Review Mắt Biếc: Một bộ phim được buff quá đà?

  1. Phim ảnh

Post này để thảo luận về phim Mắt Biếc nha. Có nhiều spoil nên ai chưa xem cân nhắc trước khi đọc nhé mọi người.
Từ khóa: 

mắt biếc

,

nguyễn nhật ánh

,

phim ảnh

Mình thì thấy mọi thứ giống như một hình thức truyền thông thôi í mà. Nghĩ vậy cho nó thoải mái tinh thần :D Cũng như phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thôi. Người khen người chê hà rầm. Nói chung quan trọng khi xem các phim này vẫn là ở cảm xúc của cá nhân mỗi người thôi à. Khi xem cảm thấy thế nào, có thấy rung động không, động chạm gì đến dây thần kinh cảm xúc trong mình hay không. Có thấy khó chịu chỗ nào, dễ chịu chỗ nào, ghét diễn viên này thích diễn viên kia ra làm sao. Vấn đề là khi xem phải xem bằng chính cảm nhận của mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi những nhận xét đánh giá của người khác nếu chẳng may đã xem đã đọc (một việc rất là khó đó nha).
Trả lời
Mình thì thấy mọi thứ giống như một hình thức truyền thông thôi í mà. Nghĩ vậy cho nó thoải mái tinh thần :D Cũng như phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh thôi. Người khen người chê hà rầm. Nói chung quan trọng khi xem các phim này vẫn là ở cảm xúc của cá nhân mỗi người thôi à. Khi xem cảm thấy thế nào, có thấy rung động không, động chạm gì đến dây thần kinh cảm xúc trong mình hay không. Có thấy khó chịu chỗ nào, dễ chịu chỗ nào, ghét diễn viên này thích diễn viên kia ra làm sao. Vấn đề là khi xem phải xem bằng chính cảm nhận của mình, đừng để bị ảnh hưởng bởi những nhận xét đánh giá của người khác nếu chẳng may đã xem đã đọc (một việc rất là khó đó nha).
Mình đánh giá phim 6/10 vì những điểm sau
- Phân cảnh Hồng với Ngạn: diễn cảm xúc mà mình chỉ buồn cười, diễn viên làm không tới, đáng lẽ đoạn đó nên đẩy cao trào để triết lý một chút làm Ngạn tỉnh ngộ vậy mà có vài chi tiết làm khán giả cười nên tuột hết cảm xúc
- Hà Lan: Cả trong truyện và trong film đã thể hiện rõ tính cách, từ hồi nhỏ đã biết Ngạn thích Hà Lan, cấp 2 giai đoạn mới lớn tò mò thử tìm hiểu yêu đương thế nào nên mới thử với Ngạn chứ bản chất HL thích cuộc sống phố thị, phồn hoa tính cách và suy nghĩ không hợp với Ngạn vậy mà vẫn cố cho cái kết lãng xẹt vô :))
- Ngạn: Ngạn tuổi trẻ rất hợp còn Ngạn khi lớn vẫn là Ngạn hồi trẻ :))) Dù thay đổi tạo hình vẫn không lớn được, nên đứng với Hà Lan khi lớn khá fail.
- Ngạn và Trà Long: Nút thắt Ngạn và Trà Long yêu nhau làm giảm đi so với truyện nên đỡ thấy ghê ghê hơn. Tuy nhiên skinsip quá đà nên hơi sượng sượng. Theo tự nhiên thì đứa bé khi tới tuổi trưởng thành sẽ tự ý thức được cần giữ khoảng cách với người khác giới kế cả là người thân trong gia đình. Và người lớn cũng phải tự ý thực được. Vậy mà vẫn đề Ngạn và Trà Long nắm tay ôm eo, kề vai, dựa lưng như thường.
Điểm cộng là phục trang với đạo cụ rất đầu tư nên nhớ hồi nhỏ ghê cao sao vàng nè, bút mực nè.
Mình đánh gía 6/10
- Diễn xuất: Dũng, Ngạn, Trà Long, Hồng diễn tốt; HL thì chỉ ở mức tạm tạm.
- Nhạc phim: Trailer thì hay mà vào phim nó cứ bị cụt cụt đoạn có nhạc thì ko có lời, có lời thì nhạc ko thấy đâu.
- Nội dung đổi kha khá so với truyện:
+ Nhân vật phụ lược mất gần hết, xuất hiện được có 1 tẹo trong phim
+ Thêm nhân vật Hồng vào để làm tăng độ loser của Ngạn
+ Dũng tử tế hơn trong truyện và do đó làm mất đi 1 phần chất của NV này
+ Trà Long ko mạnh mẽ như trong truyện
+ Buff cho HL nhiều so với truyện, ko bitch như truyện.
Truyện thì em có đọc rồi, chuyển thể thành phim thì cũng không thể nào truyền tải hết được các ý trong truyện nhưng em vẫn muốn đi coi vì thích thôi á. Coi xong em mới đọc review cho khỏi bỡ ngỡ, mỗi người 1 quan điểm mà =))))
Em đọc truyện Mắt Biếc cũng lâu rồi nên khi nghe sẽ ra phim (từ năm ngoái) cũng háo hức lắm, chắc em sẽ đi xem trong tuần sau. Em xem vì đơn giản yêu quý tác phẩm Mắt Biếc chứ ko kì vọng gì hết.