Review Đạo mộ bút kí phần cuối

  1. Sách

  2. Tâm linh

Lúc này Cầu Đức Khảo cũng đến Ba Nãi, 20 năm trước Ngô Tam Tỉnh đã thừa nhận có được toàn bộ tin tức về Ba Nãi, lúc này cũng đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

Để thực hiện lời hứa này, Giải gia đã sắp xếp người dịch dung thành Ngô Tà và đi thương lượng với Cầu Đức Khảo, nói với ông ta rằng Ngô Tà đã tìm ra được kết quả trường sinh nhiều năm trước, cái gọi là trường sinh cũng chỉ là một trò lừa đã khiến Cầu Đức Khảo bỏ cuộc.

Sau đó Ngô Tà cứu Bàn Tử ra, lại gặp “Quỷ Ảnh”, trong lúc nói chuyện với Quỷ Ảnh Ngô Tà biết rằng hành động của đội khảo cổ năm đó quả nhiên không đơn thuần là khảo cổ mà là đưa tang. Nhưng Quỷ Ảnh không nói cho cậu ấy biết thi thể cần đưa tang là ai. Quỷ Ảnh nói cho cậu ấy biết tất cả cơ quan của Trương gia Cổ Lâu được tổ chức rất chạt chẽ, dễ thủ khó công, bởi vì trong Dương Giác Sơn bố trí dày đặc Mật Lạc Đà, Mật Lạc Đà gặp nhiệt độ cao, một khi có người xâm nhập, Mật Lạc Đà sẽ tiếp cận. Sự tập hợp của Mật Lạc Đà sẽ kích hoạt cơ quan kiềm trong Cổ Lâu, có thể khiến những người trong Cổ Lâu tránh được một kiếp.

Nhưng Quỷ Ảnh đã ở Ba Nãi nhiều năm, biết được có một mật đạo để vào Cổ Lâu. Thông qua ám đạo này, Ngô Tà Bàn Tử có thể thành công xâm nhập Cổ Lâu.

Ở trong Cổ Lâu Bàn Tử Ngô Tà phát hiện thi thể của Bàn Mã, còn phát hiện ra thi thể của Lỗ Thương Vương, người đã truy cầu trường sinh trong hàng nghìn năm, bị người của đội khảo cổ đưa tang năm đó dời ra khỏi quan sàng. Bị tùy ý để trong một căn phòng.

Ngô Tà không biết được thân phận thật sự của bộ thi thể này, cho rằng đó là của tổ tiên Trương gia, nhưng Bàn Tử đã từ đặc trưng thi thể mà suy đoán rằng người này có thể là chủ nhân chân chính của Thất Tinh Lỗ Vương Cung.

Bàn Tử lấy đi chiếc nhẫn của thi thể và ném thi thể một cách thô lỗ, nhưng không ngờ thi thể lại “ sống lại”, mọc tóc đen và biến thành quái vật, cuối cùng bị Ngô Tà và Bản Tử giải quyết.

Việc giải quyết thi thể này thể hiện sự chấm hết cho trò lừa đảo về “trường sinh”. Mộ huyệt trên sách lụa Chiến Quốc bị phá hoại, long mạch của Dương Giác Sơn cũng bị Trương Gia Cổ Lâu hút hết sạch long khí và “ch.ết đi”.

Do thế liên quan đến sợi dây liên kết giữa Xà Mi Đồng Ngư và Sách lụa Chiến Quốc đã hoàn thành rồi.

Cuối cùng cứu Tiểu Ca ra, những người vào Cổ Lâu trừ Tiểu Ca, tất cả đều ch.ết.

Ba người cắt đầu Hoắc Tiên Cô mang ra. Và cái chết của Hoắc lão thái cũng đại biểu cho việc truy cầu trường sinh của tổ chức kết thúc.

Phan Tử hi sinh giúp Ngô Tà vượt qua Chuồng Đồng Lục Giác.

