Quan hệ thầy trò, cần giữ như thế nào là phù hợp?

  1. Phong cách sống

Gần đây mình có theo dõi vụ việc này của Khoa Luật trường ĐHQG. Nhiều nữ sinh tố giảng viên Khoa Luật gạ gẫm sinh viên, dùng chức vụ của mình để đổi tình, lẫn tiền. Sự việc không phải là mới bởi vì mình từng nghe những câu chuyện tương tự rồi

  • Cách đây gần 30 năm, một giáo viên cấp 3 vì quá thích học sinh của mình nên đến nhà nói với phụ huynh là lực học của em ý không tốt, chỉ nên cho học cao đẳng gần nhà không nên học đại học. Khi bạn nữ đó học cao đẳng liền đến xin cưới luôn vì sợ mất. Cặp đôi đó vẫn hạnh phúc tới bây giờ và sinh được 3 đứa con tron đó có một đứa là....bạn mình
  • Nữ sinh viên có tình cảm với giảng viên nam. Dù thầy không ép buộc nhưng cũng không giữ khoảng cách. Vẫn đi chơi, tán tỉnh đi quá giới hạn nhưng không phải là yêu đương nghiêm túc
  • Bạn nữ yêu một anh là tiền bối trong trường, sau 2 năm thì anh ý trở thành giảng viên và trực tiếp giảng dạy bạn đó. Trên giảng đường thì vẫn là mối quan hệ thầy trò, ra khỏi lớp thì lại là người yêu

Theo mọi người mối quan hệ thầy trò, sinh viên - giảng viên nên giữ ở mức độ như thế nào, khoảng cách nào là phù hợp? Giảng viên và nữ sinh thì ngoài quan hệ thầy trò thì họ cũng là mối quan hệ nam nữ, họ có quyền được yêu đương tìm hiểu nhau chứ?

Từ khóa: 

giảng viên

,

sinh viên

,

tình yêu

,

phong cách sống

Bạn mình thuộc thể loại hay crush các thầy trẻ vì lòng ngưỡng mộ, có chủ động tiếp cận các thầy nhưng luôn biết giữ giới hạn luôn nhớ mình là học trò còn các thầy đã (vừa) mới có vợ :)). Các thầy cũng biết giữ khoảng cách với bạn mình nên có quy củ rất rõ: hỏi bài học tập thì rất nhiệt tình, nhiệt huyết tận tâm giảng dạy, chuyện ngoài lề thì k tiếp hoặc chỉ xã giao!

Mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục diễn biến tốt đẹp, bạn mình thay vì crush thì đã chuyển sang chỉ ngưỡng mộ thôi. Thầy thì vẫn giữ chuẩn mực của bản thân! Sự tốt đẹp ấy đều đến từ 2 phía luôn biết mình và đối phương là ai, tình hình tìn trạng mỗi bên ntn
Trả lời
Bạn mình thuộc thể loại hay crush các thầy trẻ vì lòng ngưỡng mộ, có chủ động tiếp cận các thầy nhưng luôn biết giữ giới hạn luôn nhớ mình là học trò còn các thầy đã (vừa) mới có vợ :)). Các thầy cũng biết giữ khoảng cách với bạn mình nên có quy củ rất rõ: hỏi bài học tập thì rất nhiệt tình, nhiệt huyết tận tâm giảng dạy, chuyện ngoài lề thì k tiếp hoặc chỉ xã giao!

Mối quan hệ vẫn cứ tiếp tục diễn biến tốt đẹp, bạn mình thay vì crush thì đã chuyển sang chỉ ngưỡng mộ thôi. Thầy thì vẫn giữ chuẩn mực của bản thân! Sự tốt đẹp ấy đều đến từ 2 phía luôn biết mình và đối phương là ai, tình hình tìn trạng mỗi bên ntn

Vấn đề ở đây không chỉ nói về 1 phía, trong tình cảm không nói được bất cứ điiều gì cũng không nên ngăn cản bởi đôi khi cảm xúc con người không thể ép buộc được, vì vậy việc thầy trò yêu nhau đó là lẽ thường không nên kỳ thị hay đánh giá vấn đề đó

tuy nhiên, theo suy nghĩ của tôi nếu giáo viên đã có gia đình hoặc chỉ chơi bời lêu lổng thì nên suy nghĩ lại về đạo đức nhà giáo cũng như trình độ của người trưởng thành, vì mỗi việc anh làm đang và trực tiếp ảnh hưởng xấu tới tương lai của cả hai, thậm chí còn mang ảnh hưởng tới tất cả mọi người. vì vậy nếu như thực sự vì mình, vì người hãy cố gắng giữ gìn tình cảm của cả hai đến khi sinh viên tốt nghiệp hãy tiến xa hơn chứ không phải hủy đi tương lai của 2 bên.


Em là nam nên chưa bao giờ hiểu được thích 1 thầy là như thế nào và cũng không muốn hiểu :) Cơ mà quan điểm của em thì lên đại học thì mối quan hệ thầy-trò đã thoáng hơn rất nhiều rồi, giống như một người đồng nghiệp lớn chỉ dạy những lớp trẻ hơn, nên cứ vô tư đi, miễn đừng làm gì quá lố trong trường là được.

Thầy yêu trò, trò yêu thầy thì mình nghĩ cấm cũng không được. Nhưng mà có yêu thì cũng phải đợi các em ý ra trường, rồi làm gì thì làm chứ trong trường mà vớ vẩn là thầy mất việc, trò chuyển trường rồi tan đàn xẻ nghé ngay. :))

Vụ gạ gẫm thì hầu như trường nào cũng có, chẳng trường nào tránh được vì mấy kẻ biến thái đóng tròn vai là người lành lắm. Chỉ là khi bị bóc ra thì thông tin có bị tuồn ra và nhà trường giải quyết thế nào cho êm xuôi thôi. Tốt nhất bây giờ là tỉnh táo và tự bảo vệ mình. :(

Tình yêu ko khoảng cách, chỉ có hôi nách mới ngăn cách được tình yêu =)). Thầy hay trò cũng đều là con người, yêu nhau là quyền của họ cá nhân mình chẳng thấy có vấn đề gì cả. Miễn là ko lợi dụng mối quan hệ thầy trò để trục lợi là được.

Chỉ sợ xảy ra tình huống "Em gái mưa" thôi còn lại thì "Khi tình yêu lên tiếng, lý trí cũng phải câm mồm" (câu này của ai mình cũng ko nhớ nữa) :)) Còn thì Đương nhiên là không chấp nhận mấy trò gạ tình lừa tình rồi. ^^

Thầy trò cũng là con người thôi , tình yêu đến từ sự ngưỡng mộ , có gì mà phải ngại chứ ?