[Quan điểm của bạn] Trong quan hệ vợ-chồng, việc có con có thực sự là cần thiết?

  1. Phong cách sống

Mình thấy nhiều gia đình Việt có suy nghĩ sau khi con cái dựng vợ gả chồng rồi thì bước tiếp theo chắc chắn phải là sinh con. Trong khi việc này hoàn toàn tuỳ quyết định của cặp vợ chồng. Nếu quyết định không sinh con thì thường được ''khuyên'' là con cái là cầu nối giữa cha mẹ, nếu không có con thì mối liên kết của 2 vợ chồng sẽ không bền chặt. Mình rất hoài nghi điều này.

Ngoài ra thì nhiều người còn có suy nghĩ nếu không có con thì sau này về già không ai chăm sóc. Mình thấy đây là một suy nghĩ rất ích kỉ, kiểu như họ đẻ con ra chỉ để sau này có người chăm sóc cho mình vậy. Mà cũng có ai biết chắc là sau này đứa con mình đẻ ra sẽ là một người có hiếu và biết chăm sóc cha mẹ?

Quan điểm của các bạn về vấn đề này thế nào?

where-have-all-babies-gone
Từ khóa: 

gia đình việt

,

gia đình

,

sinh con

,

vợ chồng

,

quan hệ vợ chồng

,

phong cách sống

Quan điểm của mình như sau:

1. Trong một mối quan hệ, đứa con nên là kết tinh của tình yêu hạnh phúc giữa hai vợ chồng. Nếu hai người hạnh phúc với nhau, thì hãy sinh con và dành tình yêu thương và sự hạnh phúc của hai người cho nó, còn nếu không thì đừng. Đừng sinh con chỉ vì nghĩa vụ, vì sự hối thúc của gia đình, hoặc lấy nó làm lí do để gắn kết hai người hay giữ chân người còn lại. Khi hai người đã thực sự gắn kết rồi thì hãy sinh con như một kết quả của việc đó.

2. Hãy sinh con nếu đảm bảo con mình sinh ra là một cá thể có sức sống tốt nhất có thể. Trong tương lai nếu mình quyết định sinh con mình muốn kiểm tra thật kỹ càng sức khoẻ của cả mình và chồng mình trước để đảm bảo giảm thiểu những rủi ro có thể có cho tương lai của đứa con sau này.

3. Về tương lai khi đứa con đã được sinh ra khoẻ mạnh, việc nó có sống tốt và có chăm sóc cha mẹ hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài tác động nữa. Ở Việt Nam hay các nước phương Đông thì mới tồn tại tư duy bố mẹ già thì con cái phải chăm sóc, chứ phương Tây thì đâu phổ biến? Với lại mình thấy chỉ có các ông các bà khi đã đến tuổi thèm cháu bế mới lấy cái lí do "không sinh con thì sau này không ai chăm sóc lúc về già" để doạ các cặp vợ chồng trẻ, giục họ sớm sinh con, chứ mình không nghĩ có ai lại chỉ đẻ để trông mong sau này có người chăm sóc mình đâu, ít nhất thì đó không phải là lí do duy nhất, nên chưa thể nói họ ích kỷ được. :)) 

Trả lời

Quan điểm của mình như sau:

1. Trong một mối quan hệ, đứa con nên là kết tinh của tình yêu hạnh phúc giữa hai vợ chồng. Nếu hai người hạnh phúc với nhau, thì hãy sinh con và dành tình yêu thương và sự hạnh phúc của hai người cho nó, còn nếu không thì đừng. Đừng sinh con chỉ vì nghĩa vụ, vì sự hối thúc của gia đình, hoặc lấy nó làm lí do để gắn kết hai người hay giữ chân người còn lại. Khi hai người đã thực sự gắn kết rồi thì hãy sinh con như một kết quả của việc đó.

2. Hãy sinh con nếu đảm bảo con mình sinh ra là một cá thể có sức sống tốt nhất có thể. Trong tương lai nếu mình quyết định sinh con mình muốn kiểm tra thật kỹ càng sức khoẻ của cả mình và chồng mình trước để đảm bảo giảm thiểu những rủi ro có thể có cho tương lai của đứa con sau này.

