Review sách: THOẢI MÁI MÀ KHÔNG CẦN GẮNG GƯỢNG

  1. Sách

THOẢI MÁI MÀ KHÔNG CẦN GẮNG GƯỢNG

“Trở thành người theo chủ nghĩa ôn hòa trong cuộc sống đầy phức tạp”

Tác phẩm mới nhất của Suhyun sau 4 năm kể từ tác phẩm Tôi quyết định sống cho chính tôi.

Tác phẩm lần này có bìa màu tím kích thước 13.5 x19.5 cm và tổng số trang là 300. Gồm 6 chủ đề lớn:

1) Để vững vàng, không dao động – Bảo vệ lòng tự trọng

2) Đừng gắng quá sức sống bình thản thôi – Sống đúng với chính mình

3) Điềm đạm không cáu gắt - Ở bên người khác

4) Mạnh dạn lên có gì đâu mà sợ - Hiên ngang sống

5) Đừng kìm nén hãy mở lòng – Bày tỏ suy nghĩ thành lời nói

6) Đừng lãnh đạm, hãy dịu dàng – Học về tình yêu

Sau mỗi phần nhỏ của chủ đề lớn lại có hình vẽ siu siu cute thể hiện tóm tắt nội dung của phần đó. Dễ nhìn, đơn giản nhưng thấm sâu hình ảnh.

Về cảm nhận của bản thân em thì đây là tác phẩm hay dịch mượt hay hơn cuốn trước Sun Tzô dịch. Cuộc sống có rất nhiều phiền muộn, vô số mối quan hệ phức tạp làm sao để giải quyết? Bản thân ta luôn gắng hết sức để giữ gìn mối quan hệ tốt, làm công việc mình không thích thì liệu có cảm giác hạnh phúc hay không? Khi bản thân nắm giữ quá nhiều sợi dây để giữ cân bằng thì sẽ rất mệt mỏi đó. Để rồi chợt buông lỏng cảnh giác thì mọi thứ sụp đổ. Vì vậy từ bây giờ hãy sống thật với chính mình, đừng quá quan tâm đến những người giả tạo, mạnh dạn buông bỏ những điều không thể mãi níu giữ. “Hãy sống theo cách của riêng mình, đừng vì người khác mà khiến bản thân phải gắng gượng thay đổi.” Câu quotes trong tác phẩm này mát lòng mát dạ nên hãy thoải mái thưởng thức mà đọc hết tác phẩm.

“Bạn không xinh đẹp thì đã sao.

Bạn không đặc biệt thì đã sao

Bạn hoàn hảo khi là chính mình, và cuộc sống của bạn dù thế nào vẫn luôn quý giá.”

Thank you for reading

Từ khóa: 

review sách

,

sách

Sách này thấy nhiều bạn review trên Noron ghê, mình cũng phải tìm đọc đã. À mà bạn nên thêm vài hình ảnh vào bài viết để bài sinh động hơn chút nha

Trả lời

Sách này thấy nhiều bạn review trên Noron ghê, mình cũng phải tìm đọc đã. À mà bạn nên thêm vài hình ảnh vào bài viết để bài sinh động hơn chút nha

Bìa sách xinh lắm.. hiuhiuu

Lời xin lỗi giống như hương thơm ngọt ngào. Nó có thể biến những khoảnh khắc ngại ngùng nhất thành món quà trang nhã.

Có người rời đi, có người tìm đến, nhưng bạn vẫn mãi là bạn đó thôi