Don't feed the troll.
Truyện mình chẳng nhớ chính xác, nhưng đại ý là ngày xưa có chủng tộc troll thường tới các phiên chợ để trêu gẹo loài người. Loài người tức mới lấy rau củ ném chúng, và chúng có đồ ăn. Vì thế, về sau, loài người nhận ra và tự nhủ nhau "dont feed the troll", nhằm không cho giống loài kia đạt được mục đích.
Câu này được sử dụng trong internet như một cách thức để không cho người trêu gẹo mình có được cái họ muốn. Họ muốn nhìn thấy mình tức giận (trông rất hài) hoặc có những quyết định vô tình có lợi cho họ.
Phản ứng ? Cười thôi. Cười nhẹ gật đầu cái cho thêm phần xinh đẹp.
Mình nghĩ quan trọng là chúng ta phải có đc sự tự tin. Nếu bạn là người tự tin, thì người khác có chọc ghẹo ngả nghiêng thế nào bạn cũng chả sợ gãy đổ. Nên là chúng ta nên bắt đầu xây dựng từ bên trong bản thân mình trước. Sau đó hẵng tập luyện đến những thủ thuật 'mặt dày' để chống lại những lời khiêu khích.
Hồi nhỏ đi học, tầm cấp 1 cấp 2 mình với tụi bạn cũng chọc ghẹo xong đánh lộn nhau suốt. Lên cấp 3 tính bắt đầu đằm lại dần, kinh nghiệm sống nhiều dần nên mình cũng ít phản ứng lại những lời khiêu khích này, bởi mình đã biết rõ mình là ai, mang những giá trị gì.
Don't feed the troll.
Truyện mình chẳng nhớ chính xác, nhưng đại ý là ngày xưa có chủng tộc troll thường tới các phiên chợ để trêu gẹo loài người. Loài người tức mới lấy rau củ ném chúng, và chúng có đồ ăn. Vì thế, về sau, loài người nhận ra và tự nhủ nhau "dont feed the troll", nhằm không cho giống loài kia đạt được mục đích.
Câu này được sử dụng trong internet như một cách thức để không cho người trêu gẹo mình có được cái họ muốn. Họ muốn nhìn thấy mình tức giận (trông rất hài) hoặc có những quyết định vô tình có lợi cho họ.
Phản ứng ? Cười thôi. Cười nhẹ gật đầu cái cho thêm phần xinh đẹp.