Phải làm thế nào khi bố mẹ cứ bắt về quê làm việc?

  1. Hướng nghiệp

  2. Tâm sự cuộc sống

Em là đứa được học hành đàng hoàng, nhưng công việc khá lận đận, vừa rồi công ty phá sản em thất nghiệp nên cuộc sống chưa ổn định, và sống xa nhà đã lâu, tính tình hướng nội.

Ở quê bố mẹ có nhờ họ hàng xin việc cho em để em về quê. Nếu về quê thì em cũng có thể tự mình tìm việc nhưng thời gian cuối năm khó xin không thể có ngay được mà việc bố mẹ xin thì bảo về gấp. Em rất muốn từ chối, nhưng nói gì ra bố mẹ cũng phản ứng rất gay gắt, nói em là đứa ngu dốt, thật thà đến mức dại dột không biết tận dụng cơ hội, là đứa đứng núi này trông núi nọ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lương tiền cao, và nhiều câu nói khó nghe khác em nghe không chấp nhận được. Nếu tiếp tục làm ở thành phố hiện tại thì bố mẹ sẽ rất tức giận như kiểu sẽ bỏ mặc em luôn. Công việc xin được sẽ làm ở trong xã, có một vài người quen ở đó, nhưng em không thích làm ở nơi có nhiều người họ hàng, quen biết.

Em tốt nghiệp ĐH loại giỏi, có bằng tiếng Anh tiếng Nhật, kế toán, BA. Những công ty trước em làm là công ty nước ngoài, môi trường cởi mở thoải mái. Nhưng hiện tại bố mẹ không chịu lắng nghe, bỏ ngoài tai những gì em nói, bố mẹ sẽ phản ứng rất kinh khủng khi em nói gì đó có ý không nghe lời.

Em phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ và quyết định được con đường của mình bây giờ? Tình trạng công việc và gia đình thúc ép khiến em cảm thấy chán nản.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tâm sự cuộc sống

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tâm sự một cách cụ thể để các thành viên dễ hình dung về tình huống bạn đang trải qua. Từ những dòng bạn kể, mình nhận thấy bạn có thể là một người con có trách nhiệm nhưng vẫn hiểu điều gì phù hợp với bản thân trong giai đoạn này.

Phụ huynh thường mong con cái ổn định, còn con cái thường mong phát triển. Điều này là đúng với độ tuổi và trải nghiệm sống của cả đôi bên, nên mình nghĩ sẽ không cần thiết phải quá bận tâm việc thuyết phục. Bạn hiểu rằng bố mẹ mong điều tốt cho bạn, vậy là đủ rồi. Nhưng cuộc sống của mỗi người luôn do chính bản thân họ tự lực, tự liệu. Điều người khác nghĩ là tốt không phải lúc nào cũng tốt, nhưng điều chúng ta cảm thấy phù hợp thì luôn tốt.

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tâm sự một cách cụ thể để các thành viên dễ hình dung về tình huống bạn đang trải qua. Từ những dòng bạn kể, mình nhận thấy bạn có thể là một người con có trách nhiệm nhưng vẫn hiểu điều gì phù hợp với bản thân trong giai đoạn này.

Phụ huynh thường mong con cái ổn định, còn con cái thường mong phát triển. Điều này là đúng với độ tuổi và trải nghiệm sống của cả đôi bên, nên mình nghĩ sẽ không cần thiết phải quá bận tâm việc thuyết phục. Bạn hiểu rằng bố mẹ mong điều tốt cho bạn, vậy là đủ rồi. Nhưng cuộc sống của mỗi người luôn do chính bản thân họ tự lực, tự liệu. Điều người khác nghĩ là tốt không phải lúc nào cũng tốt, nhưng điều chúng ta cảm thấy phù hợp thì luôn tốt.

Hoàn cảnh của mình khá giống bạn. Sau khi lăn lội làm việc trên Hà Nội hơn 2 năm thì bố mẹ mình gọi điện bảo về quê làm vì xin được việc tốt, ổn định lại có người hậu thuẫn. Thật ra mình không hề muốn chút nào vì mình ghét sự phụ thuộc và cảm thấy luôn phải mang ơn ai đấy. Mình muốn tự do, tự bay bằng năng lực của mình dù là vất vả nhưng những gì mình làm nó ý nghĩa chứ ko phải ngồi bàn giấy xử lý mấy cái đống tài liệu nhàm chán ngày này qua tháng nọ, rồi đến giờ là đi về. 
Nhưng bạn biết ko, khi đang viết những dòng này thì mình đã về Quê làm việc được gần 1 năm rồi. Mọi thứ không quá tệ như mình nghĩ, thứ mình thấy thay đổi lớn nhất đó là mình sống healthy hơn.
Sau khi trải nghiệm việc bỏ thành phố để về quê làm việc mình nhận ra là về quê không có nghĩa là bạn phải lặp lại cái vòng lẩn quẩn ngày làm 8 tiếng rồi lấy vợ lấy chồng, rồi sinh con đẻ cái. Quê hương vẫn còn nhiều thứ hay ho để chúng ta cùng phát triển. Về cũng được, ở lại thành phố cũng được miễn là còn hoài bão, còn muốn cống hiến còn là 1 người con Hiếu Thảo, chịu lắng nghe san sẻ với Ba Mẹ là được.
Cuộc sống với mình là lựa chọn và đánh đổi.

