Phong cách thời trang của bạn ngày xưa và nay?

  1. Thời trang

  2. Phong cách sống

Ngày xưa phong cách ngày xưa và ngày nay của bạn đã thay đổi như thế nào? Hãy kể với mình nhé

Từ khóa: 

thời trang

,

phong cách

,

thời trang

,

phong cách sống

Thời sanh ziên, mình có 2 cái mũ lưỡi trai màu trắng, 1 cái mũ vành màu trắng, áo thun, sơ-mi trắng, áo khoác (đi nắng) màu trắng, quần âu, lửng màu kem trắng, hoặc xám trắng, giày, tất trắng, da trắng. Và tất nhiên là quần jean ai mà chả có :D

Tự thấy thời xưa thật là đơn điệu, đến năm cuối khi có người bảo mình đơn điệu, đám bạn thì tặng khăn quàng, áo màu mè (ôi, hồng tím đỏ đủ cả). Riết mới thay đổi đc. Giờ thì cũng màu màu hơn. Chỉ còn quần lửng là màu cũ. Mấy thứ khác cũng xanh đỏ hồng các kiểu. Nói chung, phong cách thay đổi từ 1 màu sang nhiều màu. Nhưng cách ăn mặc thì cũng ko khác là mấy :D

Trả lời

Thời sanh ziên, mình có 2 cái mũ lưỡi trai màu trắng, 1 cái mũ vành màu trắng, áo thun, sơ-mi trắng, áo khoác (đi nắng) màu trắng, quần âu, lửng màu kem trắng, hoặc xám trắng, giày, tất trắng, da trắng. Và tất nhiên là quần jean ai mà chả có :D

Tự thấy thời xưa thật là đơn điệu, đến năm cuối khi có người bảo mình đơn điệu, đám bạn thì tặng khăn quàng, áo màu mè (ôi, hồng tím đỏ đủ cả). Riết mới thay đổi đc. Giờ thì cũng màu màu hơn. Chỉ còn quần lửng là màu cũ. Mấy thứ khác cũng xanh đỏ hồng các kiểu. Nói chung, phong cách thay đổi từ 1 màu sang nhiều màu. Nhưng cách ăn mặc thì cũng ko khác là mấy :D

Hồi mới học đại học mình thích mặc kiểu cute dễ thương, nhìn rất bánh bèo. Đến năm 2, năm 3 thì thích kiểu năng động, thoải mái hơn. Năm 4 đi thực tập, sắp ra trường lại thích kiểu nào đó nhìn trưởng thành, nhẹ nhàng hơn một chút.

Đến bây giờ, khi đã đi làm thì mình ưu tiên phong cách thanh thoát, lịch sự. Còn ngoài ra khi đi chơi, đi cafe với bạn bè thì có thể ăn mặc thoái mái hơn.

Chắc là ngày nay không cầm mía nữa mà là cầm tay em =))

 

Hồi xưa sơ văn mặc quần bồ chun đeo khăn quàng đỏ.

Bây giờ vẫn sơ vin nhưng mặc quần âu đeo cà vạt. 😆