[Review] TÔI MUỐN VỀ NHÀ DÙ CHO ĐANG Ở NHÀ

  1. Sách

TÔI MUỐN VỀ NHÀ DÙ CHO ĐANG Ở NHÀ

Tác giả: Kwon Rabin

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/9081133715814437-1637836466.jpg

“Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà” như một cuốn sổ nhật kí của tác giả Kwon Rabin. Cô đã dành thời gian để nhìn lại cuộc đời mình, nhớ những ngày đau khổ đến tận cùng, dùng những mảnh ghép mang tên “ký ức” để hoàn thành cuốn sách từ chính câu chuyện thật và những trải nghiệm thật của bản thân.

🌻Hạnh phúc của ta quan trọng hơn mọi thứ trên đời.

Một cô gái khi phải đối mặt với môi trường lạ lẫm khi bước chân vào xã hội, va vấp nhiều thứ mới lạ. Sự bối rối không biết đăng kí sử dụng ga như thế nào, công việc ở công ty lại không hoàn toàn suôn sẻ,… khiến tấm thân bé nhỏ muốn bỏ tất cả sau lưng và trở về nhà.

Nỗi chông chênh của cuộc sống người trưởng thành khiến cô nhận ra khoảnh khắc khi được sống cùng một mái nhà với gia đình thân yêu thật đáng quý biết bao. Để rồi ước như một chú ốc sên vì có cả ngôi nhà trên lưng.

Điều ước!

Tôi ước, mình phải thật hạnh phúc.

Tôi cũng mong những người thân yêu được hạnh phúc,

Nhưng trên hết, tôi vẫn mong mình là người hạnh phúc nhất.

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/9081133715814435-1637836440.jpg

🌻Dành tặng bạn, người đang chống chọi với cuộc sống gian truân.

Những câu chuyện…

Người bạn nghỉ học 2 năm. Chậm hơn người khác một chút thì sao? Đâu nhất thiết phải đi con đường giống hệt mọi người. Sống trên đời, ai cũng sẽ có lúc cảm thấy hối hận, vậy ta hãy chọn con đường khiến mình hối hận ít hơn mà thôi.

Người bạn luôn đeo một bên tai nghe (một bên tai không nghe được). Luôn cố gắng để là một người bình thường trước mọi người nên luôn phải che đậy những điểm yếu trên cơ thể, tâm hồn, tính cách thật của mình. Chấp nhận sự khác biệt của nhau không có gì thay đổi.

Đứa trẻ không có mẹ, năm lên 9 bố mẹ ly hôn, chị em Kwon Rabin sống cùng với bố. Những lúc vui, lúc buồn đều muốn tâm sự với mẹ nhưng chẳng thể, tâm hồn cô như tấm lưới thủng luôn khao khát được mẹ quan tâm chăm sóc như bao người. Nỗi đau của căn bệnh thoát vị đĩa đệm sau khi thoát khỏi căn bệnh trầm cảm, Kwon Rabin thấu hiểu và đồng cảm với những người đang mắc chứng trầm cảm như cô trước kia, hiểu cảm giác bất lực và rơi vào u uất. Thấm chía với câu nói: “ Chỉ cần chia sẻ nỗi đau với những người đồng cảnh ngộ, ta sẽ được an ủi rất nhiều”.

🌻Nếu không biết vì sao ta chia tay.

Nếu vẫn đang thắc mắc lý do vì sao chia tay,

Nghĩa là bạn đã chia tay trong mơ hồ.

Quên đi những điều đáng quý, coi sự tồn tại của đối phương là đương nhiên

Bị che mắt, khiến bạn không nhìn ra được cả lý do vì sao chia tay.

Ngay cả mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái còn không là mãi mãi

Thì trên thế gian này, có mối quan hệ nào vĩnh cửu hay hiển nhiên.

🌻Và chúng ta lại yêu nhau.

Sau bao gian truân, Kwon Rabin đã gặp được người yêu lý tưởng và đang tận hưởng tình yêu tuyệt vời nhất đời mình. Cô tìm được một người coi trọng đến những điều nhỏ nhặt nhất, được quan tâm, yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, một người không để cô phải đợi chờ.

Em là thế nào đối với anh?

Em muốn nói với anh rằng

Với em, anh là kỳ tích, là cả mùa xuân hạnh phúc của cuộc đời.

Gác lại những nỗi bất hạnh giờ đây cô đã được hạnh phúc bên người cô yêu.

“Ký ức góp lại thành khoảnh khắc và nhiều khoảnh khắc tạo nên sự vĩnh cửu. Tôi mong cuốn sách nhỏ này sẽ giúp bạn tìm lại những ký ức đã mất, níu giữ những thứ đang dần bị lãng quên và có thêm nhiều kỷ niệm tươi đẹp trong cuộc đời. Tôi hy vọng đó là những mảnh ghép tỏa hương thơm ngát mãi không thôi.”- Kwon Rabin.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Review by Dung Võ.

https://cdn.noron.vn/2021/11/25/592393242610705613-1637836400.jpg
Từ khóa: 

sách

Review ngoài cô đọng ra còn giàu cảm xúc nữa em :)
Trả lời
Review ngoài cô đọng ra còn giàu cảm xúc nữa em :)

Mình thấy bạn cũng hay đọc nhỉ? làm thế nào để giữ thói quen đọc sách vậy?

Rất thích review của bạn, toàn những cuốn mình mới nghe lần đầu. Cảm ơn bạn đã giới thiệu nhé 😁

Đây cũng là 1 trong những cuốn tản văn chị thích nhất :">

Tên cuốn sách nghe hấp dẫn ghê, muốn về nhà trong khi đang ở nhà =)))

Cảm ơn bạn đã giới thiệu nhé, mình sẽ lưu và tìm đọc dần ^^