[Review Sách] MÌNH PHẢI SỐNG THẬT TRỌN VẸN MỖI NGÀY

  1. Phong cách sống

  2. Sách

  3. Tâm lý học

Tác giả: Lee SoEun 

“Dưới bầu trời này, không có gì mãi luôn mới mẻ nhưng lại luôn có những cách nhìn mới mẻ về những điều đã cũ.”

-------

Nhiều năm qua, Lee SoEun – một ca sĩ kiêm luật sư người Mỹ gốc Hàn - đã luôn đau đáu câu hỏi sống với con người thật của mình là sống như thế nào và nhận ra rằng trong đó có biết bao yếu tố phức tạp đan xen, hiểu rằng cuộc sống là quá trình tiếp nhận những thử thách bên ngoài, suy nghĩ và giác ngộ để rồi gọt giũa bản thân. 

https://cdn.noron.vn/2023/05/22/8600207621902416-1684744596.jpg

-------

“Nhiệt huyết - Linh hoạt - Dũng khí - Hạnh phúc” chính là 4 phần nội dung chính của cuốn sách “Mình phải sống thật trọn vẹn mỗi ngày” của nữ tác giả Lee SoEun. Mỗi phần giống như một đoạn hành trình trên con đường tìm kiếm cách sống tốt nhất, để rồi ở nơi đích đến, bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc to lớn thật sự đang chờ đợi.

https://cdn.noron.vn/2023/05/22/8600207621902409-1684744524.jpg

-------

Cuốn sách như một tuyển tập những lời tự sự, kể về những trải nghiệm xung quanh cuộc sống của tác giả, chẳng hạn như việc cô đã dũng cảm gửi bài hát tự sáng tác đến cuộc thi âm nhạc và đạt giải cao; hay việc cô gặp khó khăn khi hòa mình vào cuộc sống nơi đất Mỹ khoảng nhiều năm về trước, khi những tư tưởng tiến bộ và hiện đại chưa xuất hiện. Tuy vậy, cuộc sống sống khổ sở và những trải nghiệm với bao điều phi lý tại một xã hội quá khác so với nơi mà SoEun lớn lên cũng không thể làm thay đổi bản sắc cá nhân của cô,… Trong những khoảng thời gian vừa bất an vừa mãn nguyện, vừa lo sợ vừa háo hức, SoEun đã cố gắng tìm ra một cách sống thật sự phù hợp với bản thân mình, đã có thể đối diện với những cảm xúc phức tạp, có cả tự hào, thất vọng, đan xen tham vọng về bản thân và sẵn sàng chấp nhận sự thay đổi, sẽ sống thật trọn vẹn mỗi ngày cho đến khi rời khỏi thế gian này.

https://cdn.noron.vn/2023/05/22/8600207621902412-1684744548.jpg

-------

“Không có quy tắc nào buộc ta phải luôn đi thẳng. Đôi khi đi vòng tròn, đi từ phải sang trái, đôi lúc là chấm ra điểm xuất phát mới, thỉnh thoảng ta cũng có thể vẽ ra đường chéo để đi theo, đó chính là cuộc đời.”

https://cdn.noron.vn/2023/05/22/8600207621902414-1684744568.jpg

BE YOURSELF. Hãy là chính mình. Không thay đổi bản thân theo tiêu chuẩn của thế gian, không quan tâm đến cái nhìn của người khác và sống đúng với con người thật của mình chính là cách sống tuyệt vời nhất. Cuộc sống là hữu hạn, mỗi ngày trôi qua đều đáng giá. Bạn sẽ đạt được hạnh phúc nếu như biết cách sống trọn vẹn mỗi ngày.

“Ép mình sống trọn vẹn mỗi ngày chính là cách để ta không lãng phí cuộc đời hữu hạn!”

——

Thank you for reading!

Review & Photos by @Thu Hồng Hoàng.

Từ khóa: 

book

,

review book

,

sách

,

review sách

,

phong cách sống

,

sách

,

tâm lý học

“Ép mình sống trọn vẹn mỗi ngày chính là cách để ta không lãng phí cuộc đời hữu hạn!”- mình thích câu kết này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Trả lời
“Ép mình sống trọn vẹn mỗi ngày chính là cách để ta không lãng phí cuộc đời hữu hạn!”- mình thích câu kết này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)