Sau khi đọc xong một cuốn sách, điều gì khiến bạn cảm thấy muốn viết review về cuốn sách ấy?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình khá thích đọc sách nhưng không phải cuốn nào mình cũng review sau khi đọc xong.

Thường thì mình sẽ chọn những cuốn mang lại cho bản thân mình những bài học ý nghĩa, sự xúc động hoặc những câu hỏi lớn chưa có lời giải.

Ví dụ như những cuốn: Siddhartha, Zorba con người hoan lạc, Được học, Giáo dục và Ý nghĩa cuộc sống, Mãi đừng xa tôi, Rừng Na-uy, Freelance to Freedom v.v...

Còn bạn thì sao, đâu là những động lực khiến bạn quyết định review một cuốn sách ?

Từ khóa: 

sách

,

review sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

Mình viết review sách vì nhiều lý do. Nhưng tiên quyết thì có hai điều dưới đây:
Thứ nhất là vì mình muốn ghi chép lại những điều đã đọc và các đối thoại của mình với tác giả, nên các review của mình thực chất là kết quả của quá trình đối thoại (trừ khi không đối thoại, tức đọc không dùng não). 
Thứ hai, mình nghiên cứu văn chương và nghệ thuật nên việc viết lách cũng là thực hành nghiên cứu. 
=> Việc review của mình bao giờ cũng xuất phát từ hai lý do này. Còn tính chủ quan sẽ được xem xét đến trong quá trình viết review, lúc đó mình mới bắt đầu xem xét là mình thích cuốn sách đó ở mức độ nào, mình đã học được gì hay nó có thể mang lại điều gì cho những người đọc khác, tại sao nó lại khiến mình tư duy, cảm thấy như thế,...
Trả lời
Mình viết review sách vì nhiều lý do. Nhưng tiên quyết thì có hai điều dưới đây:
Thứ nhất là vì mình muốn ghi chép lại những điều đã đọc và các đối thoại của mình với tác giả, nên các review của mình thực chất là kết quả của quá trình đối thoại (trừ khi không đối thoại, tức đọc không dùng não). 
Thứ hai, mình nghiên cứu văn chương và nghệ thuật nên việc viết lách cũng là thực hành nghiên cứu. 
=> Việc review của mình bao giờ cũng xuất phát từ hai lý do này. Còn tính chủ quan sẽ được xem xét đến trong quá trình viết review, lúc đó mình mới bắt đầu xem xét là mình thích cuốn sách đó ở mức độ nào, mình đã học được gì hay nó có thể mang lại điều gì cho những người đọc khác, tại sao nó lại khiến mình tư duy, cảm thấy như thế,...
Có lẽ vì mình là phụ nữ, mình thích những thứ tinh tế và đẹp.
Điều đầu tiên khiến mình muốn review hay giới thiệu một quyển sách là vì nó đẹp. Đẹp theo phong cách của mình và có thể với bạn nó lại đẹp theo một kiểu khác.
Mình luôn cho rằng bất cứ ai cũng đẹp. Vấn đề ở chỗ, họ có trách nhiệm với điều mình muốn không. Nếu họ có trách nhiệm họ sẽ đều đẹp cả. Mình luôn tin vậy. Bởi thế, mình luôn để ý đến một cuốn sách từ vẻ ngoài của nó. MỘT TÁC GIẢ THỰC SỰ TINH TẾ HỌ SẼ ĐỂ Ý ĐẾN TRANG BÌA CỦA QUYỂN SÁCH. TỪ MÀU CHỮ, HÌNH ẢNH ĐẾN THÔNG ĐIỆP. 
Khi mình chọn sách cũng vậy. Mình hay chọn sách theo tiêu trí trên. Nó chính là phong cách của người viết và thoạt nhìn bạn cũng có thể thấy phong cách của bạn ở đấy. 
Tri thức không phải chỉ được thể hiện trong con chữ. Nó còn cất giấu trong cả con mắt thẩm mỹ của họ.

Em cũng đã từng thử viết review rất tâm huyết và đăng lên story chia sẻ cùng các bạn nhưng chẳng mấy ai quan tâm luôn :((