Sau hàng loạt các tai nạn nghề nghiệp, chúng ta liệu có còn ủng hộ người thân đi theo con đường ấy?

  1. Xã hội

  2. Phong cách sống

Đã mươi ngày trôi qua nhưng chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể nào quên được đám cháy xảy ra tại 1 quán Karaoke ở Quan Hoa, Hà Nội vào tối ngày đầu tiên của tháng Tám.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng chức năng công an (Hà Nội) cùng Đội Cảnh sát PCCC và CHCN quận Cầu Giấy có mặt tại hiện trường nhằm dập tắt đám cháy kịp thời.

Nhưng buồn thay, cùng 1 lúc, khi đám cháy đã được dập tắt, những tưởng là những tiếng thở phào nhẹ nhõm thì chúng ta lại phải chứng kiến những tiếng khóc đến xé lòng cùng khung cảnh bị thương khi chứng kiến sự ra đi của 3 chiến sĩ cứu hỏa. Trong đó có 1 đội trưởng cùng 2 đồng nghiệp trẻ chỉ mới 19, đôi mươi.

https://cdn.noron.vn/2022/08/10/3-chien-si-pccc-hy-s-1660127448.jpg

Chân dung ba chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy

tại Quan Hoa, Cầu Giấy (1/8)

Cái giá phải trả quá đắt. Sự ra đi của họ để lại bao tiếc thương cho người ở lại. Mặc dù chúng ta biết sự ra đi của họ thật cao cả và đáng trân trọng. Tổ quốc ghi công họ, người người biết ơn họ. Nhưng sau sự ra đi ấy, chúng ta, phụ huynh chúng ta, những người chứng kiến sự việc đau lòng ấy, nếu có người thân hay con em đang hay có niềm yêu, niềm say mê với con đường này, liệu chúng ta có còn sẵn lòng ủng hộ họ tiếp tục theo đuổi con đường đầy hiểm nguy ấy?

Từ khóa: 

tai nạn nghề nghiệp

,

xã hội

,

phong cách sống

Mình nghĩ việc này tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi gia đình. Nếu mình là một người cha mình cũng không muốn mất con. Những vì mình là một người cha, mình cũng rất tự hào nếu con mình quyết định theo đuổi con đường khó khăn nhưng có ích. Chỉ cần là con mình thích và một lòng cống hiến thì chẳng có lí do gì để mình ngăn cản cả. 

Quá tự hào vì ở xã hội này vẫn còn rất nhiều nghề tốt, người tốt. Vậy nếu ai cũng sợ và ngăn cảnh con cháu mình theo đuổi con đường này thì ai sẽ là người làm việc nghĩa. Cuộc sống lầ cho đi và nhận lại. Hi vọng những gia đình đang có người thâm làm cứu hỏa vẫn sẽ vững tâm và tự hào vì họ là những người hùng. 

Trả lời

Mình nghĩ việc này tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi gia đình. Nếu mình là một người cha mình cũng không muốn mất con. Những vì mình là một người cha, mình cũng rất tự hào nếu con mình quyết định theo đuổi con đường khó khăn nhưng có ích. Chỉ cần là con mình thích và một lòng cống hiến thì chẳng có lí do gì để mình ngăn cản cả. 

Quá tự hào vì ở xã hội này vẫn còn rất nhiều nghề tốt, người tốt. Vậy nếu ai cũng sợ và ngăn cảnh con cháu mình theo đuổi con đường này thì ai sẽ là người làm việc nghĩa. Cuộc sống lầ cho đi và nhận lại. Hi vọng những gia đình đang có người thâm làm cứu hỏa vẫn sẽ vững tâm và tự hào vì họ là những người hùng.