Sinh viên bây giờ ngoài việc học ở trường thì còn quan tâm những điều gì khác?

  1. Kỹ năng mềm

Hôm trước mình có nói chuyện với thằng bé em họ giờ đang là sinh viên năm hai. 2 anh em lâu rồi mới gặp nên cũng chỉ biết hỏi chuyện em nó dạo này học hành ra sao, có người yêu chưa rồi làm thêm hay hoạt động ngoại khóa thế nào. Thằng em mình được cái cũng thẳng thắn, mạnh dạn trả lời rằng chỉ có đi học ở trường thôi, người yêu cũng được gần năm và đang kiếm việc làm thêm. Đến đó thì mình còn nghĩ ờ tạm được, mà xong nó lại còn kể thêm rằng không qua 2 môn. Mình lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng sao mỗi học thôi mà nó cũng không qua được rồi khuyên em nó vài câu định hướng này nọ.
Giờ nghĩ lại đúng là không thể hiểu nổi một số em sinh viên bây giờ đang có những mối lo nào mà đi học thôi cũng không qua môn được. Ở đây có em nào sinh viên cho anh hỏi cái là giờ các em đang có những mối quan tâm nào vậy? Các anh chị khác có biết gì về sinh viên chia sẻ em với, em về dạy lại thằng em họ.
____120_2x
Có vẻ cái hình không liên quan câu hỏi nhưng mình thấy các em sinh viên bây giờ suốt ngày cắm mặt vào cái laptop nên mình lấy minh họa.
Từ khóa: 

sinh viên

,

đại học

,

kỹ năng

,

kiến thức

,

kỹ năng mềm

Mình có thằng em đang học năm 2 ĐH, mình thấy mối quan tâm của em mình xoay quanh những vấn đề sau đây:
- Tham gia CLB ở trường: để có hội nhóm cùng chơi và cùng thực hiện các hoạt động cho CLB. Vừa chơi vừa học vừa có cái để viết vào CV sau này.
- Học nhạc cụ (được dăm ba hôm thì lại thôi): để quay clip đàn hát vu vơ up lên mạng và thả thính.
- Học làm người lớn: đi làm thêm kiếm tiền tiêu hay mua sắm thứ mình thích (nhưng cực quá nên nghỉ rồi), bắt đầu biết ngồi cafe kiểu 24/7, ngồi chém gió (hay làm bài) đến sáng mới về nhà. Đã vậy, còn tập tành hút thuốc với nhóm bạn của nó :))
- Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của nó mà mình cảm nhận được là nó ko biết ngành nó học là phù hợp với nó chưa (chuyển ngành 1 lần rồi) và sau khi ra trường nó sẽ làm gì. Cho nên, nó cứ vừa học vừa trải nghiệm để tìm hiểu bản thân phù hợp với điều gì thôi.
Trả lời
Mình có thằng em đang học năm 2 ĐH, mình thấy mối quan tâm của em mình xoay quanh những vấn đề sau đây:
- Tham gia CLB ở trường: để có hội nhóm cùng chơi và cùng thực hiện các hoạt động cho CLB. Vừa chơi vừa học vừa có cái để viết vào CV sau này.
- Học nhạc cụ (được dăm ba hôm thì lại thôi): để quay clip đàn hát vu vơ up lên mạng và thả thính.
- Học làm người lớn: đi làm thêm kiếm tiền tiêu hay mua sắm thứ mình thích (nhưng cực quá nên nghỉ rồi), bắt đầu biết ngồi cafe kiểu 24/7, ngồi chém gió (hay làm bài) đến sáng mới về nhà. Đã vậy, còn tập tành hút thuốc với nhóm bạn của nó :))
- Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của nó mà mình cảm nhận được là nó ko biết ngành nó học là phù hợp với nó chưa (chuyển ngành 1 lần rồi) và sau khi ra trường nó sẽ làm gì. Cho nên, nó cứ vừa học vừa trải nghiệm để tìm hiểu bản thân phù hợp với điều gì thôi.