Phụ nữ có thật sự thích được tặng hoa?

  1. Giới tính

Ngày 8/3 mình thấy nhiều anh chàng chỉ tặng mẹ, tặng vợ, người yêu nào là hoa, không thì... tiền. Tuy nhiên đó có phải là điều phụ nữ thích thật sự không nhỉ?

Các "chị em" muốn được người thân và người thương tặng gì nhất trong dịp 8/3 sắp tới?

Ảnh: Zing.vn

01
Từ khóa: 

quà tặng

,

quốc tế phụ nữ

,

phụ nữ

,

women we see

,

giới tính

Mình nghĩ phụ nữ thích được tặng mấy thứ lãng mạn và hoa là một trong số đó, hoa để trưng thì dễ chọn hơn so với các đồ khác nữa.

Bạn nên tặng mấy món đơn giản thôi (không nên tặng đồ gì có giá trị lớn quá và phô trương) kiểu hoa, chậu cây bé,sách (nếu bạn nữ thích đọc sách). Quan trọng là ở cách tặng thể hiện thành ý là được :D

Đừng tặng tiền nhé :)

Trả lời

Mình nghĩ phụ nữ thích được tặng mấy thứ lãng mạn và hoa là một trong số đó, hoa để trưng thì dễ chọn hơn so với các đồ khác nữa.

Bạn nên tặng mấy món đơn giản thôi (không nên tặng đồ gì có giá trị lớn quá và phô trương) kiểu hoa, chậu cây bé,sách (nếu bạn nữ thích đọc sách). Quan trọng là ở cách tặng thể hiện thành ý là được :D

Đừng tặng tiền nhé :)

Thật ra mình nghĩ phụ nữ nào cũng thích được tặng hoa hết, nhưng lại không muốn lãng phí quá nhiều tiền vào hoa, nhưng hoa trông nó cũng phải ra hồn chứ ko được lôm côm quá :)) (sorry các bạn nam nhưng phụ nữ rất khó hiểu)

Với ý này thì cách giải quyết là bạn có thể chỉ cần tặng người phụ nữ 1 bông hoa (thay vì 10 hay 100 bông); nhưng 1 bông hoa đó nếu ko được gói tỉ mỉ, chỉ giấy bóng kính thì phụ nữ ko thích. Nhưng nếu 1 bông hoa hồng được gói 1 cách dễ thương, cute cute hoặc đặc biệt lại khiến phụ nữ rất thích :)) 

Quà thì mình nghĩ anh em đã tặng đủ ngày lễ quanh năm này rồi, mấy ngày này có thể tặng những thứ đơn giản, mà thể hiện được sự quan tâm, ko quá nặng nề. Ví dụ như thẻ spa, massage, chăm sóc da hay đơn giản là cái vé nghe nhạc của thần tượng hoặc cuốn sách dễ thương, cái cây xinh xinh cũng được rồi.

Quà tặng thể hiện được sự quan tâm, hiểu người phụ nữ của mình sẽ dễ gây cảm động hơn.

Chắc cũng tùy người đấy. Như mẹ với dì mình thì thích hoa, thích cắm hoa nên được tặng hoa đẹp thì mới thích, hoa nhìn chán chán là chê. :)) Bố với chú mình thì thường làm 1 combo: tặng một bó hoa to để mẹ và dì cắm trưng trong nhà & dẫn đi ăn ngon và đi chơi cả gia đình. Các vị "phụ nữ" cũng ưng bụng không thấy phàn nàn gì.

Mình thì không phải kiểu người thích ngắm hoa, không cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lắm nên tặng hoa kiểu gì cho mình cũng được cả, chỉ cần đừng là hoa cúng thôi. Về mình sẽ cắm nó vào lọ rồi mỗi ngày nhìn nó một tí cho đến khi nó héo, còn để cắm cho đẹp như mẹ với dì thì bó tay. Còn nếu hỏi thích quà gì thì mình khá đơn giản, thích mấy thứ nhỏ nhỏ, đáng yêu, đồ lưu niệm, đồ chơi hay văn phòng phẩm để bày trên bàn ấy.

Cái này để chị em trả lời. Nhưng mà hoa gì ko biết chứ hoa Kim Nguyên hay hoa đồng tiền là mọi ng đều thích 🤣🤣

Mình nghĩ tặng một hôm đi ăn là hợp lỷ nhất,rùi hỏi người yêu muốn ăn gì,vừa dễ mà ý nghĩa cũng ko kém :))

Tùy thôi ạ. Mình nghĩ cái này tính tỉ lệ theo % số đông, chứ mỗi chị em lại có sở thích khác nhau

Mình thì thích tặng món quà thật là ý nghĩa nhưng phải là do bản thân nghĩ ra chứ ko thich chỉ việc ra cửa hàng bảo người ta lựa hoa nào đẹp đẹp,kể cả người yêu có thích thì cũng ko thấy vui chút nào
Mình vừa thích được tặng hoa và cũng thích tặng hoa cho người khác nữa.
Mình nghĩ ngày thường mà hai người yêu thương,dành nhiều thời gian cho nhau thì mấy ngày này đơn giản lắm,chút xíu là đã thấy ý nghĩa rồi,còn không thì như bài tập về nhà đổ dồn vào một hôm chủ nhật vậy