Rớt đại học thì nên làm gì tiếp theo?

  1. Phong cách sống

Mình đã từng trượt một trường ĐH mà ba mẹ mình muốn và mình đã đậu và học ở một trường không mấy danh tiếng, nhưng nếu hỏi có muốn thay đổi câu chuyện này 5 năm về trước không, với mình câu trả lời là KHÔNG, vì mình nghĩ mọi việc xảy ra đều có cái duyên của nó.

Mình nhớ có một thời gian ngành Tài chính ngân hàng rất là hot, và ai cũng đăng ký thi ngành ấy nhưng thực sự thì không phải ai cũng có niềm yêu thích với ngành này mà chỉ đơn giản vì ngành đó thời bấy giờ rất là oai, cứ học ngành đó ai hỏi tới lại có phông mác học hành sáng lòa mà lòe người ta. Tương tự chọn trường cũng vậy, phải thi vào các trường top, có danh tiếng thì mới oai, và thế là áp lực học hành thi cử lại đè nặng.

Bây giờ đã ý thức rõ ràng hơn rồi, học là cho mình, nếu đem lòe người khác thì cũng chỉ trong tích tắc chứ chẳng lòe được cả đời, giờ mình chỉ học thêm những gì giúp ích được cho công việc, cuộc sống của mình.

Hơn nữa mình đồng ý là đại học là con đường tốt nhất nhưng nó cũng an toàn nhất, bản thân mình cũng cảm thấy thoải mái với vòng an toàn nhưng về lâu dài mình cũng rất sợ cảm giác này. Và năm đó, đứng trước ngưỡng cửa phải quyết định, hoặc là ôn tập và thi lại hoặc là lựa chọn học Mở, mình đã nghĩ nghề nào cũng có sự thoái trào, cứ chọn nghề mình thích với môi trường đủ tốt để trải nghiệm, với học phí mà ba mẹ có thể lo được, đừng chọn vì nó hot, vì tên trường nói ra sang chảnh, và thế là mình trở thành một sinh viên trường Mở và hoàn toàn không hối tiếc vì quyết định này.

Còn bạn thì sao, lý do ngày đó hoặc bây giờ bạn chọn trường mà mình đang hoặc chuẩn bị theo học là gì? Nếu được thay đổi, bạn muốn mình sẽ quyết định thế nào vào thời điểm đó?

Nguồn hình: www.pixels.com

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

tư vấn tuyển sinh

,

trải nghiệm

,

đại học

,

thi đại học

,

phong cách sống

Hồi đó ở chỗ mình, rớt đại học là chuyện " xấu mày xấu mặt" cha mẹ, nên mình chọn trường theo sức mình có thể đậu cho an toàn.

May mắn là mình học tốt khối A nên có thể dự trù được mình thi trong khoảng bao nhiêu điểm.

Lúc đầu tính vào Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh vì nghe anh chị kể là học trường này vui lắm, trường có hoạt động Đoàn Hội nhất Thành phố, không có đồng phục, học cũng không quá khó như Bách khoa =)))

Nhưng 3 năm trước đó, ĐH Kinh tế lấy 19 điểm, nó nằm trong khoảng nguy hiểm của mình nên mình nhìn đảo qua các trường khác, thì chọn Đại học Tài chính- MKT, ngành Thương mại quốc tế, ngành mới, nên chắc ít ai học với nhà có người quen có công ty chuyên gia công Hàng may mặc nên ra trường khỏi sợ thiếu việc. Thế là chọn luôn.

HỌC rồi mới thấy, vì học không quá khó, không có áp lực bài vở, nên từ năm 3 mình đã đi làm cộng tác viên tại 1 team MKT rồi học hỏi anh chị ở đây rồi qua Marketing làm luôn tới giờ.

Những năm tháng đại học, dù kiến thức ngành được học sau này không được áp dụng nhiều nhưng kỹ năng được trao dồi thì khá ổn như tự tin giơ tay hỏi bài giữa lớp, làm việc nhóm, quản trò, tổ chức event,...

