Phải tinh ranh mới tồn tại nổi trong xã hội?

  1. Xã hội

  2. Kỹ năng mềm

Mẹ mình hay nói con người phải lanh lẹ, đanh đá, tinh ranh mới sống nổi ở xã hội. Vậy người hiền lành, không toan tính chắc chắn sẽ ko sống tốt hay sao?

Từ khóa: 

xã hội

,

kỹ năng mềm

Mình không phải là người lanh lẹ đanh đá, tinh ranh nên cũng nhiều khi tự hỏi liệu có thiệt thòi cho mình quá không. Nhưng sau đó mình nhận ra dù bạn chọn tinh ranh hay không toan tính thì cũng vẫn trên lộ trình lựa chọn - nhận kết quả và chung cuộc thì không có ai hơn ai cả. Nên cứ bình thản mà sống với lựa chọn của mình thôi bạn. "Tâm an thì vạn sự an" lúc ý tính cũng được mà hiền cũng được, bạn sẽ không thấy có gì thiệt hay không tốt cả.

Trả lời

Mình không phải là người lanh lẹ đanh đá, tinh ranh nên cũng nhiều khi tự hỏi liệu có thiệt thòi cho mình quá không. Nhưng sau đó mình nhận ra dù bạn chọn tinh ranh hay không toan tính thì cũng vẫn trên lộ trình lựa chọn - nhận kết quả và chung cuộc thì không có ai hơn ai cả. Nên cứ bình thản mà sống với lựa chọn của mình thôi bạn. "Tâm an thì vạn sự an" lúc ý tính cũng được mà hiền cũng được, bạn sẽ không thấy có gì thiệt hay không tốt cả.

Hãy sống khôn ngoan như một kẻ tiểu nhân và có lòng yêu thương như một đứa trẻ.
Bố mình cũng nói với mình như vậy. Mà tính mìn thì ngược lại, mình chẳng muốn phải khôn lỏi, tinh ranh hay đanh đá vì bản tính mình vốn không phải vậy. Mình nghĩ là cứ sống là mình thôi, không cần phải gồng trở thành ai cả. Có thể lời mẹ bạn và bố mình nói là đúng nhưng mà sống thế nào là do chúng ta mà phải không? 

Đấy cũng là 1 trong những kỹ năng mà con người cần rèn luyện đấy bạn. Xã hội có rất nhiều loại người, có người thì mình cứ dùng sự chân thật nhất của bản thân, nhưng có những người muốn đối phó lại phải dùng sự tinh ranh.

Cái mẹ bạn nói thì đúng, nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải vậy.

Không nhất thiết phải quá tinh ranh, quá đanh đá nhưng tuyệt đối ko được hiền lành và để người khác chèn ép bạn ạ.

Mình nghĩ mẹ bạn nói đúng. Xã hội hiện tại nó quá phức tạp nếu tốt bụng 1 cách ngây thơ thì rõ ràng mình là thiệt thòi. Người ta còn nghĩ ra đủ trò để lấy lòng tốt của mọi người cơ mà nên nếu không tỉnh táo là sẽ mất rất nhiều đó. Nếu bạn để ý những đứa sống khéo léo, thảo mai, nịnh nọt giỏi lại là đứa được trọng dụng hơn cả đó. Mình không cổ suý cách sống như vậy và chính mình cũng không sống như thế nhưng nên biết mềm mỏng và cứng rắn đúng chỗ. Lành hiền, ngây thơ là thiệt thòi đó.