Phụ nữ hiện đại có nhất thiết phải nấu ăn và làm việc nhà không?

  1. Phong cách sống

Gần đây, có một số ý kiến cho rằng phụ nữ hiện đại không cần thiết phải giỏi nấu ăn hay làm việc nhà.

Một cô gái hiện đại thì cần phải có sự chỉnh chu bề ngoài và cách giao tiếp thông minh còn vấn đề nấu ăn hay làm việc nhà thì đã quá lỗi thời.

Một cô gái hiện đại sẽ không cần phải học nấu ăn hay làm việc nhà vì khi còn nhỏ ở nhà với cha mẹ, tới chừng lấy chồng thì có chồng cùng phụ việc nhà.

Các bạn nghĩ gì về những phẩm chất để đánh giá về một người phụ nữ hiện đại, năng động?

Từ khóa: 

bình đẳng giới

,

phong cách sống

Tại sao mọi người không đặt câu hỏi: Người đàn ông hiện đại có nên biết nấu ăn và làm việc nhà giỏi?

Tuy nhiên phân chia công việc của thời đại ngày nay đã khác. Do áp lực ngày càng tăng, khiến một người đàn ông đi làm là chưa đủ. Đa phần phụ nữ Việt Nam vẫn đang phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thậm chí nhiều người còn là người kiếm tiền chính, trụ cột kinh tế của gia đình, vậy tại sao lại bắt phụ nữ phải tiếp túc một mình gánh vác công việc chăm sóc gia đình. Họ có phải là thần thánh đâu mà vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tại sao đàn ông không có trách nhiệm cùng chia sẻ việc nhà giống như phụ nữ đang chia sẻ việc kiếm tiền vậy.

Mình biết có những chị thậm chí còn là kinh tế duy nhất của gia đình (chồng nghỉ ở nhà, chăm con). Những người nữ như chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, mình tin chắc là không có thời gian nấu ăn đâu. Do đó phụ nữ có cơ hội về sự nghiệp, nhất định phải nắm lấy.

https://cdn.noron.vn/2020/09/24/8704483011104133-1600917413.jpg
Trả lời

Tại sao mọi người không đặt câu hỏi: Người đàn ông hiện đại có nên biết nấu ăn và làm việc nhà giỏi?

Tuy nhiên phân chia công việc của thời đại ngày nay đã khác. Do áp lực ngày càng tăng, khiến một người đàn ông đi làm là chưa đủ. Đa phần phụ nữ Việt Nam vẫn đang phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thậm chí nhiều người còn là người kiếm tiền chính, trụ cột kinh tế của gia đình, vậy tại sao lại bắt phụ nữ phải tiếp túc một mình gánh vác công việc chăm sóc gia đình. Họ có phải là thần thánh đâu mà vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà. Tại sao đàn ông không có trách nhiệm cùng chia sẻ việc nhà giống như phụ nữ đang chia sẻ việc kiếm tiền vậy.

Mình biết có những chị thậm chí còn là kinh tế duy nhất của gia đình (chồng nghỉ ở nhà, chăm con). Những người nữ như chủ tịch Quốc hội Kim Ngân, mình tin chắc là không có thời gian nấu ăn đâu. Do đó phụ nữ có cơ hội về sự nghiệp, nhất định phải nắm lấy.

https://cdn.noron.vn/2020/09/24/8704483011104133-1600917413.jpg

Mình cho rằng một cô nàng hiện đại, năng động, chỉn chu bề ngoài và giao tiếp thông minh nhưng ở nhà lại luộm thuộm, không biết nấu ăn, không làm được việc nhà thì thật không nên. Đấy có gọi là trường hợp trái ngược của thành ngữ "khôn nhà dại chợ" không nhỉ?

Cá nhân mình thì nghĩ đã là con người, chẳng cần là con gái hay con trai thì dù không giỏi nấu ăn (giỏi ở đây mình hiểu là nấu món nào cũng ngon, nấu được nhiều món khác nhau, phức tạp hay dễ gì cũng biết hết) nhưng ít nhất cũng phải biết nấu vài món cơ bản, phải tự nấu cho mình ăn được, nếu có gia đình rồi bận bịu thì có thể không nấu, nhưng lúc cần vẫn có thể nấu cho gia đình mình ăn. Việc nhà thì làm gì có ai mà không biết làm nhỉ? Chỉ là có muốn làm hay không thôi ý. Quét nhà rửa bát trẻ con nó cũng làm được nữa mà? Đảm đang thì thôi không cần đi, nhưng những cái cơ bản thì vẫn phải biết, cái đó mình nghĩ là kỹ năng sống rồi, không phải là phẩm chất nữa. :D

Mình nghĩ trên đời này không có khái niệm phụ nữ hiện đại hay truyền thống gì hết, mấy cái đấy chỉ là sự nguỵ biện cho những thói xấu của người đó mà thôi.

Hiện đại là đi mua đồ ăn sẵn rồi về vứt đấy cho chồng con ăn? Còn truyền thống là phải ở nhà làm nội trợ? Chẳng có sự ràng buộc nào cho chuyện này hết, người phụ nữ thông minh, tài giỏi sẽ luôn biết ứng xử sao cho phù hợp trong từng hoàn cảnh, từng thời đại. Còn người phụ nữ lười biếng thì sẽ lấy đủ mọi lý do để nguỵ biện cho thói xấu của chính mình.

Cần thiết thì cũng ko quá cần thiết, nếu bạn giàu, đi làm kiếm được nhiều xiền thì thuê giúp việc, hoặc ra nhà hàng mà ăn.

Tuy nhiên, việc biết nấu ăn và nấu ăn ngon là một điểm cộng rất lớn đó. Tất nhiên ko cần phải nấu ngon được như nhà hàng, nấu các món phức tạp, nhưng ít nhất nên làm được các món cơ bản, đơn giản ở mức độ ăn được. Khi bạn về nhà chồng, ko biết tí gì về nấu nướng thì mẹ chồng bạn sẽ không vui đâu :v. Ah ngoài ra thì đôi khi, được ăn đồ của bạn nấu thì người đàn ông của bạn sẽ vui hơn nhiều so với việc ăn đồ nhà hàng làm (mặc dù ngon hơn XD).

Vì muốn có người yêu tôi đã cố gắng học nấu ăn, giặt đồ, rửa chén, dốc hết sức lực làm một người hoàn hảo của gia đình. Sau đó tôi đã biến thành một đứa FA tuyệt vời khi có thể tự lo ổn thoả cho cuộc sống của mình và không cần thêm một ai khác.

https://cdn.noron.vn/2020/09/24/8704483011104117-1600917225.jpg

Phải biết nấu nhé :)

Mình nghĩ không đặt áp lực nội trợ không có nghĩa là không hoàn toàn biết gì hết.

Phụ nữ mình nghĩ tối thiểu cần tự biết chăm sóc cho bản thân mình (biết nấu nướng 1 chút cũng là biểu hiện của việc đó) thì mới có thể lập gia đình, cùng chồng xây dựng và vun đắp, chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Có chứ, k kể phụ nữ mà cả đàn ông hiện đại cũng phải biết làm những việc tối thiểu đó để tự phục vụ trước hết là bản thân mình. Việc nhỏ còn k làm được sao nói đến chuyện lớn

Phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải nấu ăn và làm việc nhà giỏi. Nhưng cả phụ nữ truyền thống và phụ nữ hiện đại đều nên biết nấu ăn và làm việc nhà. Với mình đó không phải là trách nhiệm, mà đó là những điều cơ bản mà phụ nữ nên biết để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, bình yên. Chẳng người chồng nào thích ăn cơm đường cháo chợ, cũng chẳng đứa trẻ nào muốn ăn đồ ăn ngoài mãi.

Ngày xưa khi còn đi học ĐH, mình rất ít khi nấu ăn ở nhà vì thú thực là nấu không ngon, mà cũng lười nữa. Thế nhưng bây giờ có gia đình rồi, mình lại cảm thấy yêu việc bếp núc hơn, mặc dù chưa phải là đầu bếp "hịn", nhưng nói chung cũng tạm ổn. Cảm giác được tự tay nhặt từng bó rau, bóc từng con tôm, thái từng miếng thịt để nấu cho con, cho chồng thật sự rất hạnh phúc. Dù đôi khi cả ngày đi làm về cũng đã kiệt sức, mệt mỏi nhưng mình vẫn luôn cố gắng để đem lại niềm vui cũng như sức khỏe cho những người thân yêu. Và mình cũng cảm thấy may mắn hơn nữa khi luôn có chồng bên cạnh hỗ trợ, mặc dù chồng mình không biết nấu ăn cho lắm, nhưng ít ra cũng biết giúp vợ rửa rau, bóc tỏi, mình chỉ cần đơn giản thế thôi.

https://cdn.noron.vn/2020/09/24/8704483011104125-1600917315.png

Vậy nên những ai đang chưa lập gia đình, hay đã có gia đình rồi cũng đừng tự tạo cho mình áp lực về việc nấu ăn hay làm việc nhà giỏi. Cứ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể là được rồi.

Phụ nữ "hiện đại" lạ ghê. Hiện đại rồi đi ra ngoài làm còng lưng cho sếp thì cho là tự do, nhưng chăm chồng chăm con là chính máu mủ người nhà thì cho là bị gò bó? Khôn nhà dại chợ chăng ;-P

Cánh tả hay đòi bình đẳng giới, nhưng bình đẳng không có nghĩa là hoàn toàn phải được như nhau, mà là được phân công cho hợp lý với khả năng cá nhân nhất. Ví dụ cụ thể như: theo sinh học thì đàn ông khỏe hơn nên mặc định được phân công những việc nặng rồi, phụ nữ muốn bình đẳng thì phải làm những cái khác.

Nói như vậy không có nghĩa là đàn ông không cần giúp vợ. Phân công ra mà giúp nhau cho phù hợp khả năng từng gia đình là hợp lý nhất. Ví dụ: dì của mình làm nhiều tiền hơn chồng, nên chồng lại là người chăm con và giỏi việc nhà; điều đó là hợp lý cho gia đình đó nhất.