PHỔ ĐỘ chúng sinh là làm gì - Vì sao chỉ có phổ độ mới là TỪ BI?

  1. Văn hóa

  2. Tâm linh

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

  4. Triết học

  5. Tôn giáo

Có câu nói đại ý như thế này:

"Cứu một mạng người không phải từ bi, cứu trăm mạng người cũng không phải từ bi, phổ độ chúng sinh mới là từ bi"

Theo bạn, nếu phổ độ chúng sinh không phải là cứu người, vậy phổ độ là gì? Vì sao chỉ có phổ độ mới là từ bi?

F4F59001-C026-4C70-9AED-F0C6DD18DD3D


Từ khóa: 

văn hóa

,

tâm linh

,

hỏi xoáy đáp hay

,

triết học

,

tôn giáo

Ý của anh Vinh bên dưới đúng với ý mình rồi nên mình không giải thích về "chúng sinh" nữa. Còn về phổ độ thì không chỉ là "cứu mạng người".

Bạn để ý ngoài đường hay có những người đi ăn xin, hoặc người ta hay tổ chức các chương trình từ thiện mà gửi tiền cho người nghèo không? Đối với mình thì mặc dù mình vẫn thường xuyên gửi tiền cho các tổ chức từ thiện đó, nhưng đấy không hẳn là "giúp người". Việc bạn giúp 1 người nghèo bằng cách cho tiền họ thì chẳng có tác dụng là mấy. Họ tiêu hết tiền bạn cho rồi họ sẽ lại nghèo. Họ ăn hết đồ ăn bạn mua thì họ sẽ lại đói. Có thể đấy sẽ được gọi là "giúp người", còn để gọi là phổ độ thì chưa.

Phổ độ phải là giúp bạn thay đổi cuộc sống, thay đổi nhận thức, thoát khỏi cái sự khổ cực trong cuộc đời lẫn ý niệm. Đấy mới là đúng chất của việc cứu người.

Trả lời

Ý của anh Vinh bên dưới đúng với ý mình rồi nên mình không giải thích về "chúng sinh" nữa. Còn về phổ độ thì không chỉ là "cứu mạng người".

Bạn để ý ngoài đường hay có những người đi ăn xin, hoặc người ta hay tổ chức các chương trình từ thiện mà gửi tiền cho người nghèo không? Đối với mình thì mặc dù mình vẫn thường xuyên gửi tiền cho các tổ chức từ thiện đó, nhưng đấy không hẳn là "giúp người". Việc bạn giúp 1 người nghèo bằng cách cho tiền họ thì chẳng có tác dụng là mấy. Họ tiêu hết tiền bạn cho rồi họ sẽ lại nghèo. Họ ăn hết đồ ăn bạn mua thì họ sẽ lại đói. Có thể đấy sẽ được gọi là "giúp người", còn để gọi là phổ độ thì chưa.

Phổ độ phải là giúp bạn thay đổi cuộc sống, thay đổi nhận thức, thoát khỏi cái sự khổ cực trong cuộc đời lẫn ý niệm. Đấy mới là đúng chất của việc cứu người.

À, mình bổ sung thêm 1 ý nữa là dạo này thấy bạn mới hoạt động trên đây thì phải. Mình có đọc và rất thích các câu hỏi bạn đưa ra: thú vị và có chiều sâu. Mong sẽ thấy bạn hoạt động trên Noron lâu dài để mọi người cùng nhau bàn luận với các topic bạn đưa ra

Con người ko phải là chúng sinh, con người chỉ là 1 loài trong chúng sinh. 1 trận lũ quét qua, người và gà cùng bị cuốn vào dòng nước lũ. Cứu người, tốt, nhưng cũng chỉ là cứu đồng loại. Dám nhảy tiếp xuống cứu cả con gà mới là từ bi. Vì sinh mạng nào cũng là 1 sinh mạng, ko có cao thấp, quý hèn. Nên mới nói là chúng sinh chứ ko phải mỗi con người.

Nên phổ độ chúng sinh là giúp tất thảy chúng sinh khỏi bể khổ chứ ko phải chỉ mỗi con người.

mình không rõ câu nói này bạn nghe/đọc được ở đâu, sách nào? nhưng để hiểu đúng câu này, thì ý tác giả sẽ là: cứu một người, cứu trăm người vẫn chưa đủ Từ Bi, PHỔ ĐỘ (普渡)là phải cứu hết thảy chúng sinh trong Lục Đạo (hữu tình hoặc vô tình/có ý thức, lý trí hoặc không).. như vậy mới gọi là Từ Bi. PHỔ = phổ biến, phổ thông, ĐỘ = giúp cho đi qua, vượt thoát qua (điều gì đó). cũng có khi nói là KHỔ ĐỘ chúng sinh (giúp chúng sinh vượt qua sự KHỔ, đến được Bỉ Ngạn - bờ bên kia - sự Giác Ngộ giải thoát). Tâm chú của Bát Nhã Tâm Kinh: Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha - qua rồi, qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, Giác Ngộ rồi đó!

Dạ mong mn giúp đỡ. Mình cứ nghĩ phổ độ chúng sinh là làm việc thiện. Nên có lần mình đã lỡ lời nói phổ động chúng sinh ( trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ làm việc thiện thôi) nhưng bgio mình lại sợ phải tội, sợ mình đầy tội nghiệp lại nói nv. Mình cũng đã sám hối rất nhìu nhưng vẫn còn lo và sợ