Nên đừng quá quan trọng chuyện bằng cấp, mà hãy rèn luyện kỹ năng và tư duy cho bản thân mình trước nhé, rồi làm gì cũng được, kiến thức đầy ra đó, bạn có chịu học hay không thôi.

Còn nếu đã rớt mà không chọn được lựa chọn tiếp theo thì bạn nên tham khảo bài này thêm nhé.


Trả lời

Hồi đó ở chỗ mình, rớt đại học là chuyện " xấu mày xấu mặt" cha mẹ, nên mình chọn trường theo sức mình có thể đậu cho an toàn.

May mắn là mình học tốt khối A nên có thể dự trù được mình thi trong khoảng bao nhiêu điểm.

Lúc đầu tính vào Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh vì nghe anh chị kể là học trường này vui lắm, trường có hoạt động Đoàn Hội nhất Thành phố, không có đồng phục, học cũng không quá khó như Bách khoa =)))

Nhưng 3 năm trước đó, ĐH Kinh tế lấy 19 điểm, nó nằm trong khoảng nguy hiểm của mình nên mình nhìn đảo qua các trường khác, thì chọn Đại học Tài chính- MKT, ngành Thương mại quốc tế, ngành mới, nên chắc ít ai học với nhà có người quen có công ty chuyên gia công Hàng may mặc nên ra trường khỏi sợ thiếu việc. Thế là chọn luôn.

HỌC rồi mới thấy, vì học không quá khó, không có áp lực bài vở, nên từ năm 3 mình đã đi làm cộng tác viên tại 1 team MKT rồi học hỏi anh chị ở đây rồi qua Marketing làm luôn tới giờ.

Những năm tháng đại học, dù kiến thức ngành được học sau này không được áp dụng nhiều nhưng kỹ năng được trao dồi thì khá ổn như tự tin giơ tay hỏi bài giữa lớp, làm việc nhóm, quản trò, tổ chức event,...

Nên đừng quá quan trọng chuyện bằng cấp, mà hãy rèn luyện kỹ năng và tư duy cho bản thân mình trước nhé, rồi làm gì cũng được, kiến thức đầy ra đó, bạn có chịu học hay không thôi.

Còn nếu đã rớt mà không chọn được lựa chọn tiếp theo thì bạn nên tham khảo bài này thêm nhé.


Ngày xưa mình may mắn thi đỗ luôn, ko rớt. Nhưng lúc mình đăng ký 2 khối, 2 trường điểm cũng cao mình hơi lo, lúc đó còn muốn là vào HCM thi Kinh tế TPHCM cho dễ mà dì mình bảo cứ phải thi KTQD, thi ko đỗ đại học thì học cao đẳng,ko đỗ cao đẳng thì học trung cấp. "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng" là câu mà dì nói với mình.

Nhờ câu đó mà mình cũng thoải mái tinh thần và thi cử cũng thoải mái.

Mình nghĩ, trượt đại học thì có vde gì (trừ chuyện mất mặt của bố mẹ với hàng xóm họ hàng) ? còn con đường để thành công thì có n cách; học nghề có mỗi 2-3 năm là bạn đi kiếm tiền được rồi, sau đó bổ sung thêm bằng đại học sau cũng chả sao cả. Rất nhiều cty, nhiều nơi họ ko quan trọng bằng cấp , vấn đề là mục tiêu, thái độ và sự học hỏi, cầu tiến của bạn mà.

Mình nghĩ không đỗ cũng chẳng sao cả, học 12 năm liên tục rồi, nghỉ ngơi 1 năm relax rồi... năm sau thi lại hihi.

Mà nếu lúc đó không học đại học chắc bị bắt đi lấy chồng huhu

mọi người ơi không được thi cuối kỳ ở đại học thì mình sẽ phải học lại ạ? và học lại lúc nào ạ