Phụ nữ nói không cần đàn ông thì sẽ càng cần đàn ông?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Tâm lý học

Dạ em chào cả nhà ạ , chuyện là em thấy có một số phụ nữ có suy nghĩ là “phụ nữ thời buổi này chỉ cần tiền và con chứ cần gì có chồng” thì suy nghĩ đó chẳng qua là họ tự an ủi bản thân và bào chữa cho cái sự cô đơn yếu đuối của bản thân vì họ không tìm được đàn ông để ở bên cạnh họ phải không cả nhà và cái suy nghĩ đó của phụ nữ là trưởng thành hay nông cạn vậy ạ ?

Cho em xin lỗi nếu như câu hỏi này mang tính tiêu cực nhưng em thấy phụ nữ dù có mạnh mẽ ,giỏi Giang ,nhiều tiền bao nhiêu thì cũng cần phải có đàn ông để che chở bảo vệ họ vì họ vốn sĩ yếu đuối hơn đàn ông rồi vaf tủi thân hơn khi nhìn phụ nữ người ta có chồng con đầy đủ rồi chưa kể con của họ cũng cũng cần có gia đình đủ bố mẹ hơn là tiền bạc vật chất .

Mong mọi người nêu lên quan điểm của mình ạ!

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

,

tâm lý học

Theo quan điểm của mình thì thứ nhất nó không phải là tự an ủi hay bào chữa. Thứ hai là nó không quyết định người phụ nữ đó nông cạn hay trưởng thành. 
Và về vấn đề trên theo góc nhìn của mình thì khi phụ nữ nói như thế một là nói đùa hai là họ có suy nghĩ đó nghiêm túc. 
Về trường hợp thứ hai thì nó lại chia ra làm rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng bị tổn thương về tình cảm rất sâu sắc, họ không đủ dũng cảm để yêu lại vì họ sợ phải đối mặt với nỗi đau ấy thêm lần nữa. Còn trường hợp người phụ nữ ấy lười yêu, ngại yêu, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn nhưng không thấm thoát mấy bởi họ còn rất nhiều nỗi bận tâm khác quan trọng hơn chẳng hạn. Tuỳ trường hợp tuỳ yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau của mỗi cá nhân thì sẽ có những quyết định riêng và những lý lẽ riêng để phản biện cho ý kiến của bạn. 
Còn xét về phương diện tình cảm thì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc và nhìn một gia đình đầy ắp tình yêu thương thì phụ gì mà chả mê chứ đừng nói là phụ nữ :))))) 
Và mình muốn nhấn mạnh là mình phản bác hoàn toàn luận điểm bạn cho là phụ nữ "không tìm được đàn ông để ở bên cạnh họ". Thế nào là không tìm được hả bạn? Và nếu bạn biết câu "phụ nữ thời buổi này chỉ cần tiền và con chứ cần gì chồng" thì chắc hẳn bạn cũng biết câu "chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau" đúng không ạ? Một số trường hợp thì là hoàn toàn không cần đàn ông luôn cơ chứ đừng nói đến việc đi tìm. 
Mình nói vậy không có nghĩa mình đánh giá thấp đàn ông hay coi thường đàn ông này kia nhé, chỉ đơn giản là bạn dùng từ khá nhạy cảm và câu nói ấy mang ý nghĩa là phụ nữ sống phụ thuộc vào đàn ông. Mình không đồng tình với quan điểm đấy nhé! Và kể cả có là đi tìm hay cần đi chăng nữa thì đó là điều hết sức bình thường, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc, được tìm tình yêu và tìm hạnh phúc mà đúng không? 
Còn về câu hỏi "phụ nữ nói không cần đàn ông thì sẽ càng cần đàn ông?" thì câu trả lời của cá nhân mình là không nhé! Đôi lúc mình nên suy nghĩ đơn giản theo nghĩa đen của câu nói thôi, vẽ mây vẽ hoa thêm vào làm gì nhiều khi nó lại thành không đúng. 
