Bạn có dám nghỉ một công việc bạn không yêu thích, thậm chí làm đối phó khiến bạn cảm thấy bế tắc đến trầm cảm nhưng lương cao để bắt đầu lại với 1 công việc khác với mức lương thấp hơn?
Hôm nay vừa viết giấy nghỉ việc, sau gần hơn tuần suy nghĩ, cuối tháng này mình nghỉ việc rồi. Cảm giác nhận được giấy phê duyệt bồi hồi, lưu luyến khó tả, 1,5 năm từ khi mới ra trường tốt nghiệp chập chững gắn bó đến giờ. Ai cũng có hướng đi và mục tiêu riêng, chúc mn ở lại luôn thành công, mạnh khoẻ. Cảm ơn và tạm biệt ☘️
Mình từng 2 lần xin giảm lương và chuyện bỏ việc lương cao để có việc lương thấp hơn, hmmm, cũng 2 lần rồi.
Hôm nay vừa viết giấy nghỉ việc, sau gần hơn tuần suy nghĩ, cuối tháng này mình nghỉ việc rồi. Cảm giác nhận được giấy phê duyệt bồi hồi, lưu luyến khó tả, 1,5 năm từ khi mới ra trường tốt nghiệp chập chững gắn bó đến giờ. Ai cũng có hướng đi và mục tiêu riêng, chúc mn ở lại luôn thành công, mạnh khoẻ. Cảm ơn và tạm biệt ☘️