Phật học tinh hoa - Những tinh hoa của Phật giáo

  1. Tôn giáo

Mấy hôm nay, mình được dịp đọc cuốn Phật học tinh hoa của cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Phiên bản mới bìa cứng do NXB Trẻ vừa phát hành rất đẹp.

phatgiao

Đọc xong, thì có một vài ý mình rút nhặt ra được như sau, cùng chia sẻ với cộng đồng Noron! để cùng nhau bàn luận nếu thấy có chút "ngộ" nào đó, hay thậm chí là thấy cái mình rút nhặt ra đây có vẻ gì đó hơi "sai sai", thì cũng qua đó cho mình biết để cùng nhau học hỏi.

  • Mục đích cuối cùng của Phật giáo là giải thoát
  • Tinh thần chủ đạo của Phật giáo chính là gồm: Từ bi, hỷ xả, khoan dung, đại lượng
  • Để hiểu được Phật học, không thể chỉ dùng Trí, mà phải dùng cả Tâm
  • Tri kiến của Phật là tri kiến của những kẻ đã vượt ra ngoài 3 giới: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
  • Tinh thần "vô trụ vô tướng" của Phật học chính là: Học thuyết không có chủ thuyết; Giáo lý không có giáo điều; Tôn giáo không có giáo chủ
  • Bậc chí thánh, không cần ai khai thị; Kẻ chí ngu, không có ai có thể làm cho họ hồi đầu tỉnh ngộ; Bậc trung lưu, có thể khai quang điểm nhãn.
  • Phật giáo rốt cuộc là 1 tôn giáo, hay 1 triết học?
  • Phật giáo cho rằng vũ trụ là do chính những cộng nghiệp của chúng sinh tạo sinh nên vũ trụ. Tâm sinh vật - Vật sinh tâm
  • Không có cái gì xảy ra mà chỉ có một nguyên nhân duy nhất sinh ra => Nhiều nhân duyên hỗn hợp thành hình sự vật
  • Người có khả năng giải thoát hoàn toàn, không mắc trong biển luân hồi, vẫn chọn lặn hụp trong biển luân hồi (theo kiểu vào nước không ướt, vào lửa không nóng), ấy là chẳng phải vì nghiệp mà bị luân hồi, chỉ là vì lòng từ bi nên tự do lựa chọn con đường sinh tử để cứu nhân độ thế. Vì:
Cõi Ta bà là tịnh độ; Phiền não tức Bồ đề; Sinh tử là hư không; Niết bàn như huyễn mộng.

Người có khả năng tự do chết xuống sinh lên, vào khắp mọi nơi để mà tế độ, ấy chính là cái lẽ như thế!

Từ khóa: 

phật học tinh hoa

,

thu giang nguyễn duy cần

,

phật giáo

,

cõi niết bàn

,

nxb trẻ

,

tôn giáo