Tôi tin chắc rằng bằng ĐH loại giỏi cộng thêm bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, Kế toán, BA như bạn chắc chắn sẽ có sự nghiệp rộng mở, sự đen đủi ấy phải chăng là thách thức ban đầu với bạn?

Tôi nghĩ rằng bạn nên kiên định với mục tiêu của bạn, định hướng của bạn, nếu chưa thử đến cùng thì chưa biết nó có thành công không mà đúng không? Việc bố mẹ phản ứng có phần thái quá cũng là dễ hiểu bởi họ lo cho bạn ở một nơi xa quê không có người chăm sóc, công việc cũng chưa ổn định trong khi ở quê, ở gần gia đình, họ hàng lại có một công việc được cho là ổn định. Vậy bạn có thể "đàm phán" với bố mẹ rằng một khoảng thời gian nhất định bạn đặt ra, bạn có thể đạt được mục tiêu của mình. Đó coi như một lời hứa với bố mẹ, để bố mẹ an tâm hơn. Và quan trọng nhất, hãy nỗ lực hết mình để đạt được, nếu không, khó mà không về quê được. Cuối năm khó xin việc thật, không phải mình bạn đâu, cứ nỗ lực hết mình và đừng ngại khó.

Ngoài ra, bạn cũng nên suy nghĩ thêm về công việc ở quê. Đúng là công việc đó sẽ gặp phải nhiều người bạn quen, nhưng đổi lại bạn sẽ được gần gia đình, bố mẹ. Được cái này, mất cái kia mà.

Bạn tốt nghiệp ĐH loại giỏi, có bằng tiếng Anh tiếng Nhật, kế toán, BA thì mình nghĩ không khó để bạn xin được việc đâu. Biết là đợt cuối năm này nhiều công ty cắt giảm nhân sự nhưng cũng mình thấy thì HR vẫn tuyển dụng ầm ầm ấy. 
Như mình thấy thì bạn nên tiếp tục theo đuổi định hướng nghề nghiệp như hiện tại của mình. Với đặc thù công việc mà bố mẹ định hướng cho bạn thì thực sự không có cơ hội phát triển. Mình cũng không biết rõ là bạn giải thích với bố mẹ bạn như thế nào, có nhẹ nhàng hay không, hay là theo thiên hướng nóng giận nhưng 1 cuộc trò chuyện mà bạn giữ được tâm thế bình tĩnh bao giờ cũng là lựa chọn tốt nhất. Những gì mà bạn nên nói chính là giải thích tại sao mình không thích công việc đó, nói ra được tại sao bạn lại theo đuổi con đường công việc hiện tại và đặc biệt phải làm nổi bật lên rằng bạn sẽ phát triển và đạt được nhiều thành công, thu lại được nhiều hơn nữa nếu theo đuổi con đường đó. Mình nghĩ, cũng là do tâm lí làm cha mẹ, muốn gần gạnh con cái, muốn con mình có công ăn việc làm ổn định hơn mà thôi. 
Nếu bạn không thể thuyết phục gia đình bằng lời nói thì bạn hãy hành động. Nói với gia đình cho bạn 1 khoảng thời gian để bạn chứng minh rằng mình thành công với công việc mà mình định hướng theo đuổi để họ yên tâm hơn. 
Mình cũng chỉ biết nói thế thôi, mong bạn sớm thoát ra khỏi áp lực này thành công với những gì mình yêu thích và đã chọn nhé. 

Nếu bạn vẫn muốn thử sức, mà lại bị áp lực bởi việc về quê, thì cứ tạm thời cắt đứt liên lạc với bố mẹ một thời gian xem sao. Dù sao thì bạn đang ở trên Hà Nội, bố mẹ đâu thể bắt bạn về quê được. 

VD như mình, bố mẹ muốn đuổi ra khỏi nhà, nhưng mình không muốn, cứ nhây thì bố mẹ cũng đành chịu, có đuổi được mình đi đâu 😅