Qua lăng kính của bản thân, bạn thấy cuộc đời có màu gì?

  1. Tâm lý học

Bạn thấy cuộc đời màu hồng? màu xám? hay màu gì?

Từ khóa: 

cuộc đời

,

màu sắc

,

tâm lý học

Trước khi mình đi học đại học, gia đình mình cũng không mấy suôn sẻ nên đối với mình, cuộc đời thăng trầm lên xuống lúc vui tươi lúc buồn bã. Nhưng mình cứ nghĩ, lên đại học sẽ có cuộc sống mới, độc lập và nhiều điều vui vẻ hơn. Mình hầu như trang giấy trắng, ngây thơ và tin tưởng quá nhiều người, lúc đó mình cảm thấy cuộc sống màu hồng và đi đúng theo mong muốn của mình. Cho đến khi, mình bắt đầu nhìn nhận vấn đề, đứng từ nhiều góc độ và gặp nhiều kiểu người khác nhau, lúc này mình thất vọng về đời lắm, đặc biệt là những người mình xem là bạn, là người anh, người chị. 
Càng về sau, mình cảm thấy thôi phải có những người như vậy thì mới tạo nên xã hội, và bản thân mình yêu đời hay chán nản là do mình quyết định. Vì vậy, mình yêu đời hơn, bớt quan tâm mấy chuyện không phải của mình hay ảnh hưởng đến mình, tập trung vào gia đình và các mối quan hệ mình tin tưởng, thế là ổn ☺️☺️☺️
Trả lời
Trước khi mình đi học đại học, gia đình mình cũng không mấy suôn sẻ nên đối với mình, cuộc đời thăng trầm lên xuống lúc vui tươi lúc buồn bã. Nhưng mình cứ nghĩ, lên đại học sẽ có cuộc sống mới, độc lập và nhiều điều vui vẻ hơn. Mình hầu như trang giấy trắng, ngây thơ và tin tưởng quá nhiều người, lúc đó mình cảm thấy cuộc sống màu hồng và đi đúng theo mong muốn của mình. Cho đến khi, mình bắt đầu nhìn nhận vấn đề, đứng từ nhiều góc độ và gặp nhiều kiểu người khác nhau, lúc này mình thất vọng về đời lắm, đặc biệt là những người mình xem là bạn, là người anh, người chị. 
Càng về sau, mình cảm thấy thôi phải có những người như vậy thì mới tạo nên xã hội, và bản thân mình yêu đời hay chán nản là do mình quyết định. Vì vậy, mình yêu đời hơn, bớt quan tâm mấy chuyện không phải của mình hay ảnh hưởng đến mình, tập trung vào gia đình và các mối quan hệ mình tin tưởng, thế là ổn ☺️☺️☺️

Mình thấy màu sắc cuộc đời này phụ thuộc phần lớn là do phần lớn tâm trí bạn quyết định. Mình đã từng nghe câu: Cuộc sống này phần ít là do hoàn cảnh còn phần nhiều còn lại là do bạn quyết định. Khi bạn vui, bạn sẽ thấy cuộc sống này cũng vui như bạn và ngược lại. Kể cả khi gặp bất công, hãy tự tạo ra công bằng và sự tôn trọng lẫn tình yêu thương với bản thân và cho mọi người xung quanh, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp nhiều điềm lành hơn điềm dữ, thành công, may mắn sẽ đến với chúng ta không sớm thì muộn. Khi gặp khó khăn, gian nan hay thất bại, đừng quá buồn khổ, suy sụp, hãy lắng đọng và suy nghĩ ta đã được học bài học gì hay lòng người ra sao, từ đó suy nghĩ và hành động tích cực, phù hợp, ắt hẳn bạn sẽ gặp thành công, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến.

anh-bau-troi-cau-vong-dep_022454787

Cuộc đời màu nào là do cách nhìn nhận của người đó về cuộc sống, riêng mình thì thấy cuộc đời luôn tồn tại rất nhiều màu sắc, như cầu vồng vậy 🌈 Mỗi màu sắc trên cầu vồng đều có một ý nghĩa và thông điệp riêng, cho đến cuối cùng, chúng kết hợp lại và tạo thành cầu vồng - thứ tuyệt đẹp luôn xuất hiện sau những cơn mưa. Nếu mỗi tầng màu sắc đều chứa đựng những cảm xúc, ký ức và bài học mà mình đã trải qua, thì cầu vồng là kết quả của một quá trình dài trong cuộc sống, sau những vất vả khó khăn, lúc đó cũng là lúc bản thân đã trưởng thành và có chỗ đứng giữa bầu trời rộng lớn :D.

Đời mình lắm màu hết.
Còn nhỏ màu hồng.
Lớn lên xanh đỏ tím vàng đen đủ cả.
Nói chung đa sắc màu.
Bây giờ thì mình nghĩ màu xanh, xanh lá í, bình an.
💛 Mình thấy nó vốn chẳng có màu sắc.Mà dù nó có rất nhiều màu sắc với hàng ngàn vạn cung bậc cảm xúc đi nữa thì mình cũng sẽ đón nhận hết. 
Nghĩ lạc quan một chút thì nếu cuộc đời này không chịu bao dung với mình thì mình sẽ bao dung ngược lại với nó.Mình đọc được câu nói này và mình thấy rất đúng.còn bạn nghĩ sao? Nếu bạn đi hết thảy mọi sắc màu của cuộc sống như câu nói dưới đây...có lẽ bạn sẽ thấy cuộc đời vốn chẳng có màu sắc..hoặc nếu có đi nữa cũng là do bạn quyết định.
💛 Nếu trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi với những cảm xúc hỗn độn. Vậy chứng tỏ bạn vẫn rất may mắn. Vì vậy hãy cứ tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào những quyết định của mình,tin tưởng vào trái tim và tâm hồn của bạn. Bởi lẽ khi bạn vẫn còn những trăn trở đó là khi bạn vẫn còn những cơ hội.
💛 Cứ để thời gian quyết định mọi thứ. Việc của chúng ta là từ từ lớn lên, từ từ sống,từ từ yêu, từ từ trưởng thành....và từ từ già đi.

Mình chỉ thấy 2 điều đó là khi trải qua nỗi buồn rồi thì tiếp theo sẽ là niềm vui và ngược lại :)) đơn giản Sau cơn mưa trời lại sáng :))

Mầu Hường nhé 🥰😛🙃

Quang phồ bảy màu.

Lương Thanh Ngân