Rớt môn ở đại học

  1. Tâm sự cuộc sống

E là sv năm 1 đang rất lo lắng và cảm thấy tự trách khi rớt môn. E đang hối hận vì đã kím người support môn học đó và để giám thị bắt được và lập biên bản dẫn đến rớt môn dù e bik môn đó e vẫn sẽ đạt những điểm hok cao. E vẫn chưa dám nói cho gia đình bik vì ba mẹ lun tự hào e học giỏi nhất nhà và nghĩ rằng e sẽ học giỏi như cấp 3. Và e cũn ngại khi gặp các bạn trong lớp, bạn bè của mik. Có thể cho e lời khuyên đc ko ạ😭

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Ừ nói thiệt thì bạn bè mik cx có vài người lúc thi gian lận, hay rớt môn như cơm bữa. Giảng đường đh lớn, k ai sẽ quá ghi nhớ, để ý đến bạn đâu. Rớt thì mik đóng tiền học lại, cố gắng lần sau qua môn. Bạn k cần quá dằn vặt, chỉ trích bản thân. Mắc lỗi 1 lần, chỉ cần lần sau k như thế nữa là đc r, học lại thi lại là chuyện đời sinh viên mà.
Trả lời
Ừ nói thiệt thì bạn bè mik cx có vài người lúc thi gian lận, hay rớt môn như cơm bữa. Giảng đường đh lớn, k ai sẽ quá ghi nhớ, để ý đến bạn đâu. Rớt thì mik đóng tiền học lại, cố gắng lần sau qua môn. Bạn k cần quá dằn vặt, chỉ trích bản thân. Mắc lỗi 1 lần, chỉ cần lần sau k như thế nữa là đc r, học lại thi lại là chuyện đời sinh viên mà.

Nghĩa là bạn gian lận chứ gì?

Con người thì ai cũng từng có lỗi, nhưng chỉ có người trưởng thành mới đủ dũng cảm để nhận lỗi và sửa sai.

Nếu bạn cần xin tiền ba mẹ để đóng lại học phí thì về nhà thành thật xin lỗi ba mẹ và hứa ko tái phạm nhé.

Còn riêng vấn đề bạn bè thì cũng ko nên để ý, nếu bạn thân hỏi thì có thể thú nhận (nếu bạn muốn), còn lại bạn ko có nghĩa vụ phải chia sẻ chuyện này với bất kỳ ai.

Con người ai chẳng có lúc vấp ngã, ko lúc này thì lúc khác. Hơn thua ở chỗ đủ bản lĩnh tự đứng dậy ko thôi

bình thường mà em, đại học rớt môn cũng là bình thường luôn