Trả lời
Theo quan điểm của mình thì thứ nhất nó không phải là tự an ủi hay bào chữa. Thứ hai là nó không quyết định người phụ nữ đó nông cạn hay trưởng thành. 
Và về vấn đề trên theo góc nhìn của mình thì khi phụ nữ nói như thế một là nói đùa hai là họ có suy nghĩ đó nghiêm túc. 
Về trường hợp thứ hai thì nó lại chia ra làm rất nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau. Ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng bị tổn thương về tình cảm rất sâu sắc, họ không đủ dũng cảm để yêu lại vì họ sợ phải đối mặt với nỗi đau ấy thêm lần nữa. Còn trường hợp người phụ nữ ấy lười yêu, ngại yêu, thỉnh thoảng cũng cảm thấy cô đơn nhưng không thấm thoát mấy bởi họ còn rất nhiều nỗi bận tâm khác quan trọng hơn chẳng hạn. Tuỳ trường hợp tuỳ yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau của mỗi cá nhân thì sẽ có những quyết định riêng và những lý lẽ riêng để phản biện cho ý kiến của bạn. 
Còn xét về phương diện tình cảm thì ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc và nhìn một gia đình đầy ắp tình yêu thương thì phụ gì mà chả mê chứ đừng nói là phụ nữ :))))) 
Và mình muốn nhấn mạnh là mình phản bác hoàn toàn luận điểm bạn cho là phụ nữ "không tìm được đàn ông để ở bên cạnh họ". Thế nào là không tìm được hả bạn? Và nếu bạn biết câu "phụ nữ thời buổi này chỉ cần tiền và con chứ cần gì chồng" thì chắc hẳn bạn cũng biết câu "chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau" đúng không ạ? Một số trường hợp thì là hoàn toàn không cần đàn ông luôn cơ chứ đừng nói đến việc đi tìm. 
Mình nói vậy không có nghĩa mình đánh giá thấp đàn ông hay coi thường đàn ông này kia nhé, chỉ đơn giản là bạn dùng từ khá nhạy cảm và câu nói ấy mang ý nghĩa là phụ nữ sống phụ thuộc vào đàn ông. Mình không đồng tình với quan điểm đấy nhé! Và kể cả có là đi tìm hay cần đi chăng nữa thì đó là điều hết sức bình thường, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc, được tìm tình yêu và tìm hạnh phúc mà đúng không? 
Còn về câu hỏi "phụ nữ nói không cần đàn ông thì sẽ càng cần đàn ông?" thì câu trả lời của cá nhân mình là không nhé! Đôi lúc mình nên suy nghĩ đơn giản theo nghĩa đen của câu nói thôi, vẽ mây vẽ hoa thêm vào làm gì nhiều khi nó lại thành không đúng. 

Nếu bạn đủ trải nghiệm, đủ tiếp xúc với những người phụ nữ mà bạn biết họ có suy nghĩ 

“phụ nữ thời buổi này chỉ cần tiền và con chứ cần gì chồng“ thì bạn sẽ thấy họ nói đúng. Họ có những suy nghĩ như vậy khi họ đã có đủ sự trải nghiệm, độc lập về kinh tế và tài chính; họ đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc, thăng trầm cũng như tiếp xúc với những người đàn ông để họ có những suy nghĩ như vậy. Nhiều người khi trải qua những tổn thương họ đã rèn cho mình được tính tự lập, có thể tự lo cho bản thân, tự sửa chữa đồ dùng trong nhà....
Còn có những người họ nhận thấy cuộc sống độc thân, tự do đang vui vẻ hạnh phúc thì việc họ có những suy nghĩ không cần đàn ông là điều bình thường, nhiều khi một người đàn ông xuất hiện trong cuộc sống của họ chỉ làm phá vỡ đi sự tự do và vui vẻ của họ mà thôi.