Sau mùa dịch bạn muốn du lịch đất nước nào?

  1. Du lịch

  2. Văn hóa

Sau mùa dịch, nếu vẫn còn tiền và muốn đi du lịch,bạn muốn đi du lịch đất nước nào ?

Tôi thì muốn du lịch trung quốc và nhật bản

Trung quốc: đi Hải Nam tắm biển,qua Hongkong -Thâm Quyến -Quảng Châu ngắm sự hiện đại qua Quảng Tây thăm làng người Việt qua Vân Nam ngắm Lệ Giang qua Tứ Xuyên ngắm gấu trúc ăn đồ cay qua Thanh Hải thăm hồ qua Nội Mông ngắm lăng Thành Cát Tu Hãn qua Hắc Long Giang ngắm thành phố của người Nga qua Bắc Kinh làm 1 đống thứ, qua Giang Tô mặc Hán phục ngâm thơ

Nhật Bản qua okinawa tắm biển ăn bánh xèo qua Shizuoka ngắm núi Phú Sĩ qua Hiroshima ngắm đài tưởng niệm hòa bình qua Nagasaki thăm phố tàu tới hygo thăm cung himeji qua Kyoto ngắm cố cung qua Nara viếng chùa Hyoruji qua Tochigi thăm chùa Nikko qua Gifu thăm làng Shirakawago qua Tokyo làm 1 đống thứ

Hơi ảo tưởng nhỉ

Từ khóa: 

du lịch

,

văn hóa

Mình đi đất nước Việt Nam nha. Nước mình nhiều nơi đẹp mà chưa có dịp ghé đến nên mình muốn đi nhiều hơn. Mình thích bài "Cho tôi lang thang" của Ngọt và Đen lắm. Nhất là câu "Vì đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài". Mình muốn đi thăm nơi ở của các đồng bào dân tộc, xem nếp sống, phong tục,.. của họ, đi xem cảnh quan thiên nhiên nữa.

Nước ngoài nhiều nơi mình cũng thích lắm như Thụy Sỹ, Hà Lan,...mà vẫn muốn thăm thú đất mình trước rồi mới ghé thăm.

Trả lời

Mình đi đất nước Việt Nam nha. Nước mình nhiều nơi đẹp mà chưa có dịp ghé đến nên mình muốn đi nhiều hơn. Mình thích bài "Cho tôi lang thang" của Ngọt và Đen lắm. Nhất là câu "Vì đất nước mình còn lạ cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài". Mình muốn đi thăm nơi ở của các đồng bào dân tộc, xem nếp sống, phong tục,.. của họ, đi xem cảnh quan thiên nhiên nữa.

Nước ngoài nhiều nơi mình cũng thích lắm như Thụy Sỹ, Hà Lan,...mà vẫn muốn thăm thú đất mình trước rồi mới ghé thăm.

người anh em Thái Lẻn :))) ko cần visa,chỉ cần book vé máy bay đi luôn....

còn nếu mọi thứ đã hoàn toàn bình thường như trc covid, mong đi Trung Quốc vì mình quá mê TQ, chắc kiếp trước ở TQ quá

Mình muốn đi một số tỉnh ở Việt Nam trước, có nhiều dự định mà mình chưa được đi. Tự hứa sau khi ra trường thì đi đâu đó du lịch mà cuối cùng ra trường đi làm rồi thì ngay tới lúc bùng dịch quá trời buồn.