Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa cái nào tốt hơn nhỉ?

  1. Tôn giáo

Từ khóa: 

tôn giáo

Cái nào tốt hơn cái nào thì bạn nên tự mình tìm hiểu cả hai, trải nghiệm cả hai để có câu trả lời nhé, đừng nghe ai nói cái này tốt hơn cái kia làm gì cả vì đó chỉ là đánh giá chủ quan của họ. Cứ phương pháp nào mà bạn thực hành đạt được kết quả, hiệuquar trong cuộc sống thì cứ theo thôi.
Còn tôi chả theo cái gì hết, học thì học nhưng không theo, vì càng ngày phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều dần biến chất lệch xa khỏi giá trị bạn đầu của nó, nặng về hình thức, nghi lễ... chứ để mà giải thoát hay tu tập đàng hoàng thì thật sự quá ít ỏi nghèo nàn. 
Phật giáo đã ra đời khoảng 2500 năm. Thời đại này khác thời đại kia, yêu cầu thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tế thì rất là quan trọng, nhưng dù thay đổi bao nhiêu thì cái đích cái cốt lõi vẫn phải là một. 
Bạn theo cái gì cũng đc đó là quyền của bạn, nhưng khuyên bạn nên thực sự tìm hiểu kỹ, và tránh xa mấy ông thầy chùa chú trọng nghi lễ phong tục ra. 
Chùa thực ra là cái nơi yên tĩnh, phù hợp để người vào tu tập có điều kiện tốt nhất để thực hành tu tập trong đó, chứ cũng chả phải là nơi linh thiêng gì cả, chúng ta nghĩ thế thôi, chả tu tập một điều gì, chả hiểu một điều gì mà cứ ăn mặc chỉnh tề dâng lễ to lễ nhỏ cho phật này thánh nọ.
Đương nhiên bạn vẫn sẽ bảo vệ lòng tin của mình, điều khó nhất là chấp nhận phá vỡ điều mình tin để có thể mở rộng tâm trí hấpthu nhiều điều hơn trong cuộc sống. 
Trả lời
Cái nào tốt hơn cái nào thì bạn nên tự mình tìm hiểu cả hai, trải nghiệm cả hai để có câu trả lời nhé, đừng nghe ai nói cái này tốt hơn cái kia làm gì cả vì đó chỉ là đánh giá chủ quan của họ. Cứ phương pháp nào mà bạn thực hành đạt được kết quả, hiệuquar trong cuộc sống thì cứ theo thôi.
Còn tôi chả theo cái gì hết, học thì học nhưng không theo, vì càng ngày phật giáo cũng như các tôn giáo khác đều dần biến chất lệch xa khỏi giá trị bạn đầu của nó, nặng về hình thức, nghi lễ... chứ để mà giải thoát hay tu tập đàng hoàng thì thật sự quá ít ỏi nghèo nàn. 
Phật giáo đã ra đời khoảng 2500 năm. Thời đại này khác thời đại kia, yêu cầu thay đổi linh hoạt để phù hợp với thực tế thì rất là quan trọng, nhưng dù thay đổi bao nhiêu thì cái đích cái cốt lõi vẫn phải là một. 
Bạn theo cái gì cũng đc đó là quyền của bạn, nhưng khuyên bạn nên thực sự tìm hiểu kỹ, và tránh xa mấy ông thầy chùa chú trọng nghi lễ phong tục ra. 
Chùa thực ra là cái nơi yên tĩnh, phù hợp để người vào tu tập có điều kiện tốt nhất để thực hành tu tập trong đó, chứ cũng chả phải là nơi linh thiêng gì cả, chúng ta nghĩ thế thôi, chả tu tập một điều gì, chả hiểu một điều gì mà cứ ăn mặc chỉnh tề dâng lễ to lễ nhỏ cho phật này thánh nọ.
Đương nhiên bạn vẫn sẽ bảo vệ lòng tin của mình, điều khó nhất là chấp nhận phá vỡ điều mình tin để có thể mở rộng tâm trí hấpthu nhiều điều hơn trong cuộc sống. 

Trước mình xem Tây Du Ký để ý một chi tiết là trước khi đi thỉnh kinh thì Đường Tăng mới chỉ biết Phật giáo Tiểu thừa và hành trình đi thỉnh kinh chính là đi thỉnh Phật giáo Đại thừa. Điều này khi Bồ Tát đi chọn người cũng đã nói rất rõ.

Theo mình nghĩ thì Phật giáo tiểu thừa nghiêng về tự giác ngộ cho bản thân mình, còn Phật giáo Đại thừa lại rộng hơn là cứu rỗi chúng sinh. Không có cái nào tốt hơn cái nào mà cả hai cái bổ sung, tác động lẫn nhau. Và thực ra mục đích tu hành của các sư cũng vậy, trước là để cứu mình, sau là để cứu người. 

Bạn đọc thử bài này xem có giúp được gì không nhé?
Còn về cơ bản thì Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa họ không ngồi chung mâm. Mật Tông-Kim Cang thừa là một nhánh thuộc Đại thừa, nhưng (có vẻ) cởi mở hơn với Tiểu thừa.
Việc "cái nào tốt hơn" thì ý bạn "tốt hơn" ở đây nghĩa là gì? Bạn cần hiểu Đạo Phật hướng tới điều gì đã (hãy tìm hiểu các khái niệm Giải Thoát, Tịnh Độ, sự Nguội Tắt/Niết Bàn..), và bạn đang mong cầu điều gì. Hãy tìm hiểu cái bạn muốn là gì trước, rồi mới đi tìm Đạo. Chỉ có Đạo/pháp môn phù hợp với mình chứ ít có sự so sánh Đạo này tốt/xấu hơn Đạo kia, Đạo nào mang lại lợi lạc cho bạn thì là phù hợp với bạn, nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác. Chúc bạn cuộc sống an vui!

Nếu có duyên, mời bạn tìm đọc về "tinh thần Bất Bộ Phái" nhé.