Review sách: Bốn thỏa ước

  1. Sách

Cuốn này mình mới hoàn thành. Xét nó vào dòng Self-help cũng được mà cũng chẳng phải.

Sách phù hợp với các bạn có một số biểu hiện sau đây: đang stress, đang lạc lối hoang mang, bị suffer bởi người khác, tự trách bản thân mình, hết năng lượng sau một ngày mà công việc vẫn cứ không xong, hay nếu bạn thấy bạn mất thời gian bởi những việc vô bổ, suy nghĩ linh tinh.


Theo tác giả gì mỗi cá nhân từ nhỏ tới lớn luôn tạo thành những thỏa ước với bản thân. Có thỏa ước tốt có thỏa ước xấu:

Tiêu biểu của những thỏa ước xấu xa là:

  • Vì mình xấu nên mình đáng phải như vậy
  • Người ta tệ bạc với mình ắt hẳn có lí do nào đấy
  • Mình không xứng đáng được hạnh phúc
  • Sếp mắng mình (vô cớ) nên lỗi chắc do mình rồi


Thời gian của mỗi người không có nhiều nếu các bạn cứ quay cuồng trong những suy nghĩ, hoài nghi, trách móc, tiếc nuối, hoang mang, trách móc bản thân thì sẽ không còn thời gian và năng lượng để làm những điều thực sự có ích cho cuộc sống của bạn nữa.


4 thỏa ước này theo tác giả sẽ giúp bạn dần dần, sống thật, sống hạnh phúc và tự do hơn.


4 thỏa ước này viết theo ngôn ngữ bà ngoại của mình sẽ là

  1. Không dối lòng
  2. Không ôm đồm
  3. Không tự suy diễn
  4. Làm hết mình


Sách này có bản ebook. Đoạn đầu hơi khó đọc nên mọi người kiên nhẫn nha.

sach-bon-thoa-uoc-217x300


Từ khóa: 

review sách

,

bốn thỏa ước

,

sách

Noted. Thanks
Trả lời
Noted. Thanks