3. Về tương lai khi đứa con đã được sinh ra khoẻ mạnh, việc nó có sống tốt và có chăm sóc cha mẹ hay không thì còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài tác động nữa. Ở Việt Nam hay các nước phương Đông thì mới tồn tại tư duy bố mẹ già thì con cái phải chăm sóc, chứ phương Tây thì đâu phổ biến? Với lại mình thấy chỉ có các ông các bà khi đã đến tuổi thèm cháu bế mới lấy cái lí do "không sinh con thì sau này không ai chăm sóc lúc về già" để doạ các cặp vợ chồng trẻ, giục họ sớm sinh con, chứ mình không nghĩ có ai lại chỉ đẻ để trông mong sau này có người chăm sóc mình đâu, ít nhất thì đó không phải là lí do duy nhất, nên chưa thể nói họ ích kỷ được. :)) 

Quan điểm của mình là mình không có quan điểm nào cứng nhắc về việc này. Những cặp đôi nào cảm thấy sẵn sàng, và thấy môi trường sống của họ là thực sự lý tưởng cho việc nuôi dạy 1 đứa trẻ, thì hẵng sinh. Nơi bạn ở ô nhiễm đến mức nào, có nhiều trường học chất lượng xung quanh không, hàng xóm bạn là loại người nào, bản thân bạn có thích con nít không (rất quan trọng). Cần cân nhắc tất cả những điều đó. Nếu không thì tốt nhất là đừng sinh con. Sau cùng thì nó chỉ là lựa chọn cá nhân.

Duy trì nòi giống là bản năng của muôn loài, con người cũng là 1 trong số đó vì thế về mặt sinh học, việc có con là cần thiết.

Về mặt tình cảm khi lấy nhau về rồi ko phải chỉ là tình yêu đơn thuần nữa mà nó còn là trách nhiệm với gia đình. Có 1 đứa con chung cũng làm cho 2 vợ chồng có trách nhiệm với nhau hơn là những cặp quyết định ko có con.

Còn tất nhiên là lựa chọn cá nhân, nếu cả 2 ko thích trẻ con, muốn sống tự do tự tại với nhau không có trẻ con rắc rối phiền hà thì cũng vẫn ok, ko vấn đề gì cả.

Con cái không chỉ là cầu nối giữa cha và mẹ mà còn là sợi dây liên kết tất cả các thành viên trong gia đình hai bên. Khi thành viên bé nhỏ này chào đời, chúng sẽ là đầu mối của mọi vấn đề trong nhà và qua đó kéo mọi người lại với nhau, tìm cách để đối phó với thành viên bé nhỏ nhưng to mồm này. Mọi công việc, mọi quyết định đều được thành viên bé nhỏ này chi phối. (Tất nhiên là các thành viên phải cùng đều muốn vun đắp cho gia đình, nếu ngược lại thì có giời nối). Và có một điều mà những người không muốn có con không biết được là được chứng kiến con mình trào đời và lớn khôn là một niềm vui vô bờ bến, nó vượt qua mọi cảm xúc mà bạn có thể cảm nhận được.

Còn việc lo lắng con mình không có hiếu và không biết chăm lo cho cha mẹ thì nên lắng lại một chút. Bởi vì dạy cho con cái biết yêu thương, biết quan tâm chăm sóc cho bản thân và mọi người xung quang là trách nhiệm của người lớn, đặc biệt là những người làm cha, mẹ.

Mình nghĩ nếu trẻ con được lựa chọn khi sinh ra thì sẽ không ko chọn những gia đình mà bố mẹ ko hạnh phúc hay miễn cưỡng sinh ra mình đâu,nên mình nghĩ nếu mình là bố của đứa bé thì chả khác nào đang ép buộc đứa trẻ đó,nhiều người thấy ko việc gì chứ mình thì thấy rất là có lỗi

Mình nghĩ là cần. Bạn cứ thử ko có đi rồi thấy bạn bè up hình khoe con xem có tủi ko :D

Mình thấy khá nhiều bạn nữ rất là thích sinh con,kiểu một lúc 4 5 đứa ý,ko biết đấy có phải là biết trước sẽ có những lúc khó khăn,vất vả rồi cân nhắc mới đi tới quyết định là thích ko,hay chỉ là cảm xúc bồng bột,nhất thời

Con cái là sợi dây vô hình gắn kết cha mẹ. Không có thì phải chịu thôi, nhưng nếu có điều kiện thì mình muốn có càng nhiều càng tốt. :)))

Con cái cũng như cái duyên của mình. Người Việt Nam đặc biệt coi trọng việc sinh con đẻ cái khi lập gia đình. Đúng như cách mà bạn lý giải. Hãy để mọi chuyện tự nhiên, bởi con cái là điều trân trọng
Mình nghĩ là nên ra ơ riêng,ko bị ai thúc dục,rùi đến lúc hai vợ chồng cảm thấy là thời điểm thích hợp nhất thì sẽ sinh con cái