Sẽ Ra Sao Nếu Một Ngày Chúng Ta Sống Đâu Đó Trên Vũ Trụ?

  1. Khoa học

84cb22a7ddc9b661676ae9aa3eab49e0

Sẽ ra sao nếu 1 ngày nào đó Trái Đất ta ko còn nơi để ở vì quá tải dân số nhỉ =)? Nếu chúng ta sẽ chọn 1 nơi nào khác trên Vũ Trụ để tồn tại qua ngày thì cuộc sống sẽ như thế nào? Tốt hơn hay hại hơn?

Từ khóa: 

khoa học

Khi không mà người ta nói "tự nhiên như ở nhà", vì ở nhà là thoải mái nhất. Trái Đất chính là mái nhà của loài người. Nên chẳng nơi đâu thoải mái hơn ở Trái Đất cả.

Nhưng rồi sẽ có 1 ngày, con người phải tiến ra vũ trụ. Nơi con người có thể sống hoặc chỉ là 1 con tàu hoặc là 1 hành tinh (vệ tinh) nào đó.

Sống trên tàu thì ko thể nói là thoải mái đc. Đầu tiên phải nói về không gian, tuy bạn có thể nhìn ngắm vũ trụ, đi bộ ra ngoài không gian, nhưng thế giới của bạn sẽ chỉ có vậy. 1 con tàu chật hẹp, chen chúc, tù túng. Nhưng có những hiểm họa khác luôn rình rập như tia vũ trụ, các mảnh vỡ trong không gian. Ngay cả việc sống cũng phụ thuộc hoàn toàn vào 1 cái máy (lò phản ứng cung cấp năng lượng và hệ thống hỗ trợ sự sống). Chẳng có gì là thoải mái.

Nếu ko thì sẽ sống trên 1 hành tinh khác. Nhưng viễn cảnh tìm ra đc 1 hình tinh có thể hỗ trợ đầy đủ sự sống như Trái Đất chắc chắn là cực kỳ hiếm có. Mà đa phần sẽ như là thuộc địa Mặt Trăng, Sao Hỏa, cuộc sống cũng là 1 không gian khép kín, giới hạn, thậm chí có cải tạo thì 1 hành tinh khô cằn cũng khó mà màu mỡ tốt tươi như Trái Đất được. Chưa kể đến việc ko có từ quyển tác gây tác hại rất lớn.

Nên, ko đâu bằng ở nhà, ở tương lai rất xa thì có thể sẽ khác, nhưng tương lai ít xa hơn, sống trong vũ trụ theo mình sẽ chẳng thể nào như ở Trái Đất được.

Trả lời

Khi không mà người ta nói "tự nhiên như ở nhà", vì ở nhà là thoải mái nhất. Trái Đất chính là mái nhà của loài người. Nên chẳng nơi đâu thoải mái hơn ở Trái Đất cả.

Nhưng rồi sẽ có 1 ngày, con người phải tiến ra vũ trụ. Nơi con người có thể sống hoặc chỉ là 1 con tàu hoặc là 1 hành tinh (vệ tinh) nào đó.

Sống trên tàu thì ko thể nói là thoải mái đc. Đầu tiên phải nói về không gian, tuy bạn có thể nhìn ngắm vũ trụ, đi bộ ra ngoài không gian, nhưng thế giới của bạn sẽ chỉ có vậy. 1 con tàu chật hẹp, chen chúc, tù túng. Nhưng có những hiểm họa khác luôn rình rập như tia vũ trụ, các mảnh vỡ trong không gian. Ngay cả việc sống cũng phụ thuộc hoàn toàn vào 1 cái máy (lò phản ứng cung cấp năng lượng và hệ thống hỗ trợ sự sống). Chẳng có gì là thoải mái.

Nếu ko thì sẽ sống trên 1 hành tinh khác. Nhưng viễn cảnh tìm ra đc 1 hình tinh có thể hỗ trợ đầy đủ sự sống như Trái Đất chắc chắn là cực kỳ hiếm có. Mà đa phần sẽ như là thuộc địa Mặt Trăng, Sao Hỏa, cuộc sống cũng là 1 không gian khép kín, giới hạn, thậm chí có cải tạo thì 1 hành tinh khô cằn cũng khó mà màu mỡ tốt tươi như Trái Đất được. Chưa kể đến việc ko có từ quyển tác gây tác hại rất lớn.

Nên, ko đâu bằng ở nhà, ở tương lai rất xa thì có thể sẽ khác, nhưng tương lai ít xa hơn, sống trong vũ trụ theo mình sẽ chẳng thể nào như ở Trái Đất được.

Rồi lại có 1 hành tinh hay trạm ko gian thiên đường nhưng nó dành cho 10% dân số còn thì vẫn ở trái nước

Nếu có thể thì tất nhiên người ta sẽ cố gắng tạo ra môi trường sống giống với cuộc sống trên Trái Đất nhất có thể (giống với lúc mà cuộc sống trên Trái Đất còn tốt đẹp). Nếu đã buộc phải dọn nhà do ô nhiễm, bùng nổ dân số... thì hẳn là chỗ mới phải tốt đẹp hơn Trái Đất lúc đó người ta mới dọn đi chứ.

Muốn sống ở đâu đó thì phải có Oxi mới sống đc bạn nhé

Thì bây giờ chúng ta đang sống ở 1 hành tinh có tên là (Gaia) cũng trong vũ trụ :)) haizzzz