Sẽ như nào khi được người không có ngoại hình đẹp theo đuổi?

  1. Tâm lý học

Em được mọi người cho rằng khá ưa nhìn,có tài năng.Hiện tại có 1 bạn đang theo đuổi, bạn í không có ngoại hình đẹp,không có tài năng gì nổi bật, không có tài chính, em phải làm như thế nào?Liệu bản thân em thật sự có giá trị quá thấp khi được một người như thế theo đuổi hay không?

Từ khóa: 

tâm lý học

thực ra mỗi người đều có một giá trị riêng bé ạ, có thể em chưa nhìn ra giá trị của bạn nam đó nhưng cũng không nên quy chụp hoàn toàn là bạn đó giá trị thấp. giá trị của một con người đâu tính theo thang điểm của vẻ bề ngoài hay tài năng tài chính đâu nhỉ? 

hơn nữa trong tình yêu, 2 người đến với nhau là vì tình cảm, sự an yên, là chỗ dựa cho nhau trong mọi mặt, chàng trai đó có đủ ấm áp để che chở em hay không? có đủ là chỗ dựa vững chắc cho em hay không và khi ở cạnh người đó em có thấy thoải mái, được là chính mình hay không? trả lời được hết những câu hỏi này thì chính bản thân em cũng có đáp án rồi đó ^^

tình yêu thì nghĩ nó đơn giản đi một tí, đừng xét nét quá nhiều, sau này khi đi tới hôn nhân thì tính kỹ một chút là ổn ạ. 

Trả lời

thực ra mỗi người đều có một giá trị riêng bé ạ, có thể em chưa nhìn ra giá trị của bạn nam đó nhưng cũng không nên quy chụp hoàn toàn là bạn đó giá trị thấp. giá trị của một con người đâu tính theo thang điểm của vẻ bề ngoài hay tài năng tài chính đâu nhỉ? 

hơn nữa trong tình yêu, 2 người đến với nhau là vì tình cảm, sự an yên, là chỗ dựa cho nhau trong mọi mặt, chàng trai đó có đủ ấm áp để che chở em hay không? có đủ là chỗ dựa vững chắc cho em hay không và khi ở cạnh người đó em có thấy thoải mái, được là chính mình hay không? trả lời được hết những câu hỏi này thì chính bản thân em cũng có đáp án rồi đó ^^

tình yêu thì nghĩ nó đơn giản đi một tí, đừng xét nét quá nhiều, sau này khi đi tới hôn nhân thì tính kỹ một chút là ổn ạ. 

"Liệu bản thân em thật sự có giá trị quá thấp khi được một người như thế theo đuổi hay không?". Nói thật, mình không hề thích cái suy nghĩ này 1 chút nào. Khi mình đọc đến đây, những gì mà mình thấy đó chính là sự không tôn trọng và chính bạn đánh giá thấp bạn nam kia. Không ngoại hình, không tài năng, không tài chính, không phải không giá trị. Giá trị chân chính là nằm ở bên trong con người ấy sống tốt như nào, suy nghĩ ra sao, đối nhân xử thế như nào chứ nó không nằm ở ngoại hình hay tài chính. 

Nếu bạn đã có suy nghĩ như này, theo mình phương án tốt nhất là bạn nói hẳn suy nghĩ đó với bạn nam kia và mình mong bạn kia sẽ nhận ra được giá trị thực sự của mình và tìm kiếm cho mình người xứng đáng hơn.

Mình cảm giác là bạn không ưa cậu ta. Thôi, bạn nên tính đến đường lui cho cậu ấy đi. Đừng cố tìm hiểu & tự ép bản thân làm gì. Rồi đến một ngày chẳng may cậu ta phạm lỗi gì đấy, và bạn không còn kiêng nhẫn để chịu đựng nữa. Thì mọi chuyện có khi còn xấu hơn.

Nếu bạn đã quan trọng ngoại hình thì nên chọn ngoại hình (Nói thật đấy, đừng ép mình tìm hiểu thứ mình chả thích. Không vào đâu).