Tiểu Ca đưa hai cái vòng ngọc cho Cầu Đức Khảo. Tác dụng của vòng ngọc là ngăn chặn quá trình “thi biến”. Đối với Cầu Đức Khảo -người theo đuổi trường sinh mà nói, có lẽ đây là kết cục giành cho ông ta.

Từ đó, khát khao khám phá trường sinh của ông ta cũng kết thúc, Ba tháng sau Cầu Đức Khảo ch.ết.

Tiểu Ca rời khỏi bệnh viện Ba Nãi, cậu ấy nói rằng mình đã không còn thời gian nữa rồi, phải đi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Không có thời gian mà Tiểu Ca nói chính là thời điểm vào Thanh Đồng Môn sắp đến rồi, nhiệm vụ cần làm có lẽ là đi tìm kiếm kí ức của bản thân. Từ sau khi từ Vẫn Ngọc của Tây Vương Mẫu Quốc đi ra, chỉ có đi Trương Gia Cổ Lâu, hiển nhiên kí ức của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Ba ngày sau khi Vân Thái chết, Vân Thái là người của Quỷ Ảnh, vẫn luôn giúp ông ta theo dõi những người bên ngoài vào Ba Nãi. Khi mọi chuyện kết thúc, Quỷ Ảnh phải gi.ết sạch tất cả những người biết chuyện.

Ngô Tà về Hàng Châu, ở nhà Tam thúc tìm được một căn mật thất, đó là cứ điểm của Giải Liên Hoàn và Ngô Tam Tỉnh, thông qua căn mật thất này có thể theo dõi toàn bộ tình hình trong nhà, vì thế Giải Liên Hoàn mới có thể bắt chước Ngô Tam Tỉnh, qua mặt tất cả mọi người.

Ngô Tà nhận được thư của Giải Liên Hoàn, trong thư có nói những thứ được chôn dưới nhà sắp mất đi ý nghĩa, cuối cùng bọn họ cũng có thể vượt qua cái chết của những người trong tổ chức.

Ngày thứ hai một ngọt lửa bốc lên và thiêu rụi toàn bộ xác bên dưới, điều này cũng có nghĩa sự đấu tranh giữa Cửu Môn với tổ chức đã kết thúc.

Một năm sau, Tiểu Ca quay lại từ biệt Ngô Tà, lúc đó kí ức của cậu ấy gần như đã tìm lại toàn bộ, trừ chuyện bảo vệ cửa Thanh Đồng.

Ngô Tà tiễn Tiểu Ca đến Trường Bạch Sơn, ngoài ý muốn gặp tuyết lở, Tiểu Ca vì cứu Ngô Tà mà nhảy từ trên độ cao 30m gãy mất cổ tay.

Tiểu Ca nói, cậu ấy từng muốn mượn sức của Cửu Môn để bảo vệ cửa Thanh Đồng thay Trương gia khi Trương gia suy tàn, nhưng Cửu Môn không người nào thực hiện. Và nếu như theo thứ tự sẽ đến lượt Ngô Tà giữ cửa.

Tiểu Ca nói xong thì đánh ngất Ngô Tà, lúc Ngô Tà tỉnh lại thì Tiểu Ca đã đi rồi.

Nhưng Tiểu Ca có để lại cho Ngô Tà Quỷ Tỷ, để cậu ấy 10 năm sau đón Tiểu Ca về.

Từ khóa: 

sách

,

tâm linh

Vậy rút cuộc đội khảo cổ năm đó đưa ma là đưa gì vào á b? Theo mình thấy có lẽ là thi thể, mà thi thể ai nhỉ

theo kế hoạch là tính đưa những thứ/những người đấy vào và đưa thi thể của Lỗ Thương Vương ra đúng k? (Nhưng giữa chừng xảy ra biến tùm lum của đội khảo cổ) nên cáii đội mà được Giải Cửu Gia chỉ đạo đã huỷ thi diệt tích đổ nuớc thép vào phong những cái thây vốn tính đưa vào xong chặt thành từng khối vụn để vận chuyển ra) (?) Mà tại sao lại phải huỷ thi diệt tích nhỉ._. Đã chặt ra từng khối nhỏ sao ko chia ra mỗi ng bê 1 hòm đi đốt mà phải chạy khắp trời Nam đất Bắc r tới Hàng Châu nương nhờ Cẩu Ngũ Gia... 

