[Review Sách] XIN CHÀO NGƯỜI TRÂN QUÝ (Jung Hankyung)

  1. Sách

– Gửi bạn, gửi tôi và gửi tất cả chúng ta –

_______

Mọi người thường nói: “Cuộc sống không hề đơn giản, chỉ cần đột ngột dừng lại là không thể đạt được bất cứ điều gì. Hãy nhìn những người xung quanh, chỉ mất tập trung một chút thôi, bạn sẽ nhanh chóng trở thành người thụt lùi.” Sự thật đúng là như vậy. Chỉ cần ngoảnh đầu nhìn sang bên, ta sẽ thấy những người đang vội vã bước đi trên con đường riêng của mình. Và ta phát hiện mình đang đứng ở vị trí quá xa so với họ. Nhưng bạn đừng buồn, đừng lo lắng, cũng đừng cố gắng đi tìm ý nghĩa của bản thân trong quan điểm của người khác, bởi:

“Chúng ta đang sống mỗi ngày

mà bỏ lỡ biết bao hạnh phúc.

Chúng ta đã bỏ lỡ tình cảm

của những người mà mình trân quý.”https://cdn.noron.vn/2022/08/09/10433264477852556-1660046481.jpg

--------

Nếu bạn đang mải kiếm tìm bản thân, đôi khi quá bất lực để rồi phó mặc cho những ánh mắt của người ngoài thì hãy dừng chân một lúc, hít thở thật sâu, để những câu thơ và mẩu chuyện nhỏ trong cuốn sách bé xinh “Xin chào người trân quý” của tác giả Jung Hankyung này xóa tan bớt muộn phiền, lo lắng trong bạn.

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/49956314813155378-1660046504.jpg

Nội dung của sách không nhiều, chủ yếu là đôi dòng thơ tản mạn, nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc, dễ đi vào tâm hồn của độc giả. Ngay từ trang đầu tiên, tác giả đã gửi gắm đến bạn, tôi và tất cả chúng ta lời chào đầy thân thương: “Xin chào, người trân quý!” – người chỉ vì muốn sống là chính mình mà cố gắng sơn chồng nhiều lớp lên cái tôi đang quá nhạt nhòa.

“Điều quan trọng không phải là cái gì đúng, mà là ta sẽ biến điều gì trở thành quyết định đúng đắn.” (trích trang 72)

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/5747182168456393-1660046538.jpg--------

*Đánh giá cá nhân:

Một cuốn sách nhỏ cho tâm hồn giữa những tháng ngày chênh vênh, vô định. Những câu chuyện ngắn gần gũi, bình dị đưa bạn trở về một chút với tuổi thơ, vài dòng tâm sự trong cuộc sống thường ngày qua câu chuyện gọi món trên thực đơn, cuốn nhật ký của A, của B, v.v.. hay đơn giản chỉ là nỗi niềm yêu và mơ của những ‘kẻ si’ trong tình yêu.

“Nếu chúng ta ghi nhớ tình yêu, chứ không phải là tổn thương, ấp ủ hạnh phúc chứ không phải là nỗi đau, nhìn về vô vàn điều còn lại chứ không phải là những thứ đã mất đi thì ta có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào.”

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/5747182168456394-1660046561.jpgVới giọng văn nhẹ nhàng, mộc mạc, chất chứa đầy tâm sự của ‘một người lớn’ đã phải học cách trưởng thành từ nỗi đau của sự chia ly, mất mát, Jung Hankyung sẽ viết tặng bạn những dòng thơ ngắn, kể cho bạn nghe những câu chuyện nhỏ ấy qua 5 phần chính:

  •  Phần 1: Gửi tất cả chúng ta – những người đang theo đuổi và tìm kiếm giá trị bản thân;
  •  Phần 2: Gửi tôi – người đang cố gắng trở thành diện mạo mà bản thân mong muốn;
  •  Phần 3: Gửi bạn – người đang chất chứa đầy tổn thương;
  •  Phần 4: Gửi tình yêu – những rung động mang tên sự quen thuộc;
  •  Phần 5: Gửi sự chia ly – thứ ta học được khi đánh mất tình yêu.

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/10433264477852558-1660046584.jpg---------

Bạn không cần phải đọc theo thứ tự nào cả, chỉ cần gác lại một ngày làm việc liên tục 8 tiếng mệt mỏi, cầm cuốn sách trên tay, để những con chữ ấy an ủi tâm hồn bạn. Cuốn sách như một lời tự sự chân tình với mục đích hướng độc giả tới lối sống tích cực, lạc quan, yêu đời, có niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn. Bạn phải hoàn hảo hơn hôm qua, hơn quá khứ của mình. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc, mọi điều một cách tích cực nhất có thể, không được chán nản mà hãy cố gắng nắm giữ hạnh phúc của bản thân.

“Đừng sợ hãi và cũng đừng tự trách mình. Gọi món trên thực đơn còn khó, lựa chọn của đời người đâu thể dễ dàng.” (trích trang 62)

https://cdn.noron.vn/2022/08/09/5747182168456395-1660046601.jpg

--------

Lời kết, giờ đây, bạn và tôi lại có thể yêu thêm lần nữa. Bạn có thể lấy hết dũng khí để tiến lên phía trước, bước về phía những ước mơ mới mẻ và yêu thương cả những diện mạo còn thiếu sót của mình. Vì vậy, tác giả Hankyung và mình mong rằng những ai đang đọc cuốn sách này có thể hồi tưởng dù chỉ là trong chốc lát những điều đáng quý vốn đã lãng quên, mong tất cả mọi người có được dũng khí để thêm một lần nữa vững vàng bước đi trên cuộc đời.

“Níu đôi chân lại.

Dõi mắt thật lâu.

Đi bộ thật chậm.

Ngoảnh lại không ngừng.

Dù dấu tích có là gì đi chăng nữa,

thì tôi cũng chẳng cần gì hơn.

Đó chính là niềm tin của tôi.”

——

Thank you for reading!

Review & Photos by @Thu Hồng Hoàng.

Từ khóa: 

book

,

review

,

review sách

,

book_review

,

sách

"Gọi món trên thực đơn còn khó, lựa chọn của đời người đâu thể dễ dàng."  Câu này đúng quá bạn ơi :) 
Trả lời
"Gọi món trên thực đơn còn khó, lựa chọn của đời người đâu thể dễ dàng."  Câu này đúng quá bạn ơi :)