Quán quân Olympia 2020 bị "ném đá" vì thái độ tự tin quá đà?

  1. Giáo dục

Xuất hiện trong trận Chung kết năm cùng năng lực thi đấu vượt trội, nữ sinh Thu Hằng (trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã luôn thi đấu bằng phong thái bình tĩnh, tự tin cùng chiến thuật hợp lý.

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại cho rằng cô bạn bộc lộ cảm xúc có phần tự tin thái quá khi có những màn ăn mừng chỉ tay lên trời, dang rộng hai tay những lúc trả lời đúng câu hỏi. Điều này được đánh giá không phù hợp khi phát sóng truyền hình trực tiếp.

Từ khóa: 

giáo dục

Thấy cũng bình thường, nếu hành động đó ko phù hợp trên sóng trực tiếp thì các cầu thủ khi ghi bàn nên ngay lập tức di chuyển về vị trí để đội thua giao bóng và trận đấu đc tiếp tục.

Tự tin là tốt, ngay cả khi thua. Tự tin mà thái quá chỉ dành cho kẻ thua cuộc, ng thắng chẳng có gì là thái quá cả. Cá nhân mình lại thích sự cá tính đó. Mình là nam nhưng luôn tự hỏi Tại sao nữ giới lại phải nhu mỳ, tại sao nữ cá tính lại bị nhìn bằng ánh mắt khác? Ko có hội chị em cá tính, toàn rặt chân yếu tay mềm thì lấy đâu ra chị Hai 5 tấn ngày xưa.

Nên thôi, thói đời là nhìn rõ cái xấu mà lờ đi cái tốt, cũng là để nâng cái tôi bản thân lên thôi. Ai thích cái tôi hão, ai muốn làm hài lòng cái tôi bản thân thì cứ việc phê phán. Mình chẳng rỗi đi phán xét mấy kẻ đó làm gì.

Trả lời

Thấy cũng bình thường, nếu hành động đó ko phù hợp trên sóng trực tiếp thì các cầu thủ khi ghi bàn nên ngay lập tức di chuyển về vị trí để đội thua giao bóng và trận đấu đc tiếp tục.

Tự tin là tốt, ngay cả khi thua. Tự tin mà thái quá chỉ dành cho kẻ thua cuộc, ng thắng chẳng có gì là thái quá cả. Cá nhân mình lại thích sự cá tính đó. Mình là nam nhưng luôn tự hỏi Tại sao nữ giới lại phải nhu mỳ, tại sao nữ cá tính lại bị nhìn bằng ánh mắt khác? Ko có hội chị em cá tính, toàn rặt chân yếu tay mềm thì lấy đâu ra chị Hai 5 tấn ngày xưa.

Nên thôi, thói đời là nhìn rõ cái xấu mà lờ đi cái tốt, cũng là để nâng cái tôi bản thân lên thôi. Ai thích cái tôi hão, ai muốn làm hài lòng cái tôi bản thân thì cứ việc phê phán. Mình chẳng rỗi đi phán xét mấy kẻ đó làm gì.

Mình cảm thấy rất bình thường, thậm chí còn thú vị vì em gái đã thể hiện rất rõ cá tính của em ấy.

Làm phụ nữ chẳng biết sống sao cho vừa: phải yểu điệu thục nữ mà học giỏi, phải chăm làm cái gì cũng biết mà vẫn kiếm tiền được, phải nuôi con tốt dạy con ngoan mà vẫn có địa vị để thiên hạ nể phục - thế thì không làm được phụ nữ nữa mà phải là MẸ THIÊN HẠ mới đúng.

Nên mong dư luận hãy buông tha cho phụ nữ nói chung và buông tha cho em nó nói riêng. Sống sao và thể hiện sao cho đúng là chính mình là được rồi.

Em ấy đi thi Olympia, nhưng cộng đồng mạng lại xét nét và đòi hỏi em cư xử như một cuộc thi hoa hậu?

Văn hoá chúng ta đang kéo chúng ta chậm pt lại,hi tôi nghĩ sau này em nó cũng không còn hứng thú với những vinh quang mục tiêu cao hơn nữa