm lí của bạn khi bị tác động từ nhiều phía cho một vấn đề. Điều đó diễn ra dồn dập và gần như mình không có thời gian để suy nghĩ nghiêm túc và nếu có suy nghĩ nghiêm túc thì cũng rất nhanh bị gián đoạn từ nhiều phía. 

Quan điểm của mình, mỗi người có một cách học và tiếp thu kiến thức sao cho hiệu quả là khác nhau. Cá nhân mình đã từng học thêm buổi chiều ở trường và thấy nó khá hiệu quả và cần thiết, đặc biệt là các bạn gần hoặc cuối cấp. Nhưng nó chỉ hiệu quả khi chúng ta thực sự hứng thú, thực sự học, quyết tâm học vì học buổi chiều, các bạn học sinh thường có tâm lí khá chán và mệt mỏi vì đã học nguyên buổi sáng trên trường và việc tự học có thể có hoặc không đạt hiệu quả. Còn đối với những bạn thực sự thấy phương pháp này không hiệu quả bằng việc tự học ở nhà thì việc nghỉ học thêm là hoàn toàn hợp lí. Dưa chín ép cũng không ngọt mà. Mình cũng không nhớ cụ thể nhưng hình như có mấy bạn học sinh được lên tivi vì thành tích học tập cực tốt dù không đi học thêm ấy.

Nhưng bạn đã đăng kí rồi thì cứ cố gắng học kì 1 xem sao bạn. Như trường cũ mình là mỗi kì sẽ đăng kí lại 1 lần, nếu không phù hợp thì bạn hoàn toàn có thể nghỉ. Có lẽ thầy giáo cũng mong bạn tập trung vào học, có kiến thức học vững vàng hơn thôi. 

mịa biết trước thì mình cũng éo đăng kí đâu...😤 Chiều t2 đến t7 ê đít ở trường, xong tối vác mặt đi học thêm nữa. Nghĩ hồi đấy tự học được mà không có để ý tới cái này, cứ nghĩ lịch học chiều là bắt buộc nên chả ý kiến ý cò gì.