Những ng theo đuổi bạn có thể phản ánh giá trị của bạn. Nhưng ko phải phản ánh đó lúc nào cũng đúng. Nên người ta mới có câu "Cóc tía đòi ăn thịt thiên nga". Nên bạn đừng quan tâm giá trị mình cao hay thấp mà cứ việc nâng giá trị bản thân lên cao nhất có thể. Nhớ bán khi đã "đc giá", lên đến đỉnh rồi thì giá sẽ đi xuống đấy.
Còn về ng kia, họ theo đuổi là quyền của họ, chấp nhận hay ko là quyền của mình. Nhưng nếu bạn không thích (vì ng kia kém so với tiêu chuẩn của bạn) thì cứ thẳng thắn từ chối. Đã ko thích thì ko cần phải xem ng ta thế nào, bạn đẹp, bạn có quyền, đang lúc giá lên thì cứ tự tin tìm "mối" tốt hơn.
Và đừng dại để họ đeo đẳng theo, thứ nhất là tội ng ta khi mất thời gian theo đuổi 1 thứ ko chắc có kết quả. Thứ 2, về lâu dài thì hại cho bản thân bạn, yêu hóa thù hoặc ko có vệ tinh nào dám tiếp cận bạn vì cái vệ tinh kia mọc rễ quá lâu.
Nên cứ dứt khoát, mất 1 ng bạn cũng chả sao, còn hơn là mất chính cuộc đời tương lai.

Em có thử tìm hiểu qua bạn ấy là người như thế nào chưa hay vì vẻ bề ngoài theo em đánh giá là không được đẹp đó để rồi em thấy họ không nổi bật nên không có tài năng và tài chính? Chị thấy là em đang có thiện cảm với bạn nam bởi vì bạn không có ngoại hình nhưng em cũng đang cho rằng bạn nam có giá trị thấp hơn em để em thấy một người như vậy theo đuổi khiến em có giá trị thấp đó. Chính em đang tự đánh giá thấp bạn nam theo đuổi em và đặt bản thân mình ở cao hơn người ta. Mỗi người có một giá trị riêng mà có những thứ phải tìm hiểu em mới thấy người đó thú vị, đôi khi họ lại là người ấm ấp mà những người có ngoại hình đẹp không có sự ấm áp đấy đâu. Em không thích bạn đó có thể từ chối người ta để tránh dây dưa gây ác cảm với nhau nha vì ấn tượng ban đầu không tốt nhắn tin mình cũng chỉ cảm thấy phiền á^^^

Với mình thì phải có tài chính trước, tiền thể hiện cho cái tài năng. Hãy thử sống mà không tiền hay quá chật vật về tiền bạn sẽ thấy cuộc sống nó khó thở thế nào. Các cụ nói mãi rồi đấy nồi nào vung đó, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đừng để cảm xúc che mờ đi lý trí, mơ mộng ảo tưởng quá rồi lại khổ cả đời.
Khả năng là bạn quá xuất sắc nên ít người giám đuổi theo hoặc là bạn quá tự tin ngốc ngếch rằng mình đẹp và thông minh.hi

Mình nghĩ nếu một người không có ngoại hình đẹp theo đuổi mình thì mình sẽ xem xét phần tâm hồn của người đó. Trường hợp bạn đó mà không được cả người lẫn nết thì thôi chúng ta không cần phải suy nghĩ. Nếu bạn ấy có đạo đức tốt, có chí cầu tiến, chăm chỉ làm ăn và thật lòng quan tâm đến mình thì cũng tất nhiên là mình sẽ tạo cơ hội chứ. Và ngày nay công nghệ hiện đại cũng như quần áo, trang điểm, phụ kiện rất đa dạng nên không có ai là xấu nếu biết lựa đúng thứ phù hợp với cơ thể. 

Con người chúng ta thay đổi luôn luôn. Ngoại hình đẹp đến cỡ nào rồi cũng phai tàn theo thời gian thôi bạn ơi. Nhưng tố chất của một người ưu tú thì không dễ gì thay đổi được, thậm chí nó còn trở nên tốt hơn lên khi người ta trưởng thành như rượu ủ càng lâu càng ngon vậy. Chúc bạn lựa chọn đúng nhé.