RÚ CHÁ - Nét dịu dàng của mùa thu xứ Huế!

  1. Phong cách sống

  2. Du lịch

  3. Noron

Huế mùa nào cũng đẹp, cũng tình nhưng đặc biệt khi thu về, Huế khiến người ta không khỏi xốn xang bởi những khoảnh khắc bình dị, mộc mạc và trữ tình. Ấy là dòng sông Hương nước chảy lững lờ, Đại Nội trầm mặc cổ kính trong những cơn mưa và cả hình ảnh rừng ngập mặn Rú Chá bình yên những ngày thu tới.

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/5395182052657271-1631962938_1024.jpg

-------

Cứ mỗi độ thu về, những cây chá bắt đầu trổ bông, lúc này cả rừng ngập mặn như thay áo mới rực rỡ để soi mình xuống dòng nước. Từ trên cao nhìn xuống, những mảng rừng xanh – vàng đan xen nhau như một bức tranh đầy màu sắc và yên bình.

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/8718186809416281-1631962950_1024.jpg

-------

Rú Chá - thoạt nghe cái tên là lạ này nhiều bạn chắc cũng chưa tưởng tượng ra đó là nơi nào. Cũng không biết cái tên Rú Chá được bắt đầu từ khi nào, nhưng theo người dân địa phương ở đây giải thích một cách đơn giản thì đó là một khu rừng (còn gọi là ) trồng toàn cây chá.

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/2555047824004172-1631963048_1024.jpg

-------

Vì cây chá gặp môi trường nước thuận lợi ở đây nên phát triển mạnh, đã biến nơi đây thành rú, và rú ở đây thủy chung chỉ cho trọ một mình loài chá. Từ đó, cái tên RÚ CHÁ ra đời, dẫu nghe quê mùa mà rất đỗi thân thương.

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/2555047824004173-1631963067_1024.jpg

-------

Rú Chá là rừng ngập mặn nguyên sinh quý hiếm trong hệ đầm phá Tam Giang, thuộc địa phận làng Thuận Hòa (xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Với diện tích khoảng 5 héc ta, toàn bộ Rú Chá là một khu rừng có chức năng ngăn mặn, bảo vệ đất liền.

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/2555047824004175-1631963076_1024.jpg

-------

Rú Chá những ngày vào thu trở nên dịu dàng quá đỗi! Những cành chá hai bên uốn cong đan xen vào nhau, lá vàng nhuộm cả một vùng. Hàng cây soi bóng xuống mặt nước yên ả, thanh bình. Nếu đến Huế dịp tháng 9, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một mùa thu vàng ruộm, màu vàng của nắng, của hoa, của lá và của cả những hi vọng...

“Ta thả hồn theo cơn gió hiu hiu

Bỗng nghe lòng sao bình yên đến lạ

Cuộc sống số nơi phù hoa đô hội

Chút heo may cuốn trôi hết muộn phiền...”

(Thơ - sưu tầm)

https://cdn.noron.vn/2021/09/18/2555047824004231-1631976043.jpg

——

Thank you for reading!

(Bài viết có sử dụng thông tin từ Internet và một số hình ảnh cá nhân)

Hue in my heart - Thu Hồng Hoàng.

Từ khóa: 

huế

,

du lịch huế

,

du lịch

,

phong cách sống

,

du lịch

,

noron

Woa lần đầu biết đến địa điểm này, bao giờ hết dịch phải làm chuyến vào Huế mới đượcc

Trả lời

Woa lần đầu biết đến địa điểm này, bao giờ hết dịch phải làm chuyến vào Huế mới đượcc

Tự dưng thấy bài của bạn, mới biết mình kém cỏi thế nào :(

Về Huế, mình chỉ quanh quẩn Chợ Đông Ba, Đại Nội, Đình Bao Vinh (vì nhà ngoại mình ở gần ngay Đình luôn), cũng thuộc huyện Hương Trà, mà...

Tiếc là mình chưa từng khám phá quê mình như thế. Những lần về, thời gian quanh quẩn trong nhà với mọi người khá nhiều. Chả biết khám phá gì, ôi...

Một trong những thiếu sót lớn, của mình :">

Cảm ơn bạn nhé, hình chụp rất rất đẹp. :)

Bạn đi mùa thu ok chứ mình đi hè bị hơi nóng :(

Cảm giác được ra ngoài để tiếp xúc với tự nhiên tuyệt quá bạn :) chắc sẽ chưa được đi chơi đâu xa trong tương lai gần, nhưng mình mong sớm được ra ngoài để đón nắng và gió.

Đẹp quá bạn, mình chưa đi Huế lần nào mà nhìn ảnh thơ mộng quá

Mau mau hết dịch để được đi Huế, để được chị Hồng dẫn đi vu vi Huế mộng mơ