Tuần rồi mình đã xem phim 2 Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất. Ấn tượng sâu sắc nhất của bộ phim này với mình đó là ĐAU. Những cảnh hành động trong phim rất thật, rất Việt và rất đau. Có nhiều cảnh mình phải quay đi không dám xem vì đánh “dã man quá”.
Mình đã xem nhiều phim hành động mỹ, đánh đấm cũng mạnh đó nhưng máu chảy không nhiều, kỹ xảo cũng nhiều. Phim mỹ đánh nhau cũng nhiều đấy nhưng diễn viên vẫn khá sạch và đẹp. Phim võ thuật của Trung Quốc thì la hét nhiều, nhiều thế võ khác nhau nhưng cũng không chảy máu quá nhiều.
Xem phim xong về vẫn ám ảnh quá. Cũng không biết cảm giác ĐAU này mà khán giả cảm nhận được sẽ mang lại hiệu ứng tốt hay xấu cho phim?
Cảnh đấm đá khá thật, chỉ có cách ra đòn là khá giả
>>>>>Spoiler alert<<<<<<
.
.
.
.
đặc biệt cảnh Hai Phượng thấy con bị nhốt ở địa bàn Thanh sói, chả có ai cầm dao mà đi đá người đã quay lưng cả ...