rồi tại sao tới lúc Ngô Tà nhận dc phong thư từ Giải Liên Hoàn bảo 9h hôm sau đốt. Mà sao phải là ngày hôm đó đốt chứ k phải hôm nào khác ah?

Với lại, nếu như thi thể của Chu Mục Vương, Thiết Diện Sinh, Lỗ Thương Vương đã bị xử lý hết ko hồi sinh lại dc, thi thể của Tây Vương Mẫu vẫn ở trong Vẫn Ngọc ở chỗ Tháp Mộc Đà, vậy còn 1 ng nữa là Uông Tàng Hải cũng nghiên cứu mấy thứ đó, thi thể của ông ta rốt cuộc ở đâu?

mình đọc mấy lần đại kết cục vs niên biểu của mấy nhà khác trong đó có nhắc tới "để ngăn chặn cỗ thi thể kia phát sinh biến hoá" mấy lần, mà ko biết đó là cỗ thi thể nào. Chắc cũng cùng câu hỏi của mình ở đầu bài. đọc bài của bạn thì đã sáng tỏ khá nhiều thứ mà trc đó mình ko nghĩ ra, cám ơn bạn. Mong bạn giải thích giúp mình mấy câu hỏi của mình nếu bạn biết nhee

Thích
Bình luận
Trả lời

Vậy rút cuộc đội khảo cổ năm đó đưa ma là đưa gì vào á b? Theo mình thấy có lẽ là thi thể, mà thi thể ai nhỉ

theo kế hoạch là tính đưa những thứ/những người đấy vào và đưa thi thể của Lỗ Thương Vương ra đúng k? (Nhưng giữa chừng xảy ra biến tùm lum của đội khảo cổ) nên cáii đội mà được Giải Cửu Gia chỉ đạo đã huỷ thi diệt tích đổ nuớc thép vào phong những cái thây vốn tính đưa vào xong chặt thành từng khối vụn để vận chuyển ra) (?) Mà tại sao lại phải huỷ thi diệt tích nhỉ._. Đã chặt ra từng khối nhỏ sao ko chia ra mỗi ng bê 1 hòm đi đốt mà phải chạy khắp trời Nam đất Bắc r tới Hàng Châu nương nhờ Cẩu Ngũ Gia... 

rồi tại sao tới lúc Ngô Tà nhận dc phong thư từ Giải Liên Hoàn bảo 9h hôm sau đốt. Mà sao phải là ngày hôm đó đốt chứ k phải hôm nào khác ah?

Với lại, nếu như thi thể của Chu Mục Vương, Thiết Diện Sinh, Lỗ Thương Vương đã bị xử lý hết ko hồi sinh lại dc, thi thể của Tây Vương Mẫu vẫn ở trong Vẫn Ngọc ở chỗ Tháp Mộc Đà, vậy còn 1 ng nữa là Uông Tàng Hải cũng nghiên cứu mấy thứ đó, thi thể của ông ta rốt cuộc ở đâu?

mình đọc mấy lần đại kết cục vs niên biểu của mấy nhà khác trong đó có nhắc tới "để ngăn chặn cỗ thi thể kia phát sinh biến hoá" mấy lần, mà ko biết đó là cỗ thi thể nào. Chắc cũng cùng câu hỏi của mình ở đầu bài. đọc bài của bạn thì đã sáng tỏ khá nhiều thứ mà trc đó mình ko nghĩ ra, cám ơn bạn. Mong bạn giải thích giúp mình mấy câu hỏi của mình nếu bạn biết nhee

Thích
Bình luận