Sau khi quan hệ tình dục, người ấy cắt đứt liên lạc với mình luôn là dấu hiệu gì?

  1. Tình dục

  2. Tình yêu

Sau khi quan hệ tình dục, mình và người yêu không còn liên lạc với nhau do anh ấy chủ động ghost mình trước. Không một tin nhắn, không lời hỏi thăm, đến cả 1 lời chia tay cũng không có. Giờ bọn em giống như 2 người xa lạ chưa từng quen nhau vậy. Em phải làm sao bây giờ?

Từ khóa: 

tình dục

,

tình yêu

  1. Người ta có được mục đích họ muốn
  2. Do không có sự tâm đầu ý hợp trong chuyện sex

Thường thì hay rơi vào tình huống đầu tiên. Từ đó, thì người ta (phụ nữ) hay đánh giá chung rằng "Đàn ông, thằng nào cũng tệ". Mong rằng sau trải nghiệm này thì đừng đi "trả thù" đời bạn nhé, người tổn thương không nên làm tổn thương người khác. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt, đừng suy nghĩ mấy thằng dân trí thấp ấy đại diện cho đàn ông nói chung bạn nhé. Chúng tôi biết, chúng tôi buồn đấy! 

Trả lời
  1. Người ta có được mục đích họ muốn
  2. Do không có sự tâm đầu ý hợp trong chuyện sex

Thường thì hay rơi vào tình huống đầu tiên. Từ đó, thì người ta (phụ nữ) hay đánh giá chung rằng "Đàn ông, thằng nào cũng tệ". Mong rằng sau trải nghiệm này thì đừng đi "trả thù" đời bạn nhé, người tổn thương không nên làm tổn thương người khác. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều đàn ông tốt, đừng suy nghĩ mấy thằng dân trí thấp ấy đại diện cho đàn ông nói chung bạn nhé. Chúng tôi biết, chúng tôi buồn đấy! 

chia buồn với bạn khi vớ phải thằng tồi như vầy. kiểu này còn phải hỏi gì nữa ăn xong phắn kiếm đối tượng mới để F* thôi. Hắn đang "lặn" đợi bạn ngỏ lời chia tay ấy và đương nhiên khi bạn nhắn thì hắn đồng ý luôn rồi. Nhiệm vụ của bạn là học cách "lặn" giống hắn và chăm update bản thân lên, kiểu gì hắn thấy cũng nhắn bạn thôi nhưng điều quan trọng là bạn phải thờ ơ, bơ hắn cho biết mùi. Trước khi chia tay thì cũng nên lợi dụng một chút rồi đá chứ. Cứng lên bae!

Bọn em quen nhau được lâu chưa? Nếu đây là lần đầu giữa hai người, thì mình nghĩ rằng chủ đích của người ta là qhtd xong bỏ bom. Có điều, sự rõ ràng về mặt tình cảm và vấn đề giải quyết nhu cầu tình dục không được rõ ràng nên anh nghĩ rằng em lầm tưởng đó là tình yêu và vội vàng trao đi cho cái cảm giác gọi là "yêu" và "được yêu". Trường hợp này lại thường phổ biến ở nước mình rất nhiều, người ta hay đồn thể loại này là trap boy hay f**k boy gì đó, dạng người chuyên lừa tình để được lên giường với người khác. 

Trường hợp 2 là bọn em yêu nhau lâu rồi, qhtd xong mà không có liên lạc gì thì anh nghĩ rằng bạn ấy cảm thấy em và bạn ấy không hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Nên chọn cách rời đi.

https://cdn.noron.vn/2022/11/28/030ff114484de5a60adf2cd00191fa1b-1669641875.jpg
Thả cái meme lấy lại tinh thần 😁

Trường hợp nào thì người ta vẫn là người sai mà thôi, không cho nhau được sự rõ ràng là thể hiện cách yếu hèn trong chuyện tình cảm rồi. Anh biết là em buồn, nhưng ít ra em nhận lại được kinh nghiệm, trải nghiệm và cả đôi lời chia sẻ này nữa. Thêm một lớp vỏ bảo vệ, bớt niềm tin vào người khác và bảo vệ bản thân mình tốt hơn. 

Vết thương rồi sẽ lại lành lặn, mình để tâm tới những chuyện quan trọng hơn trong cuộc sống thôi em. 

Quên nó đi

Em phải thay đổi, sống tiếp đời mình chứ làm sao. 

Khổ thân bạn gặp phải người tệ bạc rồi 😤 mấy người đấy chắc chỉ muốn tiếp cận các em gái để lợi dụng thôi chứ yêu đương gì, nhưng chắc hai người không hợp nhau trong chuyện đấy nên nó không lợi dụng bạn tiếp. Ghét quá 😡 Coi như bài học lớn vậy, đừng cho đi dễ dàng thế bạn à mặc dù nó là tâm sinh lý, khi yêu nhau thì cũng là vấn đề bình thường nhưng cũng cần là người đủ để tin tưởng chứ. Giờ thì coi như vận xui, nhanh chóng vực lại tinh thần, vui vẻ sống tiếp và đặc biệt đừng sợ yêu, không phải ai cũng tệ như hắn mà

Đặt mình vào tình huống của bạn....Mình cảm thấy mình cũng thực sự buồn luôn ý. Thất vọng một cách tuyệt vọng luôn. Là mình, mình vẫn sẽ tìm kiếm câu trả lời, dù có đau như thế nào đi nữa, cảm giác bồn chồn day dứt này nó còn làm mình đau khổ hơn. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/28/566cafb697c5962b1f7659007dc66bb2-1669642607.png

Mình nghĩ rằng sau mối tình này, bạn nên ôm chặt lấy trái tim của mình, đừng vội trao đi cho một người khác, kể cả có xứng đáng hay không xứng đáng. Hãy chữa lành cho nó, băng bó cho nó, lấp đầy nó bằng niềm vui và sự yêu thương từ những con người khác, khía cạnh khác!