Phụ nữ lấy chồng nên ở nhà chăm sóc gia đình hay ra ngoài để phát triển công việc?

  1. Phong cách sống

Lấy chồng giống như một cuộc đánh đổi đối với một người phụ nữ. Với thiên chức làm vợ, làm mẹ, cuộc sống của họ buộc phải thay đổi nhiều thứ. Vậy liệu phụ nữ nên ở nhà chăm sóc gia đình hay vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp?

Từ khóa: 

phong cách sống

Như phụ nữ Nhật họ ở nhà chăm con vì vừa chăm con vừa đi làm là một thử thách lớn cho phụ nữ Nhật, chưa kể mức độ phân hoá nam nữ ở Nhật rất cao, công việc nhiều áp lực nữa.

Nhưng ở Việt Nam mình nghĩ phụ nữ hoàn toàn có thể đảm trách cả hai việc: vừa chăm con vừa đi làm.

Lý do mình chọn đi làm vì phụ nữ rất cần giao tiếp, chia sẻ mà chỉ có đi làm mới thoả mãn tốt điều này. Thứ hai phụ nữ cần thu nhập, chẳng lẽ mua băng vệ sinh cũng xin tiền chồng. Thứ ba phụ nữ cần dạy con, dạy con hiểu mẹ đã rất nỗ lực, rất cố gắng để cho con cuộc sống tốt, hãy trân trọng mẹ.

Chọn cho mình một công việc phù hợp, toả sáng nơi công sở, vui vẻ bên các con mới là thứ phụ nữ cần.

Trả lời

Như phụ nữ Nhật họ ở nhà chăm con vì vừa chăm con vừa đi làm là một thử thách lớn cho phụ nữ Nhật, chưa kể mức độ phân hoá nam nữ ở Nhật rất cao, công việc nhiều áp lực nữa.

Nhưng ở Việt Nam mình nghĩ phụ nữ hoàn toàn có thể đảm trách cả hai việc: vừa chăm con vừa đi làm.

Lý do mình chọn đi làm vì phụ nữ rất cần giao tiếp, chia sẻ mà chỉ có đi làm mới thoả mãn tốt điều này. Thứ hai phụ nữ cần thu nhập, chẳng lẽ mua băng vệ sinh cũng xin tiền chồng. Thứ ba phụ nữ cần dạy con, dạy con hiểu mẹ đã rất nỗ lực, rất cố gắng để cho con cuộc sống tốt, hãy trân trọng mẹ.

Chọn cho mình một công việc phù hợp, toả sáng nơi công sở, vui vẻ bên các con mới là thứ phụ nữ cần.

Mình có một người bạn xinh đẹp, tài giỏi và quyết đoán. Năm 23 tuổi cô ấy trở về nước sau 5 năm du học ở Anh, sau đó tự tin ứng tuyển vào một tập đoàn lớn ở Việt Nam, và đương nhiên với thực lực và nhan sắc như thế không khó để cô ấy ngồi vào một vị trí cao trong công ty lúc bấy giờ. Và đàn ông xung quanh cô ấy lúc đó không thiếu, đại gia tài giỏi, thành đạt hay cả những chàng thiếu gia trẻ cũng muốn chinh phục, nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn một người hết sức bình thường (bình thường so với những người đàn ông khác theo đuổi cô ấy thôi, chứ nếu so sánh với tất cả thì anh ấy vẫn rất có năng lực và những thành công nhỏ). Sau đám cưới, mình và tất cả mọi người xung quanh đều sốc với quyết định nghỉ việc ở nhà sinh con và chăm chồng của cô ấy, nhường cơ hội thăng tiến và phát triển cho chồng. Và cuối cùng, sự hi sinh của cô ấy chỉ đổi lại là một cuộc hôn nhân tan vỡ, người đàn ông đó đã phản bội người vợ đã chịu lùi bước, nhường cơ hội phát triển cho mình.

Vậy đấy, thế mới nói mọi quyết định đều ở mỗi người. Chúng ta cũng không thể khuyên ai đó rằng lấy chồng rồi thì nên ở nhà chăm sóc gia đình hay ra ngoài để phát triển bản thân, vì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và suy nghĩ của từng người.

Thế nhưng với quan điểm của mình, bây giờ thời đại đã khác, không còn những hủ tục lạc hậu ngày xưa nữa, và người phụ nữ hiện đại không phải rất giỏi sao, họ có thể cân bằng giữa công việc và gia đình, sắp xếp và dung hòa mọi thứ một cách hợp lý nhất. Xung quanh ta đây có rất nhiều những người giỏi, nào giám đốc, nào trưởng phòng đều là phụ nữ, nhưng họ vẫn là một người vợ đảm, một người vợ hiền khi ở nhà. Và đương nhiên không thể không có sự giúp đỡ của chồng và con, những quan tâm, chia sẻ dù chỉ là nhỏ nhất thôi cũng có thể khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, an lòng.