Phụ nữ luôn đúng?

  1. Tình yêu

Gần đây có xem qua một vài vụ ly hôn trong shobiz Việt. Cá nhân mình thấy đều là chị em phụ nữ lên chia sẻ nhưng họ chả nhận mình làm sai chuyện gì, nguyên nhân toàn là do người chồng, chẳng nhẽ họ hoàn hảo đến thế?

Rồi thấy mấy bạn gái có chút nhan sắc là kiểu gì cũng lên fb đăng cái stt là tìm chồng, tìm người yêu thế này thế kia, phải biết quan tâm, biết chăm sóc, nhường nhịn, chịu đựng được sự vô lý của họ. Mình thắc mắc là tại sao họ tốt thế mà chả ai yêu.

Thêm nữa, năm vừa rồi mình có nói chuyện với 2 người con gái, thế quái nào mà vừa nói chuyện được mấy hôm, đã xin tiền mua quần áo, xin tiền đi làm tóc. Mình bảo là không cho, thế là bảo có mấy trăm ngàn cũng không cho được thì nói làm gì. :D. Mình cũng thôi luôn chả nói thêm gì. Cũng không biết là định thử lòng hay có ý gì nữa. Con gái bây giờ ham tiền đến thế rồi cơ à?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tình yêu

Theo quan điểm cá nhân, mình thì thấy đàn ông hay phụ nữ ai cũng có những lúc đúng sai, vì sự nhìn nhận cũng như quan điểm về mỗi vấn đề ở thời điểm tranh luận có thể khác nhau. Chỉ là ở phương diện người phụ nữ luôn muốn được dỗ dành nên đôi khi khiến cuộc tranh cãi trở lên lâu hơn và đôi khi là cãi vô cớ chỉ mục đích là người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng với họ hơn. Hoặc đôi khi người đàn ông chỉ cần nhận sai ở thời điểm tranh cãi, rồi đợi cho người phụ nữ tĩnh tâm hơn để khuyên nhủ, nói chuyện nhẹ nhàng thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn đó!

Còn chuyện bạn mới gặp 2 ng con gái mà sau vài lần nói chuyện đã xin tiền mua này nọ, mình nghĩ là những cô gái đó sẽ không thực sự đến với bạn vì tình cảm lâu dài đâu.

Trả lời

Theo quan điểm cá nhân, mình thì thấy đàn ông hay phụ nữ ai cũng có những lúc đúng sai, vì sự nhìn nhận cũng như quan điểm về mỗi vấn đề ở thời điểm tranh luận có thể khác nhau. Chỉ là ở phương diện người phụ nữ luôn muốn được dỗ dành nên đôi khi khiến cuộc tranh cãi trở lên lâu hơn và đôi khi là cãi vô cớ chỉ mục đích là người đàn ông nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng với họ hơn. Hoặc đôi khi người đàn ông chỉ cần nhận sai ở thời điểm tranh cãi, rồi đợi cho người phụ nữ tĩnh tâm hơn để khuyên nhủ, nói chuyện nhẹ nhàng thì câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn đó!

Còn chuyện bạn mới gặp 2 ng con gái mà sau vài lần nói chuyện đã xin tiền mua này nọ, mình nghĩ là những cô gái đó sẽ không thực sự đến với bạn vì tình cảm lâu dài đâu.

Theo mình nghĩ, giới trẻ thời đại này, con gái có lẽ không phải là hám tiền mà là thực dụng thì đúng hơn.

Chứ giờ các cô gái thùy mị, nết na, dịu dàng, đoan trang có lẽ hơi ... hiếm. :)

Nói chung là ko nên cãi nhau với phụ nữ vì chả có tác dụng quái gì, cố gắng thông não cho các chị em gần như là vô ích, vì các chị em có bao h suy luận logic đâu, toàn cảm tính xong bắt đầu suy diễn từ cái nhận định cảm tính đấy rồi tự cho là đúng. Đến lúc bị vặn ko nói được gì nữa thì bắt đầu dỗi.

Về cơ bản phụ nữ thường ko bao h chịu nhận sai về mình, sợ sai thành cửa dưới. Có nhận thì cũng là kiểu lấy lệ cho có, "e sai rồi a xin lỗi e đi" và bắt người ta phải chấp nhận lỗi của họ như nó là chuyện bt. 

kkk. Cười mỉm thôi chứ chạ bít nói gì ạ ^^

Cũng tuỳ cô thôi, như vợ mình hồi "bị" mình cua cũng có làm khó mình, test mình này kia nọ. Nhưng cô ấy không bao giờ đem chuyện tiền bạc hay quà cáp ra làm khó mình. Tuy nhiên phải công nhận là cũng có không ít cô sống rất vật chất. Cái này theo mình nghĩ 1 phần bắt nguồn từ giáo dục của phụ huynh.

Như mình có bà chị họ hàng xa, bà chị này của mình có 1 cô con gái, và từ khi nó bắt đầu vào cấp 2, ý thức được những vấn đề giới tính, là bả đã nhồi vào tư tưởng nó các thể loại "phải kiếm bạn trai giàu, nhà có của thì sau này mới khá được". Trong khi bản thân gia đình bả không phải túng thiếu gì. Và bà chị này của mình, gia đình bả cũng không phải loại có nề nếp cho lắm.

Thế nên có muốn trách cũng không biết phải trách ai, trách cái gì. Căn bản là cánh đàn ông phải tỉnh táo, biết phân biệt đâu là tuýp phụ nữ thích hợp với mình, và nhận biết và tránh xa tuýp phụ nữ sống quá vật chất là được.

Mình thì nghĩ là đó là 1 dạng bệnh "tiểu thư" thôi. Tức là những cô hot girls, được nhiều người săn đón theo đuổi, nên nhận thức đc rằng giá trị của bản thân rất cao. Thế nên việc họ đặt ra những tiêu chuẩn cao ngút ngát, cùng lúc đó giao hết trách nhiệm xây dựng và bảo vệ mối quan hệ cho đối tác là việc dễ hiểu. Và tất nhiên một hệ luỵ rõ ràng là chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai dám theo đuổi họ, cuối cùng là tuy hot nhưng vẫn FA.

Còn việc mà các cô gái (và không ít đàn ông) ngày nay sống quá vật chất, theo mình thì không thể trách bất cứ cá nhân nào. Xã hội chúng ta vốn đề cao chủ nghĩa vật chất, coi trọng vẻ ngoài. Thế nên khối người lấy đó làm thước đo giá trị của bản thân và của cả đối tác. Chỉ khi nào xã hội này thay đổi, thì vấn đề này mới có thể được giải quyết.

Phụ nữ luôn đúng, vì phụ nữ sống cảm xúc, và họ cũng là nguồn gốc cho những cảm xúc thăng hoa của nam giới chúng ta. Cảm xúc thì không có đúng sai. Cảm xúc là cảm xúc thôi. Vì thế phụ nữ là cảm xúc là không có đúng sai.
mình nghĩ những người con gái bạn đề cập đến hầu như là qua các tin nóng trên mạng hoặc họ đang làm rầm rộ chuyện tình cảm của mình lên,chứ những cô gái hiền lành,tốt bụng thì họ không viết những việc tốt của mình làm lên status đâu,cảm giác là con gái thời bây giờ xấu tính nhiều hơn tốt,nhưng ko phải
Phụ nữ luôn đúng mà bạn. Bởi vì họ không phân biệt được đúng sai. Thế nên người ta mới bảo không nên tranh luận với phụ nữ, vì đó là việc tốn thời gian.