Quen bao lâu thì nên dẫn người yêu về nhà giới thiệu?

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

Thường quen khoảng bao lâu thì mọi người nghĩ dẫn người yêu về ra mắt gia đình là thích hợp vậy ạ?

Từ khóa: 

giới thiệu

,

người yêu

,

phong cách sống

,

tình yêu

Mình quen anh chắc tầm 5 tháng gì đấy thì mình dẫn anh về ra mắt. Trước khi về ra mắt thì gia đình 2 bên cũng biết chúng mình quen nhau. Với lại chúng mình cũng hay video call hỏi thăm gia đình lẫn nhau nên gai đình mình cũng biết mặt, phần nào cũng hiểu anh với gia đình anh với chúng mình cũng vậy. Mình cũng khuyên các bạn trước khi về ra mắt cũng thường xuyên gọi hỏi thăm gia đình nhau để có phần quen quen 1 tí, với thân với các bác hơn😁

Trả lời

Mình quen anh chắc tầm 5 tháng gì đấy thì mình dẫn anh về ra mắt. Trước khi về ra mắt thì gia đình 2 bên cũng biết chúng mình quen nhau. Với lại chúng mình cũng hay video call hỏi thăm gia đình lẫn nhau nên gai đình mình cũng biết mặt, phần nào cũng hiểu anh với gia đình anh với chúng mình cũng vậy. Mình cũng khuyên các bạn trước khi về ra mắt cũng thường xuyên gọi hỏi thăm gia đình nhau để có phần quen quen 1 tí, với thân với các bác hơn😁

Như tôi thì mới dẫn bạn gái về ăn cơm với gia đình xong, cũng phải gth với bố mẹ trước, cái lúc đang yêu rồi ấy. Bao giờ thấy 2 đứa biết cũng kha khá thứ về nhau rồi thì dẫn về nhà. Như tôi là yêu 1 năm 6 tháng rồi tôi dẫn về gth với bố mẹ. Còn con gái thì tôi không biết, có thể là bgio ngta xác định cưới rồi mới dẫn bạn về ra mắt.

Tôi dẫn một vài người về ăn cơm với gđ mà mẹ tôi chỉ nhớ mỗi người yêu đầu tiên của tôi! 

Là khi bạn thấy rằng mình nghiêm túc với mối quan hệ này và mong muốn cho người nhà mình biết điều đó. Cũng phải đảm bảo người yêu bạn sẵn sàng để về chung vui với bố mẹ của bạn. 

Với con trai là khi nó nghiêm túc với mối quan hệ, với con gái là khi nó yêu tha thiết. 

Em đẹp và thằng đó có rung động với em mạnh thì dẫn em về nhà giới thiệu càng nhanh. Còn không thì ngược lại. Và cũng đừng nghĩ người ta giới thiệu em với người nhà thì chắc chắn sẽ cưới em 100%. Hehe! Mấy bạn nữ hay ảo tưởng chỗ này lắm nè! :))

Hai mấy nồi bánh chưng rồi chưa có mảnh tình vắt vai để dẫn về đây @@ Nếu mẹ anh nào cần con dâu thì bảo em nhé >.<