Phải sai đến mức nào để một người con gái chặn hết mọi đường liên lạc?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Mình từng chặn 1 người vì họ quá phiền phức, phiền ở đây là đến mức vô duyên ấy. Mình thì cũng không thân với người đó, nhưng họ cứ hỏi han, soi mói cuộc sống của mình. Mà nói thẳng ra thì bạn đó tán mình nhưng không tinh tế đến nỗi làm phiền cuộc sống của mình từ Facebook đến Instagram. Đến nỗi mình nghĩ ô ông này thiếu tình yêu đến mức đó cơ à :)))

Đa phần mình thấy mọi người cũng vậy, ai đó phải gây ra chuyện gì quá đáng lắm thì con gái mới chặn. Mà đã bị chặn rồi thì nên mặc kệ mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta nữa. Bây giờ thì sự im lặng của bạn cũng là phù hợp nhất để bày tỏ sự hối lỗi với người đó rồi ý.

Trả lời

Mình từng chặn 1 người vì họ quá phiền phức, phiền ở đây là đến mức vô duyên ấy. Mình thì cũng không thân với người đó, nhưng họ cứ hỏi han, soi mói cuộc sống của mình. Mà nói thẳng ra thì bạn đó tán mình nhưng không tinh tế đến nỗi làm phiền cuộc sống của mình từ Facebook đến Instagram. Đến nỗi mình nghĩ ô ông này thiếu tình yêu đến mức đó cơ à :)))

Đa phần mình thấy mọi người cũng vậy, ai đó phải gây ra chuyện gì quá đáng lắm thì con gái mới chặn. Mà đã bị chặn rồi thì nên mặc kệ mà không ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta nữa. Bây giờ thì sự im lặng của bạn cũng là phù hợp nhất để bày tỏ sự hối lỗi với người đó rồi ý.

Chào bạn nhé, mình được mời trả lời câu này nên đành bất đắc dĩ đóng vai "chuyên gia" tình cảm vậy (thú thực tình yêu không phải là lĩnh vực mình am hiểu lắm và mình tin tình yêu thiên về trải nghiệm riêng biệt của mỗi cá nhân nhiều hơn).

Sai đến mức nào thì mình không biết, nhưng khi một người muốn chặn liên lạc với bạn rồi thì nên tôn trọng quyết định ấy của họ và tạm dừng lại một thời gian (trường hợp họ nợ bạn tiền thì giải quyết cách khác nhé). 

Mình không chia sẻ thêm được gì vì câu hỏi này bao quát quá.

Bạn có những hành động vượt quá giới hạn chịu đựng của người khác. Và giới hạn chịu đựng người đó ở mức nào thì còn tùy, mình cũng từng chạn một người vì cách nói chuyện của bạn ấy khiến mình khó chịu.

Đây là ý đúng mà bạn khác đã trả lời, mình chỉ nêu lại thôi nha:

"Mình từng chặn 1 người vì họ quá phiền phức, phiền ở đây là đến mức vô duyên ấy!"
Bạn nên tạo ra được "khoảng cách an toàn cho cô gái", "ăn nói tinh tế" trước khi nghĩ tới cách thức đeo đuổi nhé!
Bây giờ chuyện lỡ rồi thì nên học lại khẩu quyết Tiên Hồi Viễn Hoán Tiến Hậu Hoán Xử Khinh Xảo Tái Nã. Nghĩa là lùi xa để địch thủ lấy lại bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng thay đổi cử xử, đeo đuổi lại từ đầu! Dùng khoảng cách của mình để đoạt lại lòng nữ nhân. Hehe!

Tôi có quen bạn gái tiếp viên hàng không chưa gặp được mặt mà đã chặn Facebook rồi là sao