Sao băng có biến điều ước thành sự thật?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Khoa học

Tại sao người ta luôn nói ước khi có sao băng, điều ước ấy sẽ thành sự thật? Bạn đã bao giờ nhìn thấy hoặc chờ đợi để ngắm được sao băng và ước nguyện hay chưa?

https://cdn.noron.vn/2022/08/13/369673178311866917-1660407590.jpg
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

khoa học

Mình đã đọc đâu đó trên Tumblr rằng vì sao cách chúng ta gần nhất có khoảng cách là 4.25 năm ánh sáng, cho nên những ước nguyện mà chúng ta cầu mong đều phải mất ít nhất 9 năm mới có thể trở thành hiện thực.

Dù không biết sau nhường ấy thời gian, phép màu có thực sự xảy ra hay không nhưng mình vẫn hay gửi những nguyện ước vào vũ trụ, bằng sự chân thành của cả trái tim. Những điều ước sẽ mất rất nhiều thời gian để tới các vì sao và quay lại với mình nhưng quãng thời gian chờ đợi đã là phép màu rồi. Nó là động lực giúp đỡ và an ủi mình rất nhiều vì mình tin chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp ở tương lai đang chờ mình.

Lại là một câu nữa mà mình từng đọc ở đâu đó trên Internet: "Nếu bạn để ý, tất cả chúng ta, những sinh vật trên Trái Đất này, những sinh vật được tạo thành từ carbon hữu cơ, đều mang trong từng tế bào của mình những mẩu nhỏ của những vì sao đã tắt. Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vật chất carbon cũng thế. Do đó, về cơ bản, chúng ta đều là hậu duệ của những vì sao, có gắn bó mật thiết với bầu trời, hay chúng ta đều là những vì sao, có cách tỏa sáng riêng của mình". 
Trả lời

Mình đã đọc đâu đó trên Tumblr rằng vì sao cách chúng ta gần nhất có khoảng cách là 4.25 năm ánh sáng, cho nên những ước nguyện mà chúng ta cầu mong đều phải mất ít nhất 9 năm mới có thể trở thành hiện thực.

Dù không biết sau nhường ấy thời gian, phép màu có thực sự xảy ra hay không nhưng mình vẫn hay gửi những nguyện ước vào vũ trụ, bằng sự chân thành của cả trái tim. Những điều ước sẽ mất rất nhiều thời gian để tới các vì sao và quay lại với mình nhưng quãng thời gian chờ đợi đã là phép màu rồi. Nó là động lực giúp đỡ và an ủi mình rất nhiều vì mình tin chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp ở tương lai đang chờ mình.

Lại là một câu nữa mà mình từng đọc ở đâu đó trên Internet: "Nếu bạn để ý, tất cả chúng ta, những sinh vật trên Trái Đất này, những sinh vật được tạo thành từ carbon hữu cơ, đều mang trong từng tế bào của mình những mẩu nhỏ của những vì sao đã tắt. Vật chất không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, vật chất carbon cũng thế. Do đó, về cơ bản, chúng ta đều là hậu duệ của những vì sao, có gắn bó mật thiết với bầu trời, hay chúng ta đều là những vì sao, có cách tỏa sáng riêng của mình". 

Mình chưa ước nên chưa biết cũng chưa thấy sao băng bao giờ. Cũng đọc tin tức và tự nhủ sẽ thức ngắm sao băng để ước vài điều mà toàn bị ngủ